Một thương binh bị đánh dã man, chính quyền làm ngơ

Chỉ vì lòng tham mà Hoàng Hùng (53 tuổi), thường trú tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An đang tâm cho người đánh em trai mình là Hoàng Phúc (thương binh 2/4) gãy 3 xương sườn.

Nhiều lần gây sự, thậm chí là cả thả thuốc sâu xuống giếng của người em nhằm đầu độc cả gia đình em trai vì mục đích chiếm nửa thửa đất do bố mẹ để lại cho chú (có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Hoàng Phúc).

Lúc 21h30’ ngày 21/12, tại xóm 17, xã Diễn Hoàng huyện Diễn Châu đã xảy ra vụ đánh người gây thương tích nặng.

Nạn nhân là thương binh Hoàng Phúc bị anh trai Hoàng Hùng thuê 3 thanh niên là Hoàng Liễu, Hoàng Thắng và Hoàng Trà thường trú tại xóm 18 dùng hung khí đánh gãy 3 xương sườn.

Thương binh Hoàng Phúc trên giường bệnh

Điều đáng nói là mặc dù đánh người gây thương tích nặng nhưng Hoàng Hùng vẫn nhởn nhơ, không chăm sóc, thăm hỏi và cũng không được chính quyền địa phương xử lý.

Đến nay đã sau 1 tuần, thương binh Hoàng Phúc vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, đêm đó, anh đang ở trong nhà thì nghe tiếng la hét đòi đánh. Vừa bước ra khỏi nhà thì anh Phúc bị 3 tên cầm áo, dùng gậy vụt tới tấp chảy máu đầu và sau đó ngất ngay tại sân.

Là một thương binh bị hỏng mắt nhưng bị đánh dã man đã khiến dư luận nhân dân hết sức bất bình. Tuy nhiên cho đến nay chính quyền vẫn chưa có hành động xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên