Bangladesh: Lật phà, 12 người chết, hàng trăm người mất tích

VOV.VN - Hiện tại còn nhiều thi thể đang mắc kẹt trong chiếc phà chìm.

Như tin đã đưa, ngày 15/5, chiếc phà chở khoảng hơn 200 hành khách đã bị lật úp khi đang di chuyển trên một con sông Meghna gần Thủ đô Dhaka của Bangladesh.

Một cảnh sát Bangladesh tại hiện trường Oliur Rahman cho hay, số thi thể được tìm thấy đã tăng lên 12 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, vẫn còn hàng trăm người mất tích sau vụ chìm phà. 

Rất nhiều người dân Bangladesh tập trung bên bờ sông Meghna trông ngón tin tức  (Ảnh: AFP)

Vào thời điểm chiếc phà bị lật, có khoảng 40 người chủ động tự bơi vào bờ. Hầu hết các hành khách trên con phà gặp nạn đều là công nhân và học sinh ở thành phố đang trên đường về nhà vào ngày cuối tuần.

Phó Ủy viên khu vực Munshiganj, Saiful Hassan Badal, nói với Reuters qua điện thoại từ hiện trường: “Chúng tôi e là còn nhiều thi thể đang mắc kẹt trong chiếc phà chìm và chúng tôi cũng không chắc chắn được về số lượng hành khách trên phà lúc ấy”.

Được biết, Bangladesh từng xảy ra nhiều vụ chìm phà tương tự, đôi khi số lượng người chết lên đến hàng trăm người do tình trạng quá tải và thiếu các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn ở trên phà.

Một số hành khách đã có thể sống sót nhờ việc chủ động bơi vào bờ. Trong số những hành khách may mắn ấy tên là Abdur Rahman, 50 tuổi, cho hay: “Cơn bão bất ngờ ập đến và tất cả chúng tôi đều yêu cầu trưởng phà cho neo đậu tại bờ sông nhưng ông ấy đã lờ đi. Tiếp đó, phà bị lật úp chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi”.

Một tàu cứu hộ được gửi từ Thủ đô Dhaka đến hiện trường sau khi phà bị lật khoảng 3 tiếng đồng hồ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên