Tạt axít vào mặt vợ vì ghen tuông

VOV.VN - Cho rằng, vợ mình có người đàn ông khác, Danh đã mang axít hắt lên mặt vợ.

Phá nát nhan sắc của vợ bằng axít

Hơn 2 năm trước, Nguyễn Xuân Danh (SN 1979, quê Hưng Yên) kết hôn với chị M. (SN 1976, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Trong cuộc sống gia đình, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn. Khi chị M. bỏ về nhà mẹ đẻ, Danh nhiều lần qua nhà mẹ vợ gọi về với mục đích hàn gắn tình cảm nhưng chị này đều tránh mặt. Nghi vợ có người đàn ông khác nên ruồng bỏ mình, Danh quyết dằn mặt.

Bị cáo Danh tại phiên tòa phúc thẩm
Tối 24/6/2014, Danh mang theo can axít cùng hai dao đến quán tẩm quất của người bạn, rủ đi uống cà phê. Lúc này, Danh để lại xe máy và hung khí lại chỗ bạn rồi cả hai qua đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài.

Tình cờ, Danh phát hiện xe máy của chị M. trước một quán cà phê, gã vào trong thì thấy chị M. đang ngồi một mình.

Giật chìa khoá xe máy của vợ để trên bàn nước, Danh yêu cầu chị M. đến một quán khác nói chuyện.

Lo sợ chuyện không hay, chị M. từ chối. Tuy nhiên, sau đó, được người bạn đi cùng chồng đồng ý đứng ra giải quyết, chị M. đã theo chồng.

Cả ba về lại quán tẩm quất của người bạn này. Danh lấy chiếc túi đựng dao và axít treo vào xe của vợ, rồi cùng người bạn đến một quán cà phê ở quận Tây Hồ. Vừa dựng xe, Danh xông đến lấy chai axít hắt vào mặt vợ rồi bỏ trốn.

Chị Mai được đưa đi cấp cứu với thương tích 53%, bỏng nặng phần mặt bên phải.

Hành vi của Danh bị TAND quận Tây Hồ, Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù tội Cố ý gây thương tích.

Một nửa sự thật?

Phiên tòa phúc thẩm sáng 17/3 diễn ra theo kháng cáo của Danh. Hắn xin tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Chị M (phải) - người "đầu gối, vai ấp" bị Danh hắt cả can axít vào mặt
Trong khi đó, chị M. – vợ của Danh kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng, hình phạt đối với Danh là quá nhẹ, không xứng với hành vi phạm tội của y.

Tại tòa, lý giải cho việc xin kháng cáo, Danh cho rằng: “Bị cáo thấy, so với tỉ lệ thương tật của vợ và mức án mà bị cáo phải chịu là quá cao”.

Rồi Danh bắt đầu kể lể, nguyên nhân dẫn đến sự việc bằng nguồn từ đã chuyện hắn phát hiện ra vợ có người đàn ông khác.

Theo lời Danh, sau nhiều lần bị Danh dọa dẫm, chị M bỏ về nhà mẹ đẻ. “Bị cáo rất khổ tâm”, Danh nói.

Tại tòa Danh khai, hắn từng đọc được tin nhắn của vợ với người đàn ông khác với nội dung: “Em mệt mỏi lắm rồi”. “Chính vì tin nhắn này khiến bị cáo bị kích động”, Danh khai tại tòa.  

Rồi hắn tiếp tục kể, trước đó đã tìm đến nhà người đàn ông này để nói chuyện cho ra nhẽ. Tuy người đàn ông mà Danh nghi là “bồ” của vợ đã không nhận và bảo chỉ giúp đỡ chị M.

Quay lại sự việc trước khi tạt axít vào mặt vợ, Danh nói rằng, việc mua axít là hắn chuẩn bị từ lâu với mục đích tìm vợ đe dọa bắt chị này phải về lại với hắn.

Khi Hội đồng xét xử (HĐXX) “vặn”, tại sao đi tìm vợ lại còn mang theo hai con dao thì Danh cho biết: Hắn đã nhắn tin cho người đàn ông mà hắn nghi đang có quan hệ với vợ mình và bị đe dọa. “Nên bị cáo đi tìm vợ phải mang theo hai con dao chỉ để phòng thân”, Danh biện minh.

Được tham gia trả lời HĐXX tại phần xét hỏi, người phụ nữ với một nửa khuôn mặt biến dạng, mở đầu bằng việc xin phép HĐXX cho Danh được quay lại nhìn mặt vợ.

Được phép HĐXX, Danh quay lại nhìn vợ với ánh mắt sắc lạnh, không chút biểu cảm.

Sau giây phút đối mặt đó, chị M bắt đầu trả lời HĐXX bằng phản ứng lại lời khai của Danh tại tòa. Chị M nói rằng: “Chuyện Danh kể ở tòa chỉ đúng một phần, còn lại là bịa đặt”.

Chị M kể, hai vợ chồng mâu thuẫn nhau từ ngày mới cưới nhau về. Danh sức dài vai rộng nhưng không biết lo cho vợ, cho gia đình. Một mình chị này phải nai lưng ra làm để kiếm tiền nuôi chồng. Sống với nhau quá cực khổ, chị M phải trốn về nhà mẹ đẻ.

Về chuyện chồng nghi cho mình có người đàn ông khác, chị M khai, chị có rất nhiều mối quan hệ, việc Danh đọc được tin nhắn trong máy điện thoại của chị rồi dẫn đến việc bức xúc theo chị M chỉ là cái cớ cho hành vi của Danh.

Chị M cũng khẳng định rằng, mình chưa bao giờ nhắn tin cho ai với nội dung như lời khai của Danh tại tòa và rằng Danh cũng từng có lời đe dọa sẽ giết cả nhà vợ. Nghe vợ nói, Danh cúi đầu im lặng.

Lời nói sau cùng, Danh thành thật: “Bị cáo đã biết tội, bị cáo mong HĐXX xem xét giảm án để sớm trở về với xã hội”.

Sau khi xem xét, HĐXX, TAND Hà Nội quyết định y án sơ thẩm, tuyên phạt Danh 12 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã thấy xác dược sĩ tạt a xít người yêu trong quán cà phê
Đã thấy xác dược sĩ tạt a xít người yêu trong quán cà phê

VOV.VN - Sau khi tạt a xít vào người yêu tại quán cà phê, dược sĩ Phùng Chấn An đã nhảy cầu tự vẫn.

Đã thấy xác dược sĩ tạt a xít người yêu trong quán cà phê

Đã thấy xác dược sĩ tạt a xít người yêu trong quán cà phê

VOV.VN - Sau khi tạt a xít vào người yêu tại quán cà phê, dược sĩ Phùng Chấn An đã nhảy cầu tự vẫn.

Do ghen tuông, một Việt kiều Úc bị tạt a xít
Do ghen tuông, một Việt kiều Úc bị tạt a xít

Khoảng 24h ngày 23/8, tại hẻm 8 đường Trần Phú (phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) xảy ra vụ tạt a xít làm 1 người bị bỏng nặng.

Do ghen tuông, một Việt kiều Úc bị tạt a xít

Do ghen tuông, một Việt kiều Úc bị tạt a xít

Khoảng 24h ngày 23/8, tại hẻm 8 đường Trần Phú (phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) xảy ra vụ tạt a xít làm 1 người bị bỏng nặng.

Khởi tố bị can, bắt hung thủ tạt a xít giữa Sài Gòn
Khởi tố bị can, bắt hung thủ tạt a xít giữa Sài Gòn

Biết người mình yêu sắp lấy chồng, hung thủ đã chủ định tạt a xít khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Khởi tố bị can, bắt hung thủ tạt a xít giữa Sài Gòn

Khởi tố bị can, bắt hung thủ tạt a xít giữa Sài Gòn

Biết người mình yêu sắp lấy chồng, hung thủ đã chủ định tạt a xít khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Nữ sinh bị tấn công bằng a xít tại nhà vệ sinh trong trường học
Nữ sinh bị tấn công bằng a xít tại nhà vệ sinh trong trường học

Nữ sinh bị tấn công ngay tại nhà vệ sinh của trường, khi học khóa tại chức ban đêm và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Nữ sinh bị tấn công bằng a xít tại nhà vệ sinh trong trường học

Nữ sinh bị tấn công bằng a xít tại nhà vệ sinh trong trường học

Nữ sinh bị tấn công ngay tại nhà vệ sinh của trường, khi học khóa tại chức ban đêm và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.