Lạng Sơn: Gà lậu vượt biên

Một cân gà mua ở Trung Quốc chỉ có giá 12.000 - 12.500 đồng, mang về đến Đồng Đăng, Lạng Sơn đã có giá 35.000 đồng/kg, nếu đưa được về các tỉnh miền xuôi thì đội lên gấp 2 lần.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở Lạng Sơn có 2 đường chính để tuồn gà lậu vào nội địa là khu vực xã biên giới Bảo Lâm (huyện Cao Lộc) và xã Yên Khoái (huyện Lộc Bình). Ở Bảo Lâm, dân “xách” gà tập trung chủ yếu ở 2 thôn Co Luông và Nà Pàn. Mỗi ngày có khoảng 400 - 500 người ở đây sang Trung Quốc xách gà về. Cách Bảo Lâm 20 - 25 km, 2 xã Thuỵ Hùng và Phú Xá cũng “đóng góp” khoảng 200 - 300 người để “hộ tống” gà vượt qua biên giới. Ngoài ra, mỗi ngày ở Bảo Lâm còn có khoảng 200 lái xe Minsk chuyên tập kết ở cầu Co Luông, chờ gà về là “tăng bo” ra đường lớn.

Bảo Lâm được chọn làm đầu mối để buôn gà lậu vì nằm sát với “tổng kho” Cốc Trang (Trung Quốc), lại cách biệt hẳn thị trấn Đồng Đăng - nơi các lực lượng chống buôn lậu “giăng” khắp các cửa khẩu. Bảo Lâm lại có nhiều đường mòn, núi non hiểm trở, có đường tắt ra “tổng kho” ở Tam Lung - Khuối Mươi nằm kề quốc lộ 1A.

Trong vai chủ hàng, chúng tôi luồn sâu vào xã Bảo Lâm. Bên đường, những ngôi nhà phủ bụi, xơ xác, chất hàng trăm chiếc lồng gà. Cứ trời nhập nhoạng, hàng trăm người già, trẻ em lại xách theo 1 - 2 chiếc lồng vượt núi sang Trung Quốc. Đến tầm 10 - 12 giờ đêm, họ trở về với những lồng gà lặc lè.

Bà Hoà, một chủ buôn gà ở thôn Nà Phàn, năm nay đã ngoài 50 tuổi, đưa chúng tôi xuống hầm tối rồi bảo: “Năm ngoái, ra đi từ sáng sớm, đến trưa là chúng tôi có gà gánh về. Nhưng từ tháng 8/2008 đến nay, “sao xanh” (bộ đội biên phòng – PV) họ làm dữ lắm nên phải chuyển sang “đánh” gà ban đêm, nhiều khi phải đợi đến nửa đêm mới dám đi “đánh”…”. Trong tay bà Hoà là 2 chiếc điện thoại di động, cứ vài phút lại rung lên vì mối hàng ở Bắc Ninh và Hà Nội gọi lên.

Bà Hoà cho biết, với mỗi con gà, bà phải trả cho “cửu” 5.000 đồng. Mỗi lồng gà khoảng 42 - 45 con. Ngoài ra, chủ còn phải trả công trông đường cho “chim lợn” 50.000 đồng/lồng. Đó là “chi phí” để vận chuyển gà từ bên kia biên giới về cầu Co Luông. Còn từ cầu ra Khuối Mươi, phải thuê đội quân Minsk chở hoả tốc trong đêm với giá 4.000 đồng/con…

Chúng tôi yêu cầu mua gấp 2 tấn gà. Bà Hoà bảo muốn bao nhiêu cũng được nhưng phải thoả thuận nếu “sao xanh” bắt được khi vượt núi, thì “cửu” chỉ đền 50%, còn lại chúng tôi phải chịu. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm thừa nhận, có đến 60% dân ở đây “xách” gà lậu. “Địa bàn rộng, xã “bảo” mãi nhưng họ không nghe. Họ nói bừa rằng, họ không đi buôn, không bỏ vốn mua gà, mà chỉ làm cửu vạn… Khổ thế đấy!” - Ông Thành nhăn nhó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên