"Dưới bóng cây hạnh phúc": Cây hạnh phúc cuối cùng đã trổ hoa

VOV.VN - "Dưới bóng cây hạnh phúc" khép lại với cái kết viên mãn đối với cho các thành viên trong gia đình ông Công.

Tối 29/3, hành trình dài 45 tập của bộ phim Dưới bóng cây hạnh phúc đã chính thức khép lại. Sau nhiều sóng gió, các thành viên trong gia đình ông Công (NSND Quốc Trị) nhận ra giá trị của tình thân và tìm lại hạnh phúc.

Ở tập cuối, Son (Kim Oanh) vội về nhà vì nghe tin mẹ ốm nhưng không ngờ lại gặp Đạt (Mạnh Hưng) ở đây. Nhờ sự giúp đỡ của bố vợ, Đạt thành công làm lành với Son. Lắng nghe những chia sẻ của mẹ vợ, Đạt càng thấu hiểu nỗi vất vả, hy sinh của Son và nhận ra bản thân đã vô tâm với vợ như thế nào. Đạt thay đổi hoàn toàn, hết lòng yêu thương vợ, không ngại dậy sớm nấu đồ ăn, chủ động chụp ảnh cho vợ và khẳng định bản thân mê vợ hơn mê công việc. Hai vợ chồng lại có những phút vui vẻ bên nhau. Son hạnh phúc khi được chồng quan tâm, yêu chiều hơn trước.

Tố và ông Công thấy ảnh hạnh phúc của Đạt và Son cũng vui lây. Tuyết cũng gửi ảnh chụp bố mẹ cô lên thăm hai vợ chồng. Ông Công đoán bố mẹ Tuyết đã bắt đầu chấp nhận Danh. Vậy là cả Đạt - Son và Danh - Tuyết đều "gương vỡ lại lành".

Nhài thấy thương con trai vì khi ở cùng mẹ thì chỉ có mẹ là người thân duy nhất. "Tôi sẽ cố gắng để trở thành trụ cột vững chắc để con trai tôi dựa vào mà không thiếu thốn, thiệt thòi gì cả" - Nhài tự nhủ. Tố mạnh dạn an ủi: "Cô còn có cái Son làm bạn và còn có cả tôi nữa". Tố dường như có ý sẽ ở bên chăm sóc cho hai mẹ con Nhài, để Nhài không còn tự ti và cảm thấy cô đơn. Nhờ có Nhài, Tố từ người đàn ông cục cằn, khô khan trở nên tình cảm, lạc quan hơn.

Dẫu chưa có được một đám cưới viên mãn như mong đợi nhưng khán giả có thể hy vọng về tương lai của cặp đôi. Ông Công (NSND Quốc Trị) giờ đây đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về Nhài. Chẳng những vậy, ông còn mời cô vào chụp ảnh gia đình trong ngày lễ mừng thọ của mình. 

Khi giông bão qua đi, gia đình ông Công cũng đã hiểu rằng, hạnh phúc của gia đình không phải trách nhiệm của riêng ai. Tất cả đều đứng dưới bóng cây hạnh phúc này, vậy thì phải cùng nhau vun trồng cho cây tỏa bóng. "Cây hạnh phúc cuối cùng đã trổ hoa", bức ảnh lưu niệm, đoàn tụ, hạnh phúc của gia đình ông Công đã truyền tải rõ nét thông điệp nhân văn xuyên suốt bộ phim: Mỗi người như một cái cây. Cổ thụ là ông bà cha mẹ. Cây non là hình ảnh cháu con. Dù có là cây gì thì tất cả đều cần nương tựa vào nhau để phát triển.

Đa số khán giả hài lòng với cái kết viên mãn dành cho các nhân vật trong phim. Nói lời chia tay bộ phim, nam diễn viên Mạnh Hưng bày tỏ: "Không một gia đình nào hoàn hảo, vẫn có cãi vã, vẫn có chiến tranh, thậm chí là lạnh lùng trong thời gian dài. Nhưng đến cuối cùng, gia đình vẫn là gia đình...Nơi tình yêu luôn hiện hữu".

Dưới bóng cây hạnh phúc là một trong những điểm sáng của phim truyền hình đầu năm 2023. Xoay quanh cuộc sống của một gia đình ở ven đô, phim thoát khỏi những “bê tông” của thành thị nhưng cũng không mang màu sắc ẩm đạm của thôn quê. Nội dung gần gũi, cách kể chuyện dung dị, nhẹ nhàng hài hước mà vẫn cảm động sâu lắng.

Nhiều khán giả nhận xét phim khai thác thành công những mâu thuẫn đời thường trong mỗi gia đình, từ những va chạm nhỏ nhặt, những câu chuyện về các thành viên trong một gia đình với nhiều góc nhìn khác nhau. Ngoài đời không thiếu những ông chồng gia trưởng như Đạt, người vợ có tính cam chịu như Son, con dâu thời hiện đại như Tuyết... 

Cùng với đó, việc xây dựng được những nhân vật có cá tính, không ai hoàn hảo nhưng độc đáo và khó trộn lẫn là thành công của biên kịch. Đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa đã lựa chọn một dàn diễn viên đa dạng về màu sắc và đặc biệt vẫn còn giữ được những nét tươi mới. 

Lần đầu đóng vai chính, Kim Oanh ghi điểm nhờ lối diễn tự nhiên, tạo hình, cử chỉ phù hợp nhân vật phụ nữ nông thôn chân chất. Còn Mạnh Hưng, với thế mạnh là vai phản diện, nam diễn viên đã mang lại cảm xúc chân thật nhất cho khán giả, khiến Đạt trở thành nhân vật bị ghét nhất phim.

Một cặp đôi khác cũng mang lại nhiều sự thú vị là Hoàng Anh Vũ và Kiều My. Họ hóa thân vào cặp vợ chồng Tuyết - Danh háo danh ưa sống ảo, khiến người xem vừa bực mình vừa bật cười thích thú trước sự trẻ con của cả hai. Đặc biệt bộ đôi Tú (Thái Sơn) - Tố (NSƯT Bùi Như Lai) với những màn tung hứng duyên dáng, ăn ý là yếu tố ghi điểm của bộ phim. 

Tuy nhiên, Dưới bóng cây hạnh phúc vẫn có những điểm trừ nhất định. Kịch bản xây dựng với nhiều tình tiết được đánh giá là không hợp lý, thậm chí được kịch tính hoá đến phi thực tế khiến khán giả bức xúc, mệt mỏi khi theo dõi. Việc quá tập trung vào những câu chuyện đời thường, nhà sản xuất dần đi lối mòn khắc họa hình ảnh phụ nữ Việt đau khổ, đáng thương,...

Dẫu vậy, Dưới bóng cây hạnh phúc vẫn là một bộ phim thành công của ê-kíp, qua đó nhắn gửi đến người xem thông điệp về sự gìn giữ hạnh phúc, trân trọng tình yêu thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị đồn "ẻo lả, xéo sắc" giống Tú "Dưới bóng cây hạnh phúc", Thái Sơn nói gì?
Bị đồn "ẻo lả, xéo sắc" giống Tú "Dưới bóng cây hạnh phúc", Thái Sơn nói gì?

VOV.VN - Vào vai "Tú" ẻo lả, xéo sắc, đanh đá trong "Dưới bóng cây hạnh phúc", không ít lần Thái Sơn bị nghi ngờ về giới tính.

Bị đồn "ẻo lả, xéo sắc" giống Tú "Dưới bóng cây hạnh phúc", Thái Sơn nói gì?

Bị đồn "ẻo lả, xéo sắc" giống Tú "Dưới bóng cây hạnh phúc", Thái Sơn nói gì?

VOV.VN - Vào vai "Tú" ẻo lả, xéo sắc, đanh đá trong "Dưới bóng cây hạnh phúc", không ít lần Thái Sơn bị nghi ngờ về giới tính.

Ảnh gợi cảm của Kim Oanh - nữ chính phim "Dưới bóng cây hạnh phúc"
Ảnh gợi cảm của Kim Oanh - nữ chính phim "Dưới bóng cây hạnh phúc"

VOV.VN - Kim Oanh là gương mặt nữ chính được khán giả yêu mến với vai chính Son trong bộ phim "Dưới bóng cây hạnh phúc".

Ảnh gợi cảm của Kim Oanh - nữ chính phim "Dưới bóng cây hạnh phúc"

Ảnh gợi cảm của Kim Oanh - nữ chính phim "Dưới bóng cây hạnh phúc"

VOV.VN - Kim Oanh là gương mặt nữ chính được khán giả yêu mến với vai chính Son trong bộ phim "Dưới bóng cây hạnh phúc".