Ảnh: Tình bạn cảm động giữa cô bé khuyết tật và chú mèo chung cảnh ngộ

VOV.VN - Sự xuất hiện của chú mèo Doc đã tiếp thêm nghị lực và tình yêu cuộc sống cho Scarlette Tipton - cô bé bị mất một cánh tay do mắc căn bệnh ung thư. 

Cô bé Scarlette Tipton, 4 tuổi, đã phải trải qua bị kịch lớn trong đời khi phải cắt bỏ cánh tay phải do mắc căn bệnh ung thư từ khi em 10 tháng tuổi. Ảnh: Purrworld.
Đây là một sự tổn thương lớn đối với em cũng như gia đình. Ảnh: Purrworld.
Để giúp em bớt cô đơn, cha mẹ đã tặng em một món quà tuyệt diệu trong dịp Giáng sinh, đó là chú mèo Doc. Ảnh: Purrworld.
Doc là một chú mèo con bất hạnh, chân phải trước của nó cũng buộc phải cắt bỏ để bảo toàn mạng sống sau một vụ tai nạn xe ô tô. Ảnh: Purrworld.
Ngay từ giây phút đầu tiên, mẹ của Scarlette đã biết con gái mình sẽ chấp nhận chú mèo nhỏ xinh này, bởi nó cũng có cảnh ngộ như cô bé. Ảnh: Purrworld.
Cả hai đã nhanh chóng trở thành đôi bạn. Ảnh: Purrworld.

Từ đó, Scarlette Tipton và Doc trở thành những người bạn thân thiết không thể tách rời. Ảnh: Purrworld.
Cặp đôi luôn có sự đồng cảm và kết nối đặc biệt. Ảnh: ABC News.

Tên của chú mèo được đặt theo tên nhân vật hoạt hình mà Scarlette Tipton đặc biệt yêu thích, đó là Doc McStuffins. Ảnh: Purrworld.

Sự xuất hiện của Doc đã mang đến cho Scarlette Tipton nghị lực, giúp cô bé trở nên yêu đời hơn. Ảnh: Purrworld./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Phì cười với những “thánh” mèo quên mất mình là mèo
Ảnh: Phì cười với những “thánh” mèo quên mất mình là mèo

VOV.VN - Dù là loài vật thông minh, nhưng những chú mèo cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc đãng trí “quên mất mình là mèo” khiến người xem phải bật cười.

Ảnh: Phì cười với những “thánh” mèo quên mất mình là mèo

Ảnh: Phì cười với những “thánh” mèo quên mất mình là mèo

VOV.VN - Dù là loài vật thông minh, nhưng những chú mèo cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc đãng trí “quên mất mình là mèo” khiến người xem phải bật cười.

Ảnh: Ngỡ ngàng trước tài trốn tìm có 1 không 2 của các “thánh” mèo
Ảnh: Ngỡ ngàng trước tài trốn tìm có 1 không 2 của các “thánh” mèo

VOV.VN - Nhờ bộ lông đặc biệt được tạo hóa ban tặng và thân hình nhỏ nhắn, giỏi luồn lách, những chú mèo cưng có thể ẩn mình mọi lúc mọi nơi. 

Ảnh: Ngỡ ngàng trước tài trốn tìm có 1 không 2 của các “thánh” mèo

Ảnh: Ngỡ ngàng trước tài trốn tìm có 1 không 2 của các “thánh” mèo

VOV.VN - Nhờ bộ lông đặc biệt được tạo hóa ban tặng và thân hình nhỏ nhắn, giỏi luồn lách, những chú mèo cưng có thể ẩn mình mọi lúc mọi nơi.