Phản hồi vụ côn đồ hành hung người dân phường Kim Liên

Nhiều người hoan nghênh Đài TNVN phản ánh khách quan, kịp thời vụ việc; đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của những kẻ coi thường pháp luật.  

Như tin đã đưa, vụ côn đồ hành hung nhiều người dân diễn ra ngày 2/4, khi việc họp bàn của các cấp chính quyền với nhiều người dân sinh sống hợp pháp tại Khu tập thể nhà B4 đang được thống nhất về phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, để xây dựng Dự án nhà chung cư cao tầng B4 và B14 khu tập thể Kim Liên.

Bà Nguyễn Thị Thịnh, ngoài 70 tuổi, một trong 4 người bị nhóm côn đồ đánh thành thương, đến nay chưa phục hồi sức khỏe, vết thương do gậy sắt đập vào đầu dài tới 10cm, hiện vẫn bầm tím.

Bà Nguyễn Thị Thịnh cho biết “Đầu tôi vẫn đau ê ẩm, tức ngực, ho nhiều. Công an đã đưa tôi đi khám chấn thương nhưng giấy chứng thương tôi  không được nhận mà bệnh viện giữ lại để giao cho công an”, bà Thịnh cho biết.

Rất nhiều người chứng kiến sự việc tỏ ra hết sức bất bình. Bà Nguyễn Thị Ngân, ở số nhà 34 Khu tập thể B3, phường Kim Liên, hàng xóm của bà Thịnh chia sẻ: Sau khi nghe Đài TNVN và một số cơ quan thông tin đại chúng phản ánh kịp thời vụ việc, bà và nhiều người dân nơi đây mới bớt đi phần nào nỗi lo lắng, hoang mang.

Tại nơi xảy ra vụ côn đồ hành hung người dân, chị Nguyễn Thị Minh Tâm, ở phòng 202, Khu tập thể B3 phường Kim Liên kể lại: “Nhà tôi không nằm trong diện tích giải toả nhưng tôi thấy bọn côn đồ ném cả gạch đá vào nhà nên rất sợ. Con tôi suýt bị vỡ đầu. Tôi phải đóng cửa lại gọi cảnh sát 113…”.

Chị Ngân cũng chỉ cho chúng tôi những tấm kính bị vỡ, những mảng tường bị lõm do gạch của bọn côn đồ ném.

Ông Ngô Văn Phú, Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố Khu tập thể nhà B3, phường Kim Liên bức xúc: “Tôi tán thành các Đài TNVN và các cơ quan truyền thông phải lên tiếng để cùng chính quyền địa phương và nhân dân giải quyết triệt để, không để lửng lơ vụ này”.

Gia đình Phú có diện tích nhà 40 m2; nằm trong diện giải phóng mặt bằng để xây mới khu chung cư cao tầng B4 và B14. Cách đây 1 tuần, ông đã nhận tiền đền bù và giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án. Tuy nhiên, trước hành vi ngang nhiên của những kẻ coi thường pháp luật, ông Phú rất bất bình.

Vụ một băng côn đồ kéo đến đào bới, xới tung sân chơi, rồi dùng hung khí đánh trọng thương nhiều người dân ở Khu tập thể B4, phường Kim Liên đặt ra nhiều vấn đề nhức nhối: Ai, thế lực nào tổ chức, đứng đằng sau để băng côn đồ ra oai, tác quái, ngang nhiên hành hung dân lành giữa ban ngày ban mặt tại một quận nội thành Thủ đô Hà Nội?

Liệu vụ việc này có liên quan đến chủ đầu tư là Công ty Việt Thành hay không? Vì sao chính quyền và Công an quận Đống Đa và thành phố Hà Nội vẫn im lặng?

Vụ việc cần phải làm sáng tỏ càng sớm càng tốt. Người dân lành phải được bảo vệ và phải xử lý nghiêm những kẻ côn đồ, để yên lòng dư luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên