Lộ diện nghi phạm vụ người đàn ông bỏ chạy ra đường rồi chết gục

VOV.VN- Liên quan đến vụ nam thanh niên bị sát hại ở quận Bình Tân, Công an đã nhận diện được nghi phạm.

Ngày 22/2, liên quan vụ “Án mạng ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân” như đã thông tin, hiện Công an quận Bình Tân, TP. HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. HCM khẩn trương tiến hành truy xét nghi can sát hại anh Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1985, quê Bắc Ninh). Trong ảnh: Khuôn mặt của nghi phạm Lưu Phấn Cương (Ảnh: Báo Công an TP. HCM).
Bước đầu, qua điều tra công an xác định nghi can gây ra cái chết của anh Quỳnh vào chiều ngày 21/2 ở đường Số 10, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM là Lưu Phấn Cương (SN 1987, cùng quê Bắc Ninh). Trong ảnh là hiện trường vụ án. (Ảnh: Vnexpress).

Theo điều tra, Cương và anh Quỳnh là người cùng quê và chơi chung với nhau. Trước đây, Cương từng có tiền án về tội giết người và ra tù mới đây không lâu. Còn anh Quỳnh cũng từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản bị Công an quận Tân Phú, TP. HCM bắt và ra tù năm 2015. Sau khi ra tù cả 2 vẫn tiếp tục chơi với nhau. (ảnh: Tuổi Trẻ online)

Ngày 8/2 (23 tháng Chạp), Cương đã tìm tới nhà Quỳnh ở đường số 10, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM để xin ở nhờ và được anh Quỳnh đồng ý. Đến ngày 13/2 (28 tháng Chạp), Cương lên nhà anh trai ở tỉnh Tây Ninh để ăn tết. Ngày 18/3 (tức mùng 3 Tết), Cương trở lại TPHCM và quay về nhà anh Quỳnh tiếp tục ăn nghỉ tại đây. Trong ảnh: Người dân đứng ngoài rào chắn bảo vệ hiện trường  theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Báo Công an nhân dân). 

Trưa ngày 21/2 (mùng 6 Tết), cả 2 dọn mồi ra ăn nhậu tại nhà. Khi đã ngà ngà men say, Cương nhắc chuyện anh Quỳnh nợ số tiền 300.000 đồng từ trước tết mà vẫn chưa thấy đả động gì và muốn anh Quỳnh thanh toán. Nói chuyện một lúc cả 2 cự cãi lớn tiếng rồi xông vào đánh nhau. Trong ảnh: Xe cứu thương được điều động đến hiện trường vụ án. (Ảnh: Báo SGGP).

 Bất ngờ, Cương lấy con dao đâm vào người anh Quỳnh nhiều nhát. Anh Quỳnh tìm cách ôm vết thương bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà và hô hoán. Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn đuổi theo và đâm thêm nhiều nhát khiến anh Quỳnh nằm gục rồi tử vong. Gây án xong, Cương đã tẩu thoát khỏi hiện trường. (Ảnh: Báo SGGP)

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt phong tỏa, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. Đồng thời, trích xuất hình ảnh camera an ninh truy bắt hung thủ. (ảnh: Tuổi Trẻ online).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Tài xế taxi quật ngã tên cướp sáng mùng 5 Tết
Nóng 24h: Tài xế taxi quật ngã tên cướp sáng mùng 5 Tết

VOV.VN - Nghe tiếng người dân hô hoán, anh Hưng, tài xế taxi Mai Linh truy đuổi quật ngã tên cướp tài sản của người phụ nữ tại công viên Nguyễn Huệ 

Nóng 24h: Tài xế taxi quật ngã tên cướp sáng mùng 5 Tết

Nóng 24h: Tài xế taxi quật ngã tên cướp sáng mùng 5 Tết

VOV.VN - Nghe tiếng người dân hô hoán, anh Hưng, tài xế taxi Mai Linh truy đuổi quật ngã tên cướp tài sản của người phụ nữ tại công viên Nguyễn Huệ 

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ 2 cha con chết cháy trong xe ô tô
Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ 2 cha con chết cháy trong xe ô tô

VOV.VN - Nguyên nhân vụ 2 cha con chết cháy trong xe ô tô bước đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, không có dấu hiệu tội phạm. 

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ 2 cha con chết cháy trong xe ô tô

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ 2 cha con chết cháy trong xe ô tô

VOV.VN - Nguyên nhân vụ 2 cha con chết cháy trong xe ô tô bước đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, không có dấu hiệu tội phạm. 

Sau tiếng cãi nhau, nam thanh niên ôm bụng chạy ra đường gục chết
Sau tiếng cãi nhau, nam thanh niên ôm bụng chạy ra đường gục chết

VOV.VN - Sau tiếng cãi nhau phát ra từ căn nhà, người dân thấy một nam thanh niên ôm bụng chạy ra ngoài đường rồi gục xuống đất chết tại chỗ.

Sau tiếng cãi nhau, nam thanh niên ôm bụng chạy ra đường gục chết

Sau tiếng cãi nhau, nam thanh niên ôm bụng chạy ra đường gục chết

VOV.VN - Sau tiếng cãi nhau phát ra từ căn nhà, người dân thấy một nam thanh niên ôm bụng chạy ra ngoài đường rồi gục xuống đất chết tại chỗ.