Mơ bị bóp cổ, vác dao chém chết người yêu lúc giữa đêm

Khi Long ngủ được một lúc thì mơ thấy A. bóp cổ mình nên giật mình chạy xuống bếp lấy 1 con dao, chém mạnh liên tiếp người yêu.

Sáng 29/11, tại trụ sở UBND xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, TAND tỉnh Quảng Nam tổ chức mở phiên tòa xét xử công khai lưu động sơ thẩm vụ án giết người đối với Nguyễn Mai Hoàng Long (SN 1991 trú tại thôn Hội Lâm xã Tiên Châu, Tiên Phước).

Theo cáo trạng, Nguyễn Mai Hoàng Long và Đỗ Thị T.A. yêu nhau từ cuối năm 2007. Đến năm 2010, Long học tại trường Cao đẳng Phương Đông còn A. làm nhân viên tiếp thị rượu ở Tam Kỳ.

Cả hai đã quan hệ tình dục với nhau rất nhiều lần, cuối năm 2013 A. có thai, cả 2 đồng ý đi phá thai. Nhiều lần Long bảo A. nghỉ làm ở quán bar, nhưng A. không đồng ý, Long tỏ ra nghi ngờ A. có người yêu khác nhưng cả 2 vẫn thuê nhà trọ chung sống với nhau tại Tam Kỳ.

 
Nguyễn Mai Hoàng Long tại phiên tòa
Ngày 12/5/2014, A. rủ Long đi Đà Nẵng chơi. Trong thời gian này thấy A. gọi điện thoại cho anh trai và nói chuyện với mẹ ruột mà không cho Long nghe. Long nghĩ A. đã nói đến chuyện phá thai và nghĩ A. dẫn ra Đà Nẵng để nói xấu Long và cùng với gia đình hãm hại Long.

Đến ngày 11/6, Long cùng với bà Mai Thị T. là mẹ ruột đến nhà anh Mai K.Đ. là cậu ruột của Long để trông nhà giúp anh Đ. đi đám cưới ở TP HCM. Long gọi điện thoại cho A. đến nói chuyện. Khi A. đến thì cả 2 cùng cãi nhau một lúc thì A. bỏ vào nhà nằm ngủ.

Khoảng 21h cùng ngày, Long gọi A. ra ngoài nói chuyện nhưng A. không chịu ra, Long bực tức bỏ ra ngoài hút thuốc. Lúc này, A. bàn với bà T. là sáng mai chở Long ra Đà Nẵng chơi rồi đưa Long đi khám bệnh ở bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.

Đến khoảng 22h30, Long đi vào nhà, bà T. bảo ngủ sớm mai đi chùa. Bà T. đóng cửa nhưng không tắt điện. A. bảo ngủ dưới đất cho mát, Long nằm giữa, A. nằm bên trái. Long nằm trằn trọc, bực tức không ngủ được, cứ suy nghĩ việc A. hãm hại và nói xấu mình.

Khoảng 3h ngày 12/6 sau khi Long ngủ được một lúc thì mơ thấy A. bóp cổ mình nên giật mình chạy xuống bếp lấy 1 con dao, chém mạnh liên tiếp vào người A. Lúc này bà T. đứng dậy can ngăn thì bị Long hất ra, bà T. giật con dao trên tay Long và la lên.

Nghe tiếng kêu cứu anh Mai Kim Đảng (người bà con) chạy qua, đạp cửa xông vào thì thấy bà T. ngất xỉu ngoài hiên.

Anh Đảng bảo Long ở nhà còn anh đi báo cáo Công an xã. Khi công an Tiên Châu đến thì Long ra trình diện và khai bào toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo kết quả giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam kết luận, Đỗ Thị T.A. chết là do đa vết thương.

Căn cứ bản cáo trạng, căn cứ chứng cứ và lời khai tại tòa, áp dụng điểm n khoản 1 điều 93 BLHS, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Mai Hoàng Long 20 năm tù giam về tội giết người và bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại số tiền 90 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lời khai của kẻ giết người yêu rồi chia sẻ tâm trạng trên facebook
Lời khai của kẻ giết người yêu rồi chia sẻ tâm trạng trên facebook

Sau khi dùng áo siết cổ người yêu, hung thủ kéo nạn nhân vào bụi cây ven đường. Phát hiện nạn nhân chưa chết, y tiếp tục dùng đá đập vào đầu.

Lời khai của kẻ giết người yêu rồi chia sẻ tâm trạng trên facebook

Lời khai của kẻ giết người yêu rồi chia sẻ tâm trạng trên facebook

Sau khi dùng áo siết cổ người yêu, hung thủ kéo nạn nhân vào bụi cây ven đường. Phát hiện nạn nhân chưa chết, y tiếp tục dùng đá đập vào đầu.

Giết người yêu, đốt xác phi tang: Kinh hãi lời khai của hung thủ
Giết người yêu, đốt xác phi tang: Kinh hãi lời khai của hung thủ

Hung thủ khai nhận tội sát nhân nhưng không thừa nhận đã cố ý đốt xác mà đó chỉ là một sự cố.  

Giết người yêu, đốt xác phi tang: Kinh hãi lời khai của hung thủ

Giết người yêu, đốt xác phi tang: Kinh hãi lời khai của hung thủ

Hung thủ khai nhận tội sát nhân nhưng không thừa nhận đã cố ý đốt xác mà đó chỉ là một sự cố.  

Xét xử kẻ giết người yêu rồi lên Facebook tự thú
Xét xử kẻ giết người yêu rồi lên Facebook tự thú

Từ 6h30’, hàng trăm người dân đã có mặt tại tòa để theo dõi phiên xử.

Xét xử kẻ giết người yêu rồi lên Facebook tự thú

Xét xử kẻ giết người yêu rồi lên Facebook tự thú

Từ 6h30’, hàng trăm người dân đã có mặt tại tòa để theo dõi phiên xử.

Y án tử hình kẻ giết người yêu dã man ở TP HCM
Y án tử hình kẻ giết người yêu dã man ở TP HCM

VOV.VN -Do Khuyến thường xuyên ghen tuông, đánh đập và dọa giết nên chị Hằng quyết định chia tay. Do vậy Khuyến làm đủ mọi cách để níu kéo.

Y án tử hình kẻ giết người yêu dã man ở TP HCM

Y án tử hình kẻ giết người yêu dã man ở TP HCM

VOV.VN -Do Khuyến thường xuyên ghen tuông, đánh đập và dọa giết nên chị Hằng quyết định chia tay. Do vậy Khuyến làm đủ mọi cách để níu kéo.