Hà Nội, ngày mồng Một Tết

Có một Hà Nội thật khác, một Hà Nội bình yên, rộng hơn, đẹp hơn, nét hơn, và sạch hơn… Thành phố vắng lặng, đường phố vắng lặng, có những lúc không bóng người. Không gian yên tĩnh và không khí trong lành.

Hà Nội ngày mồng 1 Tết Nguyên đán.
Đó là khoảng lặng của phố. Thời điểm bắt đầu cho một năm mới lại đầy sôi động, hối hả.

Phóng viên VOVNews ghi lại những hình ảnh đặc biệt này của Hà Nội vào sáng ngày mồng 1 Tết Canh Dần (14/02/2010)

Cầu Giấy - cửa ngõ phía Tây thành phố, nơi ngày thường luôn tấp nập xe cộ

Khu chung cư Giảng Võ

"Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi...". Khá nhiều người đi bán muối dạo.

Xin chữ đầu năm ở “Phố ông đồ” (Văn Miếu)
Thư pháp gia Cung Khắc Lược khai bút

Chốt giao thông Cửa Nam vắng bóng cảnh sát giao thông

Cần mẫn với công việc của mình, dù là sáng mồng 1 Tết


Đầu phố Hàng Đào mạn Hồ Gươm, cửa ngõ vào khu phố cổ

Hàng Bạc

Một người đàn ông đang đọc báo ở trạm tin phường như mọi ngày


Cửa ô Quan Chưởng, , cửa ngõ vào Kinh thành xưa từ phía sông Hồng

Một đoàn khách du lịch nước ngoài ngắm phố vắng Hà Nội

Đi chúc Tết

Chuyến tàu đầu năm đi qua cầu Long Biên

Người công nhân đường sắt đội mưa làm nhiệm vụ

Hồ Gươm

Đền Ngọc Sơn

Cầu Thê Húc

Nhiều người đi lễ chùa, đền sáng mồng 1 Tết (Ảnh chụp tại chùa Trấn Quốc – Tây Hồ)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên