Ăn cắp tiền của Chủ tịch huyện rồi trốn sang Campuchia
Chủ Nhật, 11:25, 13/05/2012
Một ngày sau khi trốn sang Campuchia, cô con gái đã điện thoại về nhờ mẹ kiếm tiền nộp cho công an. Lúc đến trụ sở, người mẹ mới biết người bị mất tiền là Chủ tịch huyện.
- Hà Nội: Trộm táo tợn khoắng tiệm vàng trong đêm
- Học sinh lớp 11 đi cướp giật
- Cướp taxi, giết luôn tài xế
Ngày 13/5, Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1960, ngụ TP Tân An, Long An) đã đem số tiền 3,8 triệu đồng cùng 1 ĐTDĐ đến nộp cho công an. Đây là tài sản của gia đình ông Chủ tịch huyện Tân Trụ, bị con gái bà lấy cắp.
Theo trình bày của bà Nga, ngày 30/4, con gái của bà đi đâu về gom vội mấy bộ quần áo rồi rời nhà. Một ngày sau, cô con gái điện thoại về báo tin đang ở Campuchia, đồng thời nhờ mẹ kiếm tiền nộp lại cho công an, nhưng không nói lý do.
Khi cầm tiền xuống công an huyện thì bà mới biết, số tài sản mà con gái bà lấy cắp là của gia đình ông Nguyễn Ngọc Dãy - Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ./.