Phạt nặng hành vi dùng chức vụ “bảo kê” hoạt động mại dâm

(VOV) - Mức phạt này có thể từ 20-30 triệu đồng

"Mức phạt từ 20- 30 triệu đồngđồng đối với một trong các hành vi: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm; Dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm".  Quy định này được nêu trong dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình của Bộ Công an dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện từ tháng 7.

Cũng theo dự thảo, trường hợp có hành vi mua dâm có tính chất đồi trụy hoặc lôi kéo, ép buộc người khác cùng mua dâm có thể bị phạt tiền từ 5- 10 triệu đồng.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm; Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc.

Đối với hành vi bán dâm, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Còn trường hợp bán dâm có tính chất đồi trụy, có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Người bán dâm là người nước ngoài, thì tuỳ từng trường hợp mà bị xử phạt hành chính và có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Về các hành vi liên quan đến mua dâm, bán dâm, dự thảo cũng quy định: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp địa điểm cho hoạt động mua dâm, bán dâm.

Trường hợp dẫn dắt, dụ dỗ hoạt động mua dâm, bán dâm; Che giấu, bảo kê cho các hành vi mua dâm, bán dâm bị phạt tiền từ 2-5 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Blog nhà Hến: Thư gửi “đại gia” mua dâm!
Blog nhà Hến: Thư gửi “đại gia” mua dâm!

Nhiều lúc, nhìn hình ảnh thiểu não của các cô gái bán dâm, tôi lại thấy thương các cô ấy nhiều hơn giận. Bởi so với các “đại gia”, các cô ấy là người “thiệt thòi” hơn nhiều…

Blog nhà Hến: Thư gửi “đại gia” mua dâm!

Blog nhà Hến: Thư gửi “đại gia” mua dâm!

Nhiều lúc, nhìn hình ảnh thiểu não của các cô gái bán dâm, tôi lại thấy thương các cô ấy nhiều hơn giận. Bởi so với các “đại gia”, các cô ấy là người “thiệt thòi” hơn nhiều…