Gian nan cuộc đua tìm trường cho con sau khi trượt lớp 10 công lập

VOV.VN - Không quản khó khăn, rất đông phụ huynh đã xếp hàng từ sớm, thậm chí từ đêm trước tại các điểm trường ngoài công lập để mong có thể nộp được hồ sơ đăng ký nhập học cho con.

>> "Chỗ học Hà Nội không thiếu, phụ huynh xếp hàng là muốn con vào trường tốt"

>> Phụ huynh Hà Nội vật vờ dưới nắng nóng, giành suất vào lớp 10 cho con

>> Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường không để phụ huynh tụ tập ngoài cổng

Năm nay, trường THPT Tạ Quang Bửu tuyển sinh theo 3 hình thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển học bạ và xét tuyển bằng điểm thi lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội. Với hình thức xét tuyển thứ ba, trường đưa ra mức điểm chuẩn 38,5.

Theo thông báo đưa ra ngày 2/7, trường nhận hồ sơ từ 8 giờ sáng ngày 5/7 và dừng tiếp nhận khi đủ chỉ tiêu. Nhiều phụ huynh đã đến từ sớm để xếp hàng chờ đăng ký cho con.

Chị Nguyễn Hà Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, để có một suất vào trường THPT Tạ Quang Bửu, chị đã phải đến đây từ 4 giờ sáng để giành chỗ. Dù đã đến sớm như vậy, nhưng vẫn có rất đông phụ huynh đã đứng chờ sẵn tại cổng trường.

“Nhiều phụ huynh đến từ 12 giờ đêm hôm trước, chầu chực ngay ngoài cổng trường để giành vé sớm cho con. Cả đoạn đường trước cổng trường đông nghịt phụ huynh. Đến tận giữa trưa, số lượng phụ huynh đến đăng ký cho con cũng chưa giảm bớt.”

Cùng xếp hàng chung với chị Nguyễn Hà Anh, anh Bùi Văn Tùng (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng cho biết, anh đã phải xin nghỉ làm sáng nay để đi nộp hồ sơ đăng ký cho con. Con trai anh đã đỗ nguyện vọng 1 vào trường THPT Trương Định, nhưng sau khi hỏi ý kiến bạn bè, người thân, anh vẫn quyết định đăng ký cho con vào Tạ Quang Bửu. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nhìn hàng người dài dằng dặc trước mắt, anh Bùi Văn Tùng cũng không ngờ cuộc đua giành vé vào lớp 10 lại khốc liệt đến vậy.

“Hôm nay, tôi đưa con trai đến trường đăng ký để con thấy bố mẹ phải vất vả như thế nào mới có suất vào trường cho con học; từ đó, con biết cố gắng hơn. Hai bố con tôi đã đứng chờ mấy tiếng đồng hồ mà chưa đến lượt. Tôi phải để con xếp hàng lấy số thay, còn tôi chạy đi mua đồ ăn sáng để có sức xếp hàng tiếp”, anh Tùng chia sẻ.

Thời điểm giữa trưa, số lượng phụ huynh xếp hàng chờ đăng ký học tại trường THPT Tạ Quang Bửu vẫn chưa giảm bớt. Nhiều phụ huynh trùm kín áo chống nắng, trang bị cả mũ, ô để chống nắng. Sức nóng của mùa hè, và của “cuộc chiến” giành suất học lớp 10 khiến khuôn mặt của mọi người đều bơ phờ, mệt mỏi.

Năm nay, số lượng thi sinh tăng cao, nên cơ hội vào công lập cũng khó khăn hơn trước. Do điểm Văn hơi kém, nên con trai chị Thanh Hoa (Thanh Xuân, Hà Nội) trượt hai nguyện vọng công lập là trường THPT Phạm Hồng Thái và THPT Tây Hồ. Chị quyết định nộp hồ sơ cho con vào THPT Tạ Quang Bửu.

“Vì bận công việc, nên đến 8h30', tôi mới đến trường để đăng ký cho con. Hôm nay nắng quá gay gắt, tôi đứng ngoài một lúc đã thấy hơi hoa mắt, chóng mặt; nhưng vì con cái, tôi vẫn sẽ cố gắng. Ai ai cũng đang chạy đua để giành được một suất học cho con”.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội năm nay sẽ chỉ có 55,7% học sinh có suất học vào trường THPT công lập, trong khi những năm trước, con số này rơi vào khoảng 60-62%. Số học sinh không đỗ công lập sẽ phải học các trường tư thục, các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trường dạy nghề. Điều này khiến cuộc đua giành vé vào lớp 10 của phụ huynh, đặc biệt những phụ huynh có con trượt công lập càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ huynh Hà Nội vật vờ dưới nắng nóng, giành suất vào lớp 10 cho con
Phụ huynh Hà Nội vật vờ dưới nắng nóng, giành suất vào lớp 10 cho con

VOV.VN - Tại trường THPT Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), hàng trăm phụ huynh Hà Nội không quản ngại vất vả, xuyên đêm xếp hàng giành mong giành được một suất vào lớp 10 cho con.

Phụ huynh Hà Nội vật vờ dưới nắng nóng, giành suất vào lớp 10 cho con

Phụ huynh Hà Nội vật vờ dưới nắng nóng, giành suất vào lớp 10 cho con

VOV.VN - Tại trường THPT Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), hàng trăm phụ huynh Hà Nội không quản ngại vất vả, xuyên đêm xếp hàng giành mong giành được một suất vào lớp 10 cho con.

Cha mẹ làm gì khi con trượt lớp 10 công lập?
Cha mẹ làm gì khi con trượt lớp 10 công lập?

Nhiều học sinh trượt công lập đang phải trải qua giai đoạn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng thất bại sẽ giúp các em trưởng thành hơn. Có em khi học trường top dưới, nhờ quyết tâm, thầy cô động viên lại thuận lợi đỗ vào những ĐH tốt.

Cha mẹ làm gì khi con trượt lớp 10 công lập?

Cha mẹ làm gì khi con trượt lớp 10 công lập?

Nhiều học sinh trượt công lập đang phải trải qua giai đoạn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng thất bại sẽ giúp các em trưởng thành hơn. Có em khi học trường top dưới, nhờ quyết tâm, thầy cô động viên lại thuận lợi đỗ vào những ĐH tốt.

Phụ huynh Hà Nội ngủ trước cổng trường giành suất cho con vào lớp 10
Phụ huynh Hà Nội ngủ trước cổng trường giành suất cho con vào lớp 10

VOV.VN - Để giành suất học vào lớp 10 cho con, hàng trăm phụ huynh Hà Nội không quản ngại vất vả xuyên đêm xếp hàng giành chỗ, chờ giờ nộp hồ sơ.

Phụ huynh Hà Nội ngủ trước cổng trường giành suất cho con vào lớp 10

Phụ huynh Hà Nội ngủ trước cổng trường giành suất cho con vào lớp 10

VOV.VN - Để giành suất học vào lớp 10 cho con, hàng trăm phụ huynh Hà Nội không quản ngại vất vả xuyên đêm xếp hàng giành chỗ, chờ giờ nộp hồ sơ.