Vụ chồng tưới xăng đốt vợ cũ: Nữ nhân viên bệnh viện đang nguy kịch

VOV.VN- Theo bác sĩ, tiên lượng về tình trạng sức khỏe của nữ nhân viên bệnh viện bị chồng cũ tưới xăng đốt trong thời gian sắp tới là hết sức dè dặt.

Chiều 5/6, bác sĩ Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa phỏng - phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - cho biết về tình trạng khá nặng của nữ nhân viên y tế P.T.T.T bị chồng cũ lao vào bệnh viện tưới xăng đốt.

Chị T được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 3h sáng 4/6 trong tình trạng bỏng nặng, chiếm đến 80% diện tích cơ thể, trong đó có đến 62% bỏng sâu độ 3. 

Theo bác sĩ Hiệp, hiện bệnh nhân đang được tích cực điều trị chống sốc, truyền dịch giảm đau, sử dụng kháng sinh mạnh để cải thiện tình trạng bỏng hô hấp. Tuy nhiên, tiên lượng về tình trạng sức khỏe của chị T trong thời gian sắp tới là hết sức dè dặt.

Trước đó, thông tin trên báo Dân Trí cho biết, sáng 4/6, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa xác nhận người đàn ông mang xăng vào bệnh viện châm lửa đốt vợ cũ ở bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã tử vong.

Thông tin trên báo Dân Trí cho biết, sáng 4/6, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa xác nhận người đàn ông mang xăng vào bệnh viện châm lửa đốt vợ cũ ở bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã tử vong

Vào chiều 3/6, Nguyễn Công Đức (28 tuổi) mua xăng cho vào túi nylon, chạy xe đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa tìm vợ cũ là chị Phạm Thị Thu T. (30 tuổi, kỹ thuật viên xét nghiệm Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện đa khoa TX.Ninh Hòa).

Gặp vợ cũ đang làm việc ở khoa chống nhiễm khuẩn, Đức kéo chị vào căn phòng gần đấy, chốt cửa. Trong lúc cãi vã, Đức được cho là đổ bịch xăng lên người chị T. rồi châm lửa. Căn phòng bị đám cháy bao phủ.

Báo Dân Trí dẫn nguồn tin cho biết thêm, cả 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị choáng, mạch không bắt được, huyết áp không đo được. Cả 2 đều bị bỏng độ 3-4, diện tích bỏng khoảng 80%, tiên lượng rất nặng. Mặc dù được các bác sỹ cứu cứu nhưng Đức đã tử vong do vết bỏng quá nặng, còn chị T. được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu.

Một lãnh đạo thuộc Bệnh viện đa khoa thị xã Ninh Hòa, nơi chị T công tác cho biết, người đàn ông này là chồng cũ của chị và có với nhau 1 người con. Cả hai đã ly dị 3 năm nhưng người chồng cũ vẫn ghen tuông, đe dọa chị T./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã bắt được nghi can trong vụ tạt a xít khiến nữ sinh bỏng nặng
Đã bắt được nghi can trong vụ tạt a xít khiến nữ sinh bỏng nặng

TTO - Chiều 31-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Gò Vấp đã bắt giữ một nghi can trong vụ tạt chất a xít khiến 2 nữ sinh bị thương tích xảy ra sáng 30-3, trên đường Quang Trung (P.14, Q.Gò Vấp).

Đã bắt được nghi can trong vụ tạt a xít khiến nữ sinh bỏng nặng

Đã bắt được nghi can trong vụ tạt a xít khiến nữ sinh bỏng nặng

TTO - Chiều 31-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Gò Vấp đã bắt giữ một nghi can trong vụ tạt chất a xít khiến 2 nữ sinh bị thương tích xảy ra sáng 30-3, trên đường Quang Trung (P.14, Q.Gò Vấp).

Đôi nam nữ bỏng nặng vì cháy nhà trọ: Nữ công nhân quẫn trí vì tình
Đôi nam nữ bỏng nặng vì cháy nhà trọ: Nữ công nhân quẫn trí vì tình

Chỉ vì cố níu kéo tình cảm với người yêu không thành, nữ công nhân đã lạnh lùng tưới 3 lít xăng rồi châm lửa đốt cháy phòng trọ…

Đôi nam nữ bỏng nặng vì cháy nhà trọ: Nữ công nhân quẫn trí vì tình

Đôi nam nữ bỏng nặng vì cháy nhà trọ: Nữ công nhân quẫn trí vì tình

Chỉ vì cố níu kéo tình cảm với người yêu không thành, nữ công nhân đã lạnh lùng tưới 3 lít xăng rồi châm lửa đốt cháy phòng trọ…

Hai người bị bỏng nặng vì bình gas phát nổ
Hai người bị bỏng nặng vì bình gas phát nổ

Bình gas bỗng dưng phát nổ khiến hai người bị bỏng nặng. Một người bị bỏng 2 chân, người kia bị lửa táp toàn thân cháy hết quần áo.

Hai người bị bỏng nặng vì bình gas phát nổ

Hai người bị bỏng nặng vì bình gas phát nổ

Bình gas bỗng dưng phát nổ khiến hai người bị bỏng nặng. Một người bị bỏng 2 chân, người kia bị lửa táp toàn thân cháy hết quần áo.