Với một người cộng sản chân chính, lời thề trước Đảng là danh dự

VOV.VN - Đối với người cộng sản chân chính, lời thề trước Đảng là danh dự, chứa đựng giá trị đạo đức và thể hiện nhân cách, tư cách của một đảng viên.

Với mỗi đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, lời tuyên thệ khi vào Đảng luôn mang ý nghĩa thiêng liêng. Đó là sự cam kết của tinh thần trách nhiệm, lòng trung thành với mục tiêu, lý tưởng phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

93 năm, trải qua bao gian lao thử thách, lớp lớp đảng viên luôn khắc cốt, ghi tâm, kiên định thực hiện lời tuyên thệ trước Đảng, ra sức rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn đạo đức. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên vì thiếu nghiêm khắc rèn luyện bản thân, bị cám dỗ bởi "tiền tài danh vọng" mà quên mất lời tuyên thệ thiêng liêng, làm "hoen ố" danh dự, tổn hại đến uy tín của Đảng. 

Ngày vào Đảng, đã giơ nắm tay thề chiến đấu, hy sinh cho cách mạng

80 năm tuổi Đảng, 96 năm tuổi đời, mắt đã mờ, chân đã chậm, nhưng cụ Nguyễn Hữu Phúc (tức Lê Đức Vân) vẫn còn minh mẫn và vẹn nguyên ký ức của ngày trở thành đảng viên: "Tôi kết nạp Đảng năm 1943. Hôm đó tôi nhớ có một lá cờ bằng giấy dán trên tường, không phải lá cờ bằng vải, không hát Quốc ca. Chỉ tuyên bố là tôi được Kết nạp vào Đảng của Mặt trận Việt Minh".

Đầu năm 1943, khi còn là học sinh trường Bưởi, Nguyễn Hữu Phúc được biết đến là một học sinh "kiên gan, giàu lòng yêu nước", đã tích cực tham gia các hoạt động cách mạng tại Thủ đô và giác ngộ lý tưởng của Đảng. Một năm sau, ông tham gia Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu, rồi quần chúng ưu tú Nguyễn Hữu Phúc được đi học lớp huấn luyện đào tạo đảng viên mới. Ông Nguyễn Hữu Phúc được kết nạp vào Đảng khi tròn 16 tuổi. Ông vẫn nằm lòng khi đó đã "giơ nắm tay thề" chiến đấu, hy sinh cho cách mạng. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đảng viên trẻ Nguyễn Hữu Phúc đã nhận rõ trách nhiệm mình, đặc biệt với vai trò phụ trách tờ báo Hồn nước - một tờ báo của thanh niên được thành lập năm 1943.

"Vào Việt Minh, tôi biết trong tổ chức Việt Minh có Đảng Cộng sản. Đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi chịu trách nhiệm chính ra Báo Hồn Nước, vận động phong trào cứu nước trong thanh niên. Tôi chịu trách nhiệm vừa là chủ bút lo bài, vừa là người tổ chức cơ quan in tờ báo Hồn Nước", ông Nguyễn Hữu Phúc kể lại.

Cách mạng Tháng Tám thành công, ông tiếp tục tham gia xây dựng Thủ đô. Dù là cán bộ cơ sở, hay khi là Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Bộ Văn hóa... ở cương vị nào, ông cũng tích cực đóng góp công sức cho sự nghiệp chung phát triển của Thủ đô và đất nước. 

Lời thề đảng viên thiêng liêng lắm

"Hôm ấy là buổi tối, chiến đấu xong về tập trung ở đơn vị thì được anh em gọi đến để kết nạp Đảng" - Anh hùng LLVTND, Trung tướng Khuất Duy Tiến, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, tháng 2/1952 đang chiến đấu tại khu vực tỉnh Thái Bình, nhớ lại thời điểm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trong gian nhà nhỏ của người dân quê nghèo, 11 đồng chí đảng viên có mặt, Chi bộ đã kết nạp Khuất Duy Tiến, Trung đội trưởng, Trung đội 19 đứng trong hàng ngũ của Đảng. Dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đảng viên trẻ Khuất Duy Tiến đã thề "chiến đấu không ngại hy sinh"...

Giọng nói vẫn đanh như thép, hào sảng và minh mẫn, Trung tướng Khuất Duy Tiến kể: "Lời thề lúc đó chỉ là: đảng viên luôn luôn dẫn đầu. Tất cả mọi khó khăn đều phải vượt qua. Chiến đấu không ngại hy sinh. Là đảng viên phải chấp hành kỷ luật thật nghiêm, không được lùi bước trước khó khăn. Nói xong rồi giơ tay xin thề..."

Cầm súng tham gia chiến đấu, chỉ huy hàng trăm trận đánh trường kỳ qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho đến các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại biên giới.... Trong suốt đời binh nghiệp, lời thề với Đảng "chiến đấu không ngại hy sinh" đã theo Trung tướng Khuất Duy Tiến trong từng trận đánh.

"Lời thề đảng viên thiêng liêng lắm, mình luôn nghĩ "nếu sơ suất là nhục nhã mình, nhục nhã bố mẹ mình, anh em mình". Cho nên sợ lắm, không dám làm sai mà luôn luôn dẫn đầu. Trong những trận đánh khó khăn nhất, nghe hiệu lệnh "đảng viên tiến lên" là mình dẫn đầu xung phong. Đánh nhau hăng hái lắm, đánh quyết chiến không ngại hy sinh", Trung tướng Khuất Duy Tiến nhấn mạnh

Về hưu đã 23 năm, người đảng viên hơn 70 năm tuổi Đảng Khuất Duy Tiến vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương như hỗ trợ các gia đình, thân nhân trong quân ngũ, răn dạy con cháu sống tốt, sống có ích, thành công dân mẫu mực... Mới đây, ông được vinh danh là Công dân ưu tú Thủ đô vì những đóng góp của mình cho cộng đồng. 

Ở tuổi 95, lời thề theo Đảng vẫn thường trực trong tim

"Vinh dự cuộc đời tôi

Được chiến đấu dưới cờ Đảng

Theo đường đi của Bác Hồ

Đảng bảo tôi chiến đấu vì độc lập, tự do

Vì hạnh phúc, ấm no, vì công bằng xã hội...."

Nâng niu tấm huy hiệu 75 năm năm tuổi Đảng, đảng viên Nguyễn Đình Hậu, ở chi bộ 2, Đảng bộ Phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội vẫn nhớ như in thời khắc "giơ nắm tay thề" trong buổi lễ kết nạp Đảng sáng 5/9/1948, khi mới tròn 20 tuổi. Giờ ở tuổi 95, lời thề sắt son theo Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngày ấy vẫn luôn thường trực trong tim. 

"Tôi không ngờ mình được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Đông Dương. Xin hứa với các đồng chí làm hết sức mình để phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Tôi chỉ thề ngắn gọn như vậy. 75 năm qua, Lời thề đó đối với tôi thành hiện thực và tôi tự hào về bản thân", ông Nguyễn Đình Hậu chia sẻ.

Tham gia Chiến dịch Điện Biên phủ năm 1954, đảng viên Nguyễn Đình Hậu là Trung Đội trưởng, rồi 3 lần làm Trung Đoàn trưởng; Hiệu Phó trường Trung Cao cấp phòng không.... Ở cương vị, lĩnh vực nào, ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuổi già, về với đời thường, với bầu nhiệt huyết cách mạng, đảng viên Nguyễn Đình Hậu tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

" Lính nghỉ hưu sống giữa đời thường

Vẫn giữ trọn niềm tin sắt đá

Dù thế sự thăng trầm, nghiêng ngả

Vẫn vững tâm không chao đảo, mơ hồ

 Sống trọn nghĩa với non sông đất nước

 Tư tưởng Bác Hồ soi sáng cuộc đời tôi.

"Cuộc đời tôi gắn bó với Đảng, với quân đội, với Bác Hồ là một vinh dự lớn. Thế mà đó đây có những luận điệu xuyên tạc đã nói xấu công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước ta. Do đó, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm bảo vệ Đảng, có trách nhiệm bảo vệ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của đất nước", ông Nguyễn Đình Hậu trải lòng.

Đảng viên Nguyễn Hữu Phúc, Khuất Duy Tiến và Nguyễn Đình Hậu - những chàng trai đã "giơ nắm tay thề" trước cờ Đảng từ 80 năm, 75 năm và 70 năm về trước. Ở họ, cùng có 1 điểm chung là luôn "sắt son lời thề theo Đảng", luôn giữ bản chất tiên phong, gương mẫu; một lòng tin theo Đảng và Bác Hồ.

Theo PGS.TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thì "Lời thề" chính là lời hứa trước Đảng, trước chi bộ, là sự cam kết những việc mình phải làm, sẽ làm trong suốt cuộc đời. Đối với một người cộng sản chân chính, lời thề trước Đảng là danh dự, chứa đựng giá trị đạo đức và thể hiện nhân cách, tư cách của một người đảng viên. Lời thề là cam kết chính trị về lòng trung thành, ý chí phấn đấu suốt đời vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng và của dân tộc mình; là trách nhiệm, lương tâm, danh dự của người cộng sản.

"Lời thề quan trọng lắm. Nếu thề đúng tinh thần, tức là thề bằng con tim, khối óc. Vì Tổ quốc, vì nhân dân. Thề như vậy để làm, không phải thề cho có. Vừa rồi tôi theo dõi cũng rất nhiều đảng viên thề và nhiều người đã làm đúng theo lời thề của người đảng viên", PGS.TS Bùi Đình Phong nêu rõ.

93 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, lớp lớp thế hệ đảng viên luôn luôn khắc sâu và làm theo lời thề thiêng liêng với Đảng, với dân. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ đảng viên đã "không nhớ", thậm chí làm "ngược lại" những lời thề khi vào Đảng, thoái hóa biến chất, tham nhũng, tiêu cực. Hậu quả là không những nhiều cán bộ, đảng viên, cả cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật Đảng, kỷ luật chính quyền, thậm chí xử lý hình sự, làm tổn hại danh dự, uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Cần làm gì để đảng viên luôn "khắc cốt, ghi tâm" lời thề thiêng liêng khi được kết nạp Đảng? Nội dung này được  VOV đề cập trong bài thứ hai.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những đảng viên người Ê đê gương mẫu ở Ea Tul
Những đảng viên người Ê đê gương mẫu ở Ea Tul

VOV.VN - Đảng bộ xã Ea Tul, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) hiện có 222 đảng viên, trong đó có 137 đảng viên là người Ê đê. Những năm qua, các đảng viên luôn thể hiện được vai trò đầu tàu gương mẫu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia công tác xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Những đảng viên người Ê đê gương mẫu ở Ea Tul

Những đảng viên người Ê đê gương mẫu ở Ea Tul

VOV.VN - Đảng bộ xã Ea Tul, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) hiện có 222 đảng viên, trong đó có 137 đảng viên là người Ê đê. Những năm qua, các đảng viên luôn thể hiện được vai trò đầu tàu gương mẫu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia công tác xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Đảng viên vùng sâu Kon Rẫy giúp người Xơ Đăng thay đổi nếp nghĩ, cách làm
Đảng viên vùng sâu Kon Rẫy giúp người Xơ Đăng thay đổi nếp nghĩ, cách làm

VOV.VN - Để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững, Huyện ủy Kon Rẫy xác định một trong những giải pháp quan trọng là tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên phụ trách chi bộ, đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ và người có uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng.

Đảng viên vùng sâu Kon Rẫy giúp người Xơ Đăng thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Đảng viên vùng sâu Kon Rẫy giúp người Xơ Đăng thay đổi nếp nghĩ, cách làm

VOV.VN - Để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững, Huyện ủy Kon Rẫy xác định một trong những giải pháp quan trọng là tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên phụ trách chi bộ, đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ và người có uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng.

Những đảng viên dân tộc thiểu số gương mẫu đi đầu ở Glar- Gia Lai
Những đảng viên dân tộc thiểu số gương mẫu đi đầu ở Glar- Gia Lai

VOV.VN - Đảng bộ xã Glar, huyện Đăk Đoa có 15 chi bộ với 160 đảng viên, trong đó có 100 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Các đảng viên luôn là đầu tàu gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Những đảng viên dân tộc thiểu số gương mẫu đi đầu ở Glar- Gia Lai

Những đảng viên dân tộc thiểu số gương mẫu đi đầu ở Glar- Gia Lai

VOV.VN - Đảng bộ xã Glar, huyện Đăk Đoa có 15 chi bộ với 160 đảng viên, trong đó có 100 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Các đảng viên luôn là đầu tàu gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.