Kẻ giấu thi thể vợ dưới gầm giường lĩnh án chung thân

Trong lúc cãi vã, Ngọc lấy búa đánh vợ đến chết rồi chôn xuống chiếc hố ở góc nhà mà ông ta đã chuẩn bị từ nửa năm trước. Ba hôm sau hung thủ ra tự thú.

Ngày 18/5, TAND tỉnh Long An tuyên phạt Phan Tấn Ngọc (45 tuổi) mức án chung thân về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Ngọc và chị Phạm kết hôn gần 25 năm trước, có 3 con chung và sống tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, Long An. Sau đó họ chuyển đến nhà cha mẹ vợ tại ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, để tiện chăm sóc ông bà già yếu.

Ngọc tại phiên toà sáng nay. Ảnh: Thuý Phượng. 
Thời gian sau này vợ chồng Ngọc thường cãi vã do nợ nần. Người chồng cũng nghi ngờ vợ thay đổi tình cảm nên ghen tuông, nhiều lần dùng vũ lực. Không chấp nhận việc này, gia đình chị Phạm đuổi Ngọc. Gần cuối năm 2013, ông ta xây nhà trên phần đất của hai vợ chồng, cách nhà vợ khoảng 50 mét.

Cũng trong thời gian này, mâu thuẫn giữa Ngọc và gia đình vợ ngày càng trầm trọng khi có thông tin cha mẹ chị Phạm thay đổi di chúc, Ngọc không có phần trong số tài sản thừa kế mà ông bà dự định sẽ cho hai vợ chồng trước đó. Nguyên nhân được cho là do chị Phạm đang có ý ly hôn. Mang nỗi ấm ức trong lòng, Ngọc nảy sinh ý định giết vợ. Tháng 9/2014, ông ta đào sẵn cái hố ở góc nhà, dưới gầm giường, với mục đích sẽ giấu xác vợ sau khi ra tay. Tuy nhiên, do còn thương chị Phạm nên Ngọc không thực hiện ý đồ nữa.

Mới đây hai vợ chồng bán một căn nhà với giá 160 triệu đồng. Khoảng 5h sáng 12/3, chị Phạm sang gặp chồng bàn chuyện mang tiền bán đất trả nợ nhưng Ngọc không đồng ý vì muốn sửa sang lại căn nhà mình đang ở. Trong lúc cãi vã, Ngọc lấy chiếc búa đánh 2 cái vào đầu vợ làm nạn nhân ngã chúi nhủi. Sợ mọi người phát hiện, hắn tiếp tục đánh cho đến khi chị Phạm bất động.

Gây án xong, hung thủ lấy sợi dây chuyền trên cổ vợ rồi kéo thi thể xuống hố. Hắn ném chiếc áo dính máu đang mặc và đôi dép của nạn nhân xuống dưới trước khi lấp cát và xi măng lên. Tiếp đó, Ngọc lấy tờ lịch viết dòng chữ “vật này tôi sẽ trao cho con gái ngày nó lập gia đình và sẽ nói lên mọi sự thật”, gói sợi dây chuyền bỏ vào lỗ gạch dưới cột trước nhà. Ông ta cũng gọi người đến tráng bêtông nền ngay trưa hôm ấy.

Không thấy mẹ đâu, các con chị Phạm đi tìm khắp nơi. Ba hôm sau, do ân hận về hành vi của mình, Ngọc về nhà cha mẹ ruột kể mọi chuyện trước khi đến công an tự thú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt kẻ giết người tình, giấu xác dưới gầm giường nhà nghỉ
Bắt kẻ giết người tình, giấu xác dưới gầm giường nhà nghỉ

Hùng dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu chị H. cho đến chết rồi trùm khăn lên người chị H., bỏ xác xuống gầm giường.

Bắt kẻ giết người tình, giấu xác dưới gầm giường nhà nghỉ

Bắt kẻ giết người tình, giấu xác dưới gầm giường nhà nghỉ

Hùng dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu chị H. cho đến chết rồi trùm khăn lên người chị H., bỏ xác xuống gầm giường.

24 năm tù cho người chồng giết vợ giấu xác vào hang núi
24 năm tù cho người chồng giết vợ giấu xác vào hang núi

Tức giận vì vợ nặng lời trong lúc nói chuyện, Xin đã dùng tay và dây áo siết chết vợ rồi mang xác đi giấu ở hang núi.

24 năm tù cho người chồng giết vợ giấu xác vào hang núi

24 năm tù cho người chồng giết vợ giấu xác vào hang núi

Tức giận vì vợ nặng lời trong lúc nói chuyện, Xin đã dùng tay và dây áo siết chết vợ rồi mang xác đi giấu ở hang núi.