Cứa cổ sát hại vợ vì bị bên ngoại chê “chậm chạp”

VOV.VN - Bực tức vì thường xuyên bị bên ngoại chê chậm chạp, Nghĩa đã dùng dao cứa 2 nhát vào cổ vợ mình, khiến người vợ tử vong tại chỗ.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Văn Nghĩa (SN 1988, trú xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân là chị Tr.Th.Th. (SN 1999) vợ của bị cáo.

Nghĩa kết hôn với chị Th vào năm 2018. Trong quá trình sinh sống, Nghĩa thường bị bên ngoại chê chậm chạp trong công việc nên luôn bực tức.

Trưa 7/5/2021, sau bữa cơm cùng bố mẹ, vợ chồng Nghĩa vào phòng ngủ. Khoảng 14h30’ cùng ngày, Nghĩa thức dậy, nghĩ đến mâu thuẫn trước đó với bố mẹ vợ nên nảy sinh ý định giết vợ để trả thù. Nghĩa đi lấy con dao thái thịt rồi cứa 2 nhát vào cổ người vợ đang ngủ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nghĩa bỏ ra ngoài thì bị người thân phát hiện vì quần áo dính máu. Sự việc bị vỡ lở, Nghĩa nhờ người thân chở lên công an đầu thú về hành vi giết người.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Ngô Văn Nghĩa. Kết quả giám định cho thấy, bị can bị bệnh động kinh cơn lớn có biến đổi nhân cách mức độ nhẹ. Tại thời điểm trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Ngô Văn Nghĩa đủ khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nghĩa thừa nhận hành vi giết vợ. Khi được hỏi động cơ gây án, Nghĩa khai vì mâu thuẫn với bố mẹ vợ. Tuy nhiên, bố mẹ của nạn nhân khẳng định tại tòa, gia đình chỉ dạy bảo hai vợ chồng làm ăn.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Ngô Văn Nghĩa 15 năm tù về tội “Giết người”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giết vợ, đâm trọng thương bố mẹ vợ rồi tự tử bất thành
Giết vợ, đâm trọng thương bố mẹ vợ rồi tự tử bất thành

VOV.VN - Bùi Văn Cường (SN 1987), ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa dùng dao nhọn đâm chết vợ, đâm bị thương bố mẹ vợ rồi tự tử nhưng không chết.

Giết vợ, đâm trọng thương bố mẹ vợ rồi tự tử bất thành

Giết vợ, đâm trọng thương bố mẹ vợ rồi tự tử bất thành

VOV.VN - Bùi Văn Cường (SN 1987), ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa dùng dao nhọn đâm chết vợ, đâm bị thương bố mẹ vợ rồi tự tử nhưng không chết.

Giết vợ và 3 con rồi tự tử vì sợ bị phát hiện dùng giấy chứng nhận Covid-19 giả
Giết vợ và 3 con rồi tự tử vì sợ bị phát hiện dùng giấy chứng nhận Covid-19 giả

VOV.VN - Sau khi giết chết vợ và 3 con rồi tự tử, một người đàn ông ở Đức đã để lại một bức thư tuyệt mệnh viết rằng, anh lo sợ sẽ bị bắt giữ vì dùng giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 giả và những đứa con của anh sẽ bị đưa đi, các điều tra viên cho hay.

Giết vợ và 3 con rồi tự tử vì sợ bị phát hiện dùng giấy chứng nhận Covid-19 giả

Giết vợ và 3 con rồi tự tử vì sợ bị phát hiện dùng giấy chứng nhận Covid-19 giả

VOV.VN - Sau khi giết chết vợ và 3 con rồi tự tử, một người đàn ông ở Đức đã để lại một bức thư tuyệt mệnh viết rằng, anh lo sợ sẽ bị bắt giữ vì dùng giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 giả và những đứa con của anh sẽ bị đưa đi, các điều tra viên cho hay.

Người chồng nuôi vợ tại bệnh viện chích điện giết vợ rồi tự tử bất thành
Người chồng nuôi vợ tại bệnh viện chích điện giết vợ rồi tự tử bất thành

Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý vụ chồng chích điện vợ tử vong rồi tự chích điện mình tự tử khi vợ đang điều trị hậu COVID-19 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp (TP.HCM).

Người chồng nuôi vợ tại bệnh viện chích điện giết vợ rồi tự tử bất thành

Người chồng nuôi vợ tại bệnh viện chích điện giết vợ rồi tự tử bất thành

Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý vụ chồng chích điện vợ tử vong rồi tự chích điện mình tự tử khi vợ đang điều trị hậu COVID-19 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp (TP.HCM).