Cựu tù Côn Đảo mừng vui ngày gặp lại

VOV.VN - Chiều 19/7, tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự buổi gặp mặt 80 cựu tù Côn Đảo.

Trong không khí vui mừng và xúc động, những người đồng chí, đồng đội năm xưa ôn lại những năm tháng cùng kề vai sát cánh, đấu trí quyết liệt với kẻ địch, những mất mát, hy sinh, tiếc thương những người đã ngã xuống để giành độc lập tự do cho đất nước.

Ông Nguyễn Văn Ước (biệt danh Tư Hùng), năm nay 83 tuổi kể lại: Ông theo cách mạng khi mới 15 tuổi, 4 năm sau thì bị địch bắt tại quê nhà ở Kiên Giang. Năm 1961, ông bị đưa ra Côn Đảo giam cầm cho đến ngày thống nhất đất nước. 

Với những người cựu tù như ông Tư Hùng, cuộc hội ngộ lần này càng ý nghĩa hơn khi diễn ra tại Côn Đảo - "địa ngục trần gian" năm xưa, nơi mà ông và đồng đội đã phải nếm trải biết bao gian khổ của lao tù ác nghiệt, đối mặt với kẻ thù thâm độc và luôn sống trong ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Ông Tư Hùng xúc động chia sẻ: "Đất nước giờ đây đã hoà bình, tôi mong muốn hàng năm Đảng, Nhà nước vào những ngày kỷ niệm thương binh – liệt sĩ hay ngày giỗ các chiến sĩ, đồng bào ở Côn Đảo thì tổ chức cho anh em cựu tù được gặp nhau".

Ông Hứa Phước Ninh, năm nay 78 tuổi tâm sự, năm 1968 ông bị địch bắt tại quê hương Bạc Liêu. Vì không có căn cứ kết tội ông là chiến sĩ cách mạng nên bọn chúng quy kết ông phạm tội quấy rối trật tự trị an và đày ra Côn Đảo. Những ngày tháng bị giam cầm, ông cùng nhiều bạn tù kiên quyết, kiên trì đấu tranh với cai ngục. Các chiến sĩ bàn nhau dùng biện pháp "mềm nắn - rắn buông" để nuôi dưỡng ý chí, đấu tranh đòi tự do.

Ông Hứa Phước Ninh cho biết: "Bầu trời còn không nhìn thấy nhưng chúng tôi có niềm tin về chiến thắng. Chính điều này đã rèn luyện cho chúng tôi khí tiết, tin tưởng vào ngày trở về. Chính vì thế chúng tôi kiên trì đấu tranh, bàn bạc suốt ngày đêm, từ ngày này sang ngày khác, rồi hô la khẩu hiệu... Nhờ những việc làm đó giúp chúng tôi nung nấu ý chí tiến lên".

Tại buổi gặp gỡ cựu tù chính trị Côn Đảo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn ghi nhớ, biết ơn các các anh hùng, liệt sĩ, lão thành cách mạng, các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với đất nước và đồng bào, chiến sĩ đã cống hiến máu xương, góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng như huyện Côn Đảo tiếp tục quan tâm, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, phần nào bù đắp những hy sinh, mất mát của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh ở địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các cựu tù chính trị Côn Đảo
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các cựu tù chính trị Côn Đảo

VOV.VN - Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời thăm hỏi thân tình, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất tới các cựu tù chính trị Côn Đảo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các cựu tù chính trị Côn Đảo

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các cựu tù chính trị Côn Đảo

VOV.VN - Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời thăm hỏi thân tình, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất tới các cựu tù chính trị Côn Đảo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ giỗ các Anh hùng liệt sỹ tại Côn Đảo
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ giỗ các Anh hùng liệt sỹ tại Côn Đảo

VOV.VN - Di tích Nghĩa trang Hàng Dương với 1.922 ngôi mộ; Đền thờ Côn Đảo ghi danh 2.284 liệt sỹ lên bia đá, nhưng mảnh đất này và ngoài biển khơi vẫn còn biết bao những người con ưu tú của dân tộc đã hóa thân vào cát bụi.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ giỗ các Anh hùng liệt sỹ tại Côn Đảo

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ giỗ các Anh hùng liệt sỹ tại Côn Đảo

VOV.VN - Di tích Nghĩa trang Hàng Dương với 1.922 ngôi mộ; Đền thờ Côn Đảo ghi danh 2.284 liệt sỹ lên bia đá, nhưng mảnh đất này và ngoài biển khơi vẫn còn biết bao những người con ưu tú của dân tộc đã hóa thân vào cát bụi.

Tạm ngưng tham quan một số di tích tại Côn Đảo để phục vụ Lễ kỷ niệm 27/7
Tạm ngưng tham quan một số di tích tại Côn Đảo để phục vụ Lễ kỷ niệm 27/7

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, từ 12h trưa nay (18/7) đến 7h ngày 20/7, tạm ngưng các hoạt động đón khách tham quan, thăm viếng của người dân, du khách tại các di tích Nghĩa trang Hàng Dương, Phú Hải.

Tạm ngưng tham quan một số di tích tại Côn Đảo để phục vụ Lễ kỷ niệm 27/7

Tạm ngưng tham quan một số di tích tại Côn Đảo để phục vụ Lễ kỷ niệm 27/7

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, từ 12h trưa nay (18/7) đến 7h ngày 20/7, tạm ngưng các hoạt động đón khách tham quan, thăm viếng của người dân, du khách tại các di tích Nghĩa trang Hàng Dương, Phú Hải.

Trang trọng Lễ truy niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Côn Đảo
Trang trọng Lễ truy niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Côn Đảo

VOV.VN - Sáng 17/7, tại đền thờ Côn Đảo diễn ra Lễ truy niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

Trang trọng Lễ truy niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Côn Đảo

Trang trọng Lễ truy niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Côn Đảo

VOV.VN - Sáng 17/7, tại đền thờ Côn Đảo diễn ra Lễ truy niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.