Ẩu đả do ghen tuông, 2 "trai làng" dắt nhau ra Tòa

Hội đồng xét xử đã nhận định, trong vụ án có cả lỗi của bị hại nên tuyên phạt Tuấn Anh 3 năm 6 tháng tù giam, còn Tuấn lĩnh 8 tháng tù treo

Ngày 10/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo đều ở độ tuổi vị thành niên là: Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1993, trú tại thôn Gia Lương, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị truy tố về tội "giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" và Nguyễn Mạnh Tuấn (sinh năm 1991, ở cùng thôn với Tuấn Anh) bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "gây rối trật tự công cộng".

Vụ án bắt nguồn từ việc Tuấn Anh có cảm tình với một cô bạn gái học cùng lớp. Cuối tháng 8/2008, Tuấn Anh nhìn thấy cô bạn này đứng với Nguyễn Mạnh Tuấn nên đã bực tức và buông lời đuổi bạn gái đó về. Tuấn và Tuấn Anh đã định xông vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Hơn một tháng sau, Tuấn Anh vào học lớp 10 ở một trường PTTH dân lập. Ngày 9/9/2008, khi Tuấn Anh đi chơi thì gặp Tuấn đang đi cùng xe máy với Nguyễn Trọng Tấn (sinh năm 1987, trú cùng xã Việt Hùng, Đông Anh). Tuấn chạy xe qua và gây sự hỏi Tuấn Anh: "mày nhìn gì đấy" đến mấy lần, ngay cả khi hai bên giáp mặt nhau, Tuấn Anh cũng không trả lời. Thấy vậy, Tuấn và Tấn liền xông vào đánh Tuấn Anh khiến cậu này phải bỏ chạy. Chạy được một đoạn, Tuấn Anh bị hai người đuổi kịp rồi túm tóc, đấm đá vào người. Cậu học sinh lớp 10 liền lấy con dao giấu trong người đâm Tuấn hai nhát. Tuấn hô to: "nó có dao đó" nhưng Tấn không nghe thấy và tiếp tục lao vào đánh Tuấn Anh. Bị đánh rơi cả kính cận, Tuấn Anh đâm quáng quàng vào người Tấn ba nhát rồi nhặt kính chạy về nhà bà nội trốn. Sau vụ xô xát, Tuấn bị thương còn Tấn đã tử vong do vết thương quá nặng.

9 tháng sau, 2 "địch thủ" Tuấn Anh và Tuấn cùng bị đưa ra trước vành móng ngựa. Do vẫn còn trong tuổi vị thành niên nên cả Tuấn Anh và Tuấn đều có người giám hộ. Hội đồng xét xử đã nhận định, trong vụ án có cả lỗi của bị hại nên tuyên phạt Tuấn Anh 3 năm 6 tháng tù giam, còn Tuấn lĩnh 8 tháng tù treo. Sau phiên tòa, cả 2 phía đều quyết định sẽ kháng cáo. Đại diện gia đình bị hại tỏ ra khá bức xúc vì cho rằng mức án trên là quá nhẹ. Còn bố của Tuấn Anh xin kháng cáo với hi vọng Tuấn Anh sẽ được giảm nhẹ án để về tiếp tục đi học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên