Mỗi món quà mang ra Trường Sa thấm đượm tình cảm quê hương, đất nước

VOV.VN - Vượt hàng trăm hải lý với sóng to, gió lớn, tàu 571, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân mang những phần quà, nhu yếu phẩm, thực phẩm Tết từ đất liền đến với những cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm bám trụ, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa.

Có mặt trên hải trình đầy gian nan tới quần đảo Trường Sa này, phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Lữ đoàn phó Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân về công tác chăm lo, đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ đang đóng quân ở đảo xa đón Tết ấm tình thân. 

PV: Thưa Thượng tá, quần đảo Trường Sa là phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Để đảm bảo cho các chiến sĩ canh giữ phần lãnh thổ thiêng liêng, nơi đầu sóng ngọn gió đón Tết no ấm, đủ đầy, Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 146 có những cái hoạt động như nào trong dịp cuối năm?

Thượng tá Nguyễn Văn Thọ: Mỗi năm Tết đến, xuân về, không riêng gì lãnh đạo, chỉ huy của Lữ đoàn 146, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và các lãnh đạo tỉnh, thành phố và Trung ương luôn luôn quan tâm hướng về Trường Sa, chuẩn bị tốt mọi cơ sở vật chất, tinh thần để tổ chức những chuyến tàu bảo đảm đầy đủ và tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ, tạo được niềm tin cho mọi người dân.

PV: Thưa Thượng tá, để mỗi một món quà đến được với cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa chắc hẳn không dễ dàng như trên đất liền? 

Thượng tá Nguyễn Văn Thọ: Để chuẩn bị tốt đồ phục vụ cho ngày Tết của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, với đặc thù là đóng quân xa đất liền ở một môi trường biển khắc nghiệt, sóng và gió,  mọi công tác chuẩn bị phải trước Tết một thời gian, tùy theo từng mặt hàng để mình chuẩn bị. Có những mặt hàng khô thì mình chuẩn bị trước, những mặt hàng tươi, rau củ, quả thì mình chuẩn bị sau.

Đặc thù như lá dong đến sát ngày mới tiến hành thu hoạch, mua và chuyển xuống tàu, để mang ra đến đảo lá vẫn còn xanh, để khi gói, bánh vẫn giữ được hương vị và màu xanh của lá dong. Bánh kẹo và các món quà của các tỉnh, thành phố và của đồng bào dành gửi tặng Trường Sa đều được phân bổ tới các đảo, để bộ đội sử dụng được hiệu quả và tốt nhất.

PV: Chúng tôi đã được trải nghiệm với chuyến tàu cuối năm này. Để độc giả cả nước hiểu hơn về hành trình này, Thượng tá có thể chia sẻ để họ thấy được mỗi một món quà đến với các chiến sĩ đã phải vượt qua sóng gió, gian truân thế nào?

Thượng tá Nguyễn Văn Thọ: Nếu nói về chia sẻ điều kiện về sự khắc nghiệt của thời tiết trên biển Đông và vị trí đóng quân của quần đảo Trường Sa cho đồng bào cả nước, tôi nghĩ rằng chính các anh, các chị, các đoàn phóng viên, báo đài từ Trung ương đến địa phương là người cảm nhận được nhất về chuyến đi.

Trong điều kiện sóng gió, khi khởi hành sóng cấp 6, cấp 7, biển động và khi ra các đảo, mỗi đảo có những đặc thù riêng, có những dòng chảy riêng và có những đảo cách xa nhau đến hơn trăm hải lý.

Hành trình từ tàu xuống xuồng và từ xuồng lên tàu, vào đảo đều nằm trong những cung sóng cao và gió lớn, khiến nhiều người rất mệt và say sóng. Cho nên mỗi chuyến đi như này là dịp để mọi người cảm nhận và chia sẻ, đồng hành cùng với cán bộ, chiến sĩ đóng quân nơi đầu sóng và ngọn gió.

PV: Mỗi món quà mang ra Trường Sa được chứa đựng rất nhiều tình cảm. Thượng tá có chia sẻ sự đặc biệt của mỗi món quà mang tới mỗi chiến sĩ Trường Sa?

Thượng tá Nguyễn Văn Thọ: Đặc biệt nhất là những món quà của các tỉnh thành. Đó là tấm lòng của nhân dân, là hình ảnh quê hương gửi tới cán bộ chiến sĩ ngoài đảo. Điều đó tiếp thêm nghị lực, tiếp thêm niềm tin cho các chiến sĩ. Mỗi người lính xác định đóng quân canh giữ nơi biển xa là một vinh dự và trách nhiệm, có thể cả cuộc đời người chiến sĩ mới có được một lần ra đảo làm nhiệm vụ.  

PV: Vâng, thưa Thượng tá, Tết là dịp nghỉ ngơi và đoàn tụ gia đình nhưng ở nơi đầu sóng gió này, các cán bộ, chiến sĩ không bao giờ ngơi tay súng. Với mỗi chiến sĩ Hải quân xác định trách nhiệm, niềm tự hào như nào để canh giữ biển trời Tổ quốc, cho nhân dân trong đất liền yên tâm đón Tết?

Thượng tá Nguyễn Văn Thọ: Không riêng gì người chiến sĩ lần đầu tiên được đặt chân lên quần đảo Trường Sa để làm nhiệm vụ canh giữ và bảo vệ chốt tiền tiêu của Tổ quốc. Kể cả các đồng chí là đại biểu, phóng viên, báo đài đi thực hiện tác nghiệp trên quần đảo Trường Sa cũng đã là một vinh dự lớn.

Xuất phát từ nhận thức của mọi người hướng về Trường Sa, với quyết tâm rất lớn và ý thức trách nhiệm cao. Cho nên khi đặt chân lên đảo, các chiến sĩ đã bước vào việc huấn luyện và duy trì công tác, sẵn sàng chiến đấu để giữ vững đảo trong mọi tình huống và không để bị động, bất ngờ.

Dù là ngày Tết nhưng mà ý thức trách nhiệm từ lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn luôn quán triệt sâu sắc và duy trì nghiêm công tác, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, canh giữ và bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Với truyền thống là vui xuân mới không quên nhiệm vụ và vững chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo mà Tổ quốc và nhân dân đã tin tưởng.

PV: Ngày xưa nhắc đến đảo Trường Sa là nhắc đến khó khăn, thiếu thốn, nhất là dịp Tết. Thượng tá có thể chia sẻ về đời sống của cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong dịp Tết được chăm lo như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Văn Thọ: Mỗi năm, từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đến quân đội và Quân chủng, mỗi năm đã đầu tư, quan tâm, chăm lo đến nơi ở, nơi ăn và sinh hoạt cho bộ đội, đặc biệt là bảo đảm tốt về cơ sở vật chất và các hoạt động về mặt tinh thần, tạo cho bộ đội kể cả lúc huấn luyện, lúc nghỉ ngơi trong không khí vui tươi, lành mạnh. Những năm gần đây, cơ sở vật chất và tinh thần của bộ đội ngày càng được củng cố và nâng lên rõ rệt. Điều đó khiến cán bộ, chiến sĩ thấy thêm trách nhiệm và niềm tự hào, vinh dự là chiến sĩ Trường Sa.

PV: Đồng bào cả nước vẫn luôn hướng về Trường Sa nhân dịp năm mới, Thượng tá có thể thay mặt cán bộ, chiến sĩ  nhắn nhủ điều gì đến với đồng bào nhân dân cả nước?

Thượng tá Nguyễn Văn Thọ: Khi được phép, tôi cũng xin thay mặt cho cán bộ, chiến sĩ quân và dân đang đóng quân trên quần đảo Trường Sa  xin hứa với đồng bào, xin hứa với nhân dân và đặc biệt là lãnh đạo các cấp, chúng tôi sẽ đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng trời và vùng lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững đảo trong mọi tình huống.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thượng tá!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu 471 cứu thành công 5 ngư dân Bình Định gặp nạn trên vùng biển Trường Sa
Tàu 471 cứu thành công 5 ngư dân Bình Định gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân mới cứu thành công 5 ngư dân Bình Định gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

Tàu 471 cứu thành công 5 ngư dân Bình Định gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

Tàu 471 cứu thành công 5 ngư dân Bình Định gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân mới cứu thành công 5 ngư dân Bình Định gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

Hải đoàn 129 đưa mùa xuân đến sớm tại Quần đảo Trường Sa
Hải đoàn 129 đưa mùa xuân đến sớm tại Quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân mang theo hàng chục phần quà rời cảng sáng 9/1 đến với cán bộ, chiến sĩ đang công tác, thực hiện nhiệm vụ tại các Âu tàu, Làng chài, quân và dân trên đảo Trường Sa.

Hải đoàn 129 đưa mùa xuân đến sớm tại Quần đảo Trường Sa

Hải đoàn 129 đưa mùa xuân đến sớm tại Quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân mang theo hàng chục phần quà rời cảng sáng 9/1 đến với cán bộ, chiến sĩ đang công tác, thực hiện nhiệm vụ tại các Âu tàu, Làng chài, quân và dân trên đảo Trường Sa.

Đưa hàng Tết ra Trường Sa
Đưa hàng Tết ra Trường Sa

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa tổ chức lễ xuất quân, vận chuyển quà Tết và thăm chúc Tết Giáp Thìn 2024 các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang làm việc, sinh sống trên quần đảo Trường Sa.

Đưa hàng Tết ra Trường Sa

Đưa hàng Tết ra Trường Sa

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa tổ chức lễ xuất quân, vận chuyển quà Tết và thăm chúc Tết Giáp Thìn 2024 các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang làm việc, sinh sống trên quần đảo Trường Sa.

Xuất quân thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa
Xuất quân thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa

VOV.VN - Sáng 3/1, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng 4 Hải quân đã tổ chức gặp mặt hơn 100 phóng viên và giao nhiệm vụ cho các lực lượng trong chuyến thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ chiến sĩ (CBCS), nhân dân đang làm việc, sinh sống trên quần đảo Trường Sa.

Xuất quân thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa

Xuất quân thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa

VOV.VN - Sáng 3/1, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng 4 Hải quân đã tổ chức gặp mặt hơn 100 phóng viên và giao nhiệm vụ cho các lực lượng trong chuyến thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ chiến sĩ (CBCS), nhân dân đang làm việc, sinh sống trên quần đảo Trường Sa.

“Gieo chữ” ở Trường Sa
“Gieo chữ” ở Trường Sa

VOV.VN - Vượt qua những trở ngại nơi đầu sóng ngọn gió, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, những người thầy ấy đã thầm lặng “gieo chữ”, góp sức vào sự nghiệp trồng người nơi đảo xa. Nhiều năm qua, những thầy giáo ở Trường Sa vừa là giáo viên, vừa như người mẹ, đồng thời là chiến sĩ góp phần canh giữ biển, đảo Tổ quốc.

“Gieo chữ” ở Trường Sa

“Gieo chữ” ở Trường Sa

VOV.VN - Vượt qua những trở ngại nơi đầu sóng ngọn gió, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, những người thầy ấy đã thầm lặng “gieo chữ”, góp sức vào sự nghiệp trồng người nơi đảo xa. Nhiều năm qua, những thầy giáo ở Trường Sa vừa là giáo viên, vừa như người mẹ, đồng thời là chiến sĩ góp phần canh giữ biển, đảo Tổ quốc.