2 năm thảm họa chìm phà Sewol: Nỗi đau kéo dài đến bao giờ?

VOV.VN - Các thân nhân 304 nạn nhân vụ chìm phà Sewol ngày 16/4 đã thả hoa cúc trắng xuống biển trong lễ tưởng niệm 2 năm thảm họa kinh hoàng nói trên.

Theo AFP, hầu hết các nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol là học sinh trung học và việc con tàu chìm ngoài khơi đảo Jindo do sai lầm của thuyền trưởng và thuyền phó của tàu kéo theo hơn 300 người thiệt mạng đã khiến người dân Hàn Quốc rúng động và giận dữ.

Các tàu cứu hộ bao quanh phà Sewol khi chiếc phà này bị chìm năm 2014. Ảnh AFP

Hiện đội cứu hộ đang phải đối mặt với thách thức cực lớn trong việc tìm cách trục vớt chiếc phà nặng gần 7.000 lên. Đây là yêu cầu mà thân nhân các nạn nhân đặt ra với hy vọng có thể tìm thấy 9 thi thể cho đến nay vẫn bị coi là mất tích.

Dự án trục với phà Sewol trị giá 72 triệu USD được một công ty Trung Quốc khởi xướng sẽ bắt đầu vào tháng 5 tới và dự định kết thúc vào cuối tháng 7.

Phà Sewol hiện nằm sâu khoảng 40m dưới biển và các quan chức Hàn Quốc cho biết, việc trục vớt chiến phà dài 145m mà vẫn giữ được nguyên vẹn là một thách thức cực lớn.

“Không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra và chúng tôi chỉ cố gắng làm hết sức mình để giảm tối đa rủi ro”, ông Simon Burthem, một nhân viên làm việc cho TMC Marine- công ty tư vấn tham gia vụ trục vớt phà Sewol- nói.

Dù vậy, ông khẳng định, có tới 80% vụ trục vớt sẽ thành công: “Việc trục với toàn bộ một chiếc phà ở độ sâu như vậy mà vẫn đảm bảo nguyên vẹn là điều chưa từng được thực hiện từ trước đến nay. Đây là dự án cực kỳ khó khăn và cũng là dự án đầu tiên trên thế giới về việc này”.

Trong khi đó, ông Wang Weiping, nhân viên giám sát việc trục vớt của công ty Trung Quốc đứng ra đảm nhiệm dự án này đã ca ngợi các thợ lặn đã dũng cảm làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để quây lưới quanh phà nhằm tránh việc thi thể của các nạn nhân rơi ra trong quá trình trục vớt.

“Con trai ơi, con ở đâu? Bố đến thăm con này”, một người đàn ông gào lên từ trên khoang tàu tuần duyên của Hàn Quốc chở các thân nhân đến hiện trường: “Về đi con, mẹ con đang đợi con kìa”, người đàn ông này nói trước khi thả những bông hoa trắng xuống biển.

Trong khi đó, khoảng 2.500 người tham gia buổi lễ tưởng niệm trên đảo Jindo, họ đọc thơ và thả hàng nghìn quả bóng màu vàng lên trời. Lễ tưởng niệm cũng đã diễn ra tại Seoul và Ansan, nơi các học sinh lẽ ra sẽ đến trường đi học nếu không có thảm họa chìm phà Sewol.

Những người tham gia lễ tưởng niệm đặt hoa trước di ảnh của hàng trăm học sinh được đặt bên cạnh một con phố ở trung tâm thủ đô Seoul. Nhiều trang web tại Hàn Quốc cũng đăng tải hình ảnh nhiều người khóc thương cho các nạn nhân vụ chìm phà Sewol.

“Chính phủ Hàn Quốc sẽ làm hết sức mình để trục vớt phà Sewol và đưa 9 thi thể những người mất tích trở về với các gia đình”, Bộ trưởng Đại dương Hàn Quốc Kim Young-Suk phát biểu trong lễ tưởng niệm ở Jindo.

Đối với các gia đình của 9 nạn nhân còn mất tích, 2 năm chờ đợi đằng đẵng đã khiến họ cạn kiệt nước mắt. “Đã 730 ngày trôi qua và tôi chỉ nhìn thấy đại dương trước mặt mình”, bà Lee Keum-Hui- người dựng lều bên ngoài cảng Paengmok gần địa điểm sẽ diễn ra việc trục vớt phà Sewol- chia sẻ và cầu nguyện rằng việc trục vớt sẽ giúp bà tìm thấy thi thể cô con gái 16 tuổi của mình.

“Tôi biết cháu ở đâu mà không thể đến gần nó. Tôi cho rằng lẽ ra Chính phủ phải làm nhiều hơn nữa nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi và tin vào lời nói của họ”, bà Lee nói thêm.

Nhiều gia đình các nạn nhân cũng đã lên tiếng buộc tội Chính phủ thiếu minh bạch: “Mọi việc diễn ra trong những căn phòng đóng kín cửa và gia đình các thân nhân không được biết họ dự định làm gì”, ông Jung Seong-Wook, đại diện cho thân nhân các nạn nhân tham gia dự án trục vớt phà Sewol nói.

Trong khi đó, Bộ Đại dương Hàn Quốc cam kết sẽ thu xếp cho gia đình các nạn nhân tiếp cận hiện trường nếu điều này không cản trở chiến dịch trục vớt.

Đối với các thân nhân như bà Lee, việc không thể tìm thấy thi thể con em mình là điều họ không thể chịu đựng nổi. “Chúng tôi rùng mình sợ hãi ngay cả trước những rủi ro dù là nhỏ nhất trong việc tìm kiếm cách thi thể còn mất tích”, bà Lee nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc tìm thấy thi thể của chủ phà Sewol
Hàn Quốc tìm thấy thi thể của chủ phà Sewol

VOV.VN - Hiện cảnh sát vẫn chưa tiết lộ thông tin chi tiết về cái chết của Yoo Byung-Eun.

Hàn Quốc tìm thấy thi thể của chủ phà Sewol

Hàn Quốc tìm thấy thi thể của chủ phà Sewol

VOV.VN - Hiện cảnh sát vẫn chưa tiết lộ thông tin chi tiết về cái chết của Yoo Byung-Eun.

Vụ đắm phà Sewol: Thuyền trưởng bỏ học sinh lĩnh 36 năm tù
Vụ đắm phà Sewol: Thuyền trưởng bỏ học sinh lĩnh 36 năm tù

VOV.VN - Ông Lee Joon-seok không bị kết tội sát nhân, nhưng bị quy tội tắc trách khiến 304 người, gồm chủ yếu là học sinh trung học, thiệt mạng.

Vụ đắm phà Sewol: Thuyền trưởng bỏ học sinh lĩnh 36 năm tù

Vụ đắm phà Sewol: Thuyền trưởng bỏ học sinh lĩnh 36 năm tù

VOV.VN - Ông Lee Joon-seok không bị kết tội sát nhân, nhưng bị quy tội tắc trách khiến 304 người, gồm chủ yếu là học sinh trung học, thiệt mạng.

Hàn Quốc xem xét trục vớt phà Sewol bị chìm
Hàn Quốc xem xét trục vớt phà Sewol bị chìm

VOV.VN -Ngày 6/4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cam kết xem xét việc trục vớt phà Sewol bị chìm cách đây một năm, làm hơn 300 người thiệt mạng. 

Hàn Quốc xem xét trục vớt phà Sewol bị chìm

Hàn Quốc xem xét trục vớt phà Sewol bị chìm

VOV.VN -Ngày 6/4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cam kết xem xét việc trục vớt phà Sewol bị chìm cách đây một năm, làm hơn 300 người thiệt mạng. 

Dư luận Hàn Quốc yêu cầu cuộc điều tra mới về vụ chìm phà Sewol
Dư luận Hàn Quốc yêu cầu cuộc điều tra mới về vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Thân nhân của các nạn nhân cho rằng cuộc điều tra năm ngoái là chưa thỏa đáng, cần tiến hành cuộc điều tra độc lập và minh bạch.

Dư luận Hàn Quốc yêu cầu cuộc điều tra mới về vụ chìm phà Sewol

Dư luận Hàn Quốc yêu cầu cuộc điều tra mới về vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Thân nhân của các nạn nhân cho rằng cuộc điều tra năm ngoái là chưa thỏa đáng, cần tiến hành cuộc điều tra độc lập và minh bạch.