Lần đầu tiên ghép da từ người cho chết não tại Việt Nam

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, lần đầu tiên bệnh viện thực hiện ghép da từ người cho chết não. Đây cũng là ca ghép da từ người cho chết não đầu tiên ở Việt Nam.

Cụ thể, người may mắn đó là nam bệnh nhân L.V.T (27 tuổi, ngụ Đồng Tháp) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng phỏng 55% độ II-III; 50% độ III toàn thân.

Trước đó, vào ngày 11/10, Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người - Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được thông tin tình nguyện hiến tạng từ một bệnh nhân nam, 38 tuổi (gọi tắt là H.), vào viện vì xuất huyết não nặng, chết não.

Sau khi kiểm tra đánh giá tình trạng chức năng của các bộ phận cơ thể, các bác sĩ phát hiện anh H. có bệnh nền là tăng huyết áp có biến chứng ảnh hưởng lên cơ tim và gan bị nhiễm mỡ nặng trên cơ địa béo phì bên cạnh bệnh thận nền độ 2.

Trước tình huống khó khăn này, Bệnh viện Chợ Rẫy đã triệu tập một hội đồng chuyên môn sâu về tim, gan, thận để quyết định xem có thể hỗ trợ được gì cho anh, nhằm cứu giúp cho những người bệnh suy tạng khác. Như vậy, tiêu chuẩn tuyển chọn người bệnh chờ ghép đã phải linh động chuyển hướng sang các tiêu chuẩn tuyển chọn đặc biệt khác, sẽ ưu tiên chọn người bệnh có tuổi đời từ 50 tuổi trở lên, có bệnh nặng, đang phải nhập viện cấp cứu và tiên đoán nếu không được ghép thì người bệnh sẽ tử vong trong thời gian ngắn.

Tất cả những nguy cơ về bệnh nền của anh H. đều được các bác sĩ giải thích rõ ràng cho người bệnh chờ ghép mô - tạng và gia đình. Nếu đồng ý chấp thuận thì mới được tiếp nhận tạng hiến để ghép.

Kết quả, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận được 1 quả tim, 2 quả thận, 2 giác mạc và da để ghép cho 6 người bệnh.

Sau 1 tuần thực hiện ca ghép, 2 bệnh nhân ghép thận đã phục hồi chức năng thận bình thường, 2 bệnh nhân ghép giác mạc cũng ổn định, đều được ra viện. Bệnh nhân ghép tim do tình trạng nặng hơn, nên vừa xuất viện vào chiều 16/11.

Riêng bệnh nhân ghép da ra viện vào tuần thứ 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện Trung ương Huế ghép tạng từ người hiến tạng sau khi chết não đầu tiên
Bệnh viện Trung ương Huế ghép tạng từ người hiến tạng sau khi chết não đầu tiên

VOV.VN - Đến hôm nay (8/6), 2 bệnh nhân được Bệnh viện Trung ương Huế ghép thận thành công ngày 5/6 đã hồi phục sức khỏe. Đây là 2 ca ghép thận được tiếp nhận tạng hiến từ người cho chết não đầu tiên tại khu vực Miền Trung-Tây Nguyên.

Bệnh viện Trung ương Huế ghép tạng từ người hiến tạng sau khi chết não đầu tiên

Bệnh viện Trung ương Huế ghép tạng từ người hiến tạng sau khi chết não đầu tiên

VOV.VN - Đến hôm nay (8/6), 2 bệnh nhân được Bệnh viện Trung ương Huế ghép thận thành công ngày 5/6 đã hồi phục sức khỏe. Đây là 2 ca ghép thận được tiếp nhận tạng hiến từ người cho chết não đầu tiên tại khu vực Miền Trung-Tây Nguyên.

Việt Nam chỉ có khoảng 10 trường hợp chết não hiến tạng mỗi năm
Việt Nam chỉ có khoảng 10 trường hợp chết não hiến tạng mỗi năm

VOV.VN - Tại nước ta, trung bình mỗi năm chỉ có khoảng 10 trường hợp chết não đồng ý hiến tạng, trong tổng số hàng chục nghìn trường hợp chết não ở các bệnh viện.

Việt Nam chỉ có khoảng 10 trường hợp chết não hiến tạng mỗi năm

Việt Nam chỉ có khoảng 10 trường hợp chết não hiến tạng mỗi năm

VOV.VN - Tại nước ta, trung bình mỗi năm chỉ có khoảng 10 trường hợp chết não đồng ý hiến tạng, trong tổng số hàng chục nghìn trường hợp chết não ở các bệnh viện.

Bộ trưởng Y tế tặng bằng khen ê kíp y bác sĩ cứu sống mẹ con sản phụ gần chết não
Bộ trưởng Y tế tặng bằng khen ê kíp y bác sĩ cứu sống mẹ con sản phụ gần chết não

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, tận tâm hết lòng phục vụ người bệnh, bởi vì chỉ cần chậm trễ trong ít phút, hai mẹ con bệnh nhân đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Bộ trưởng Y tế tặng bằng khen ê kíp y bác sĩ cứu sống mẹ con sản phụ gần chết não

Bộ trưởng Y tế tặng bằng khen ê kíp y bác sĩ cứu sống mẹ con sản phụ gần chết não

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, tận tâm hết lòng phục vụ người bệnh, bởi vì chỉ cần chậm trễ trong ít phút, hai mẹ con bệnh nhân đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.