Bi kịch dòng họ “người sói” bị kỳ thị ở Mexico

VOV.VN - Có đến 30 người ở dòng họ Aceves mắc hội chứng lông tóc phủ đầy khuôn mặt khiến cho họ bị dân làng xa lánh, hắt hủi vì hình thù kì dị bên ngoài. 

Anh Jesus Aceves sinh ra đã mang diện mạo khác người: tóc mọc phủ kín khắp khuôn mặt. Tại thị trấn Loreto, phía tây bắc Mexico, nơi anh sinh ra, người ta gọi anh với biệt danh là “Chú sói con” khi anh còn bé.

Jesus Aceves mắc một căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp tên là Hypertrichosis, khiến cho khuôn mặt anh phủ một lớp tóc đen dày. 

Jesus 'Chuy' Aceves là thành viên trong một gia đình lớn gồm 30 người ở Tây Bắc Mexico, những người cũng sở hữu khuôn mặt với lớp lông dày và kỳ lạ như anh. (Ảnh: Daily Mail).

Bệnh Hypertrichosis (còn gọi là Hội chứng Người sói) là một thuật ngữ y tế chỉ tình trạng tóc phát triển quá mức, lan cả ra cả mặt. Hội chứng này còn có tên gọi khác là bệnh người sói. 

Khi tóc phát triển khắp trên mặt, bệnh nhân sẽ có khuôn mặt giống hệt người sói trên phim. Lịch sử thế giới đã ghi nhận 50 trường hợp mắc loại bệnh kỳ lạ này.

Hiện nay, không có phương thuốc nào có thể chữa trị tận gốc tình trạng này. Vì thế, người mắc bệnh bắt buộc phải sống chung với diện mạo khác thường của mình.

Không chỉ anh Jesus, khoảng 30 thành viên  trong dòng họ Aveves cũng mắc hội chứng tương tự. Vì thế, gần như chắc chắn đây là dòng họ có nhiều người mắc hội chứng “Người sói” nhất trong lịch sử loài người. 

Bi kịch nối tiếp bi kịch trong cuộc đời người sói Jesus

Cuộc đời của anh Jesus Aceves đã trôi qua không mấy êm ả từ khi còn bé. Cậu đã rất nhút nhát và ngại đi ra ngoài. Tại trường học, cậu thường xuyên bị bắt nạt bởi những đứa trẻ khác- những đứa trẻ này thường túm lấy tóc trên mặt của cậu và kéo.

Ở tuổi 12, Jesus bỏ học, đi lang thang từ thành phố này đến thành phố khác và tìm những công việc lặt vặt để kiếm sống tại các hội chợ địa phương. Tại chính những hội chợ này, một ông chủ rạp xiếc đã bắt đầu để ý đến cậu và bảo cậu vào làm trong rạp xiếc. 

Cận cảnh một người sói trong dòng họ Aceves. (ảnh: DM).

“Cuộc sống trong rạp xiếc của tôi bắt đầu khi tôi 13 tuổi”, anh Jesus cho biết.

Cùng với Jesus, Larry và Danny trong gia đình cũng được ông chủ rạp xiếc thu nhận. "Người đàn ông nói đoàn xiếc sẽ trả công hậu hĩnh và muốn hai em tôi cùng tới. Tôi đồng ý", anh kể. Kể từ đó, cùng với hình hài kỳ dị, 3 “người sói” đã đi khắp Mexico để trình diễn, cho những người tò mò có thể chụp ảnh.

Gia nhập rạp xiếc khiến họ có thu nhập, cuộc sống cũng trở nên no đủ và dễ chịu hơn, tuy nhiên, có một điều mà anh Jesus không thích khi làm việc ở rạp xiếc.

“Họ thường xuyên nhốt chúng tôi lại. Để kích thích trí tò mò của khán giả, họ không cho phép ai được nhìn thấy chúng tôi trên đường phố, trừ buổi biểu diễn. Tôi không cảm thấy thoải mái với điều này”, Jesus nói. 

Sau nhiều năm rong ruổi với rạp xiếc, anh Jesus trở về Mexico sống cùng với những người thân trong gia đình. (ảnh: DM)

Tuy nhiên, anh Jesus cho biết anh không cảm thấy hối tiếc vì đã làm việc trong gánh xiếc. “Đó là một công việc tử tế để kiếm tiền. Làm việc trong gánh xiếc cũng có nghĩa bạn là một người nghệ sỹ có thể làm cho khán giả cười và giải trí”, anh Jesus chia sẻ.

Nhưng có một thời gian, khi đi lưu diễn tại Mỹ, anh Jesus đã trở nên cô đơn, tự ti khủng khiếp. Jesus chìm đắm vào rượu bia, anh muốn quên đi thực tại bằng rượu và dần dần tự hủy hoại bản thân mình.

Nhưng dần dần khi đã trưởng thành hơn và ý thức rõ hơn về bản thân, Jesus may mắn thoát khỏi giai đoạn trầm cảm, vực dậy bản thân, luyện tập thêm tiết mục mới như đi thăng bằng trên dây cao hay đi trên thang dựng bằng những thanh gươm sắc.

Sau đó, anh đã gặp người bạn đời Victoria và có với nhau 3 cô con gái. Jesus nỗ lực làm việc nhiều hơn. Anh đã đi biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới, mong mỏi kiếm đủ tiền để tạo lập một doanh nghiệp nhỏ ở Mexico cùng với gia đình nhỏ của mình. 

Anh Jesus cùng với vợ cũ và người con gái út. (ảnh: DM)

Tuy nhiên, hạnh phúc gia đình của anh Jesus chỉ tồn tại 10 năm và bị đổ vỡ. Sau khi chia tay với vợ, Aceves trở về ngôi nhà đông đúc của cha mẹ anh ở Loreto, kiếm sống bằng nghề hái quả ở trang trại.

Cả một dòng họ bị hắt hủi, bị nguyền rủa

Đại gia đình Aceves ở Mexico gồm khoảng 20 người giờ đây sống chen chúc trong hai ngôi nhà nhỏ cạnh nhau được thị trưởng thành phố trao tặng từ khi họ còn rất nhỏ, do dân cư quanh vùng không ai chịu cho họ thuê nhà.

Theo Daily Mail, người dân làng đã cho rằng gia đình Aceves nên sống trong rừng như những con sói. Khi thấy Jesus và những người thân, nhiều người làm dấu thánh giá, cầu nguyện và nguyền rủa như thể gia đình anh là quỷ dữ. Thậm chí, một số người quá khích còn giết những vật nuôi của nhà "người sói". 

Lớp lông dày hiện rõ trên mặt Abraham dù tuổi cậu bé còn rất nhỏ. (Ảnh: Daily Mail).

"Một phụ nữ hàng xóm đã giết hơn 20 con mèo của gia đình Aceves bằng bả. Tôi chưa từng thấy sự kỳ thị nào lớn tới vậy", Eva Aridjis kể. Bà cảm thấy sốc vì sự ghẻ lạnh của người dân địa phương dành cho Jesus và người thân.

Eva Aridjis là đạo diễn của bộ phim tài liệu sẽ ra mắt công chúng tại Mexico trong tháng 9 này với đề tài về một gia đình “người sói” bị xã hội ghẻ lạnh.

Khi Jesus làm việc tại công trường xây dựng ở Mexico, những kẻ lạ mặt còn la ó và chế giễu. Họ gọi anh là quái thú rồi chụp ảnh như thể anh là người ngoài hành tinh.

Những người đàn ông sống khó khăn là vây, cuộc sống của những người phụ nữ còn khó khăn hơn gấp bội khi họ phải mang hình hài kỳ dị này.

Nỗi đau khổ của những cô gái mắc hội chứng người sói

Jesus có 3 con gái, đều mắc hội chứng người sói. Karla, con gái lớn hơn 20 tuổi, bị mẹ bỏ rơi từ khi còn bé mà Jesus thì thường xuyên xa nhà, nên được bà nội nuôi lớn. Karla là người duy nhất trong cả gia đình học xong trung học, nhưng vẫn không thể xin được việc làm, hơn nữa còn làm mẹ đơn thân vì cha đứa bé bỏ rơi mẹ con cô để sang Mỹ.

“Thật khó cho phụ nữ vì xã hội chưa thể chấp nhận được hình ảnh một người phụ nữ nhiều lông lá”, nữ đạo diễn Eva Aridjis nói. 

Một bé gái trong dòng họ Aceves mắc chứng người sói. (ảnh: DM).

“Hầu hết họ (người phụ nữ trong dòng họ Aceves) bị chồng và người tình bỏ rơi. Trong khi đó, dư luận coi đàn ông rậm lông là những người nam tính và họ có nhiều bạn gái", Aridjis nói.

Nhiều phụ nữ trong gia đình Aceves phải cạo bớt lông trên mặt để giống người bình thường, kiếm một công việc và tránh sự phân biệt. "Vẻ bề ngoài lông lá gây khó khăn nhiều cho phụ nữ trong gia đình. Họ chẳng thể làm việc trong xã hội hiện đại. Tất cả những người như thế đang mất dần tự tin khi đối mặt với thế giới bên ngoài", Aridjis nhận xét.

Bà nội của Jesus là người đầu tiên trong gia đình mang gene  đột biến gây nên hội chứng người sói, đến nay thì một nửa số con cháu của bà có lông tóc phát triển quá mức trên cơ thể. 

Con gái út của Jesus là Araceli (trái) và Karla (phải) cũng bị chứng người sói thường xuyên phải cạo mặt để tránh bị chế giễu ở trường. (Ảnh: Daily Mail).

Theo các kết quả nghiên cứu, đột biến gene gây nên hội chứng người sói của gia đình Aceves lại nằm ở nhiễm sắc thể X, tức là những người đàn ông mang đột biến gene trong gia đình sẽ di truyền cho mọi người con gái của họ mà con trai thì không, còn những người phụ nữ mang đột biến gen trong gia đình sẽ di truyền cho một nửa số con, bất kể là trai hay gái.

Mặc dù vậy, rất khó để chỉ ra gene nào đột biến, hoặc là gene lặn hay gene trội. Các nhà khoa học muốn tìm ra nguyên nhân gây bệnh rậm lông tóc, không chỉ để chữa cho người mắc bệnh mà còn chữa cho những người hói đầu, rụng tóc. 

Cô gái trẻ này phải cạo bớt lông tóc trên mặt. (ảnh: DM).

Muốn những đứa trẻ trong dòng họ có tương lai tươi sáng hơn

Hiện Jesus không còn làm việc trong ngành giải trí mà muốn quan tâm, giáo dục kiến thức cho thế hệ trẻ trong gia đình mang căn bệnh người sói. Anh muốn những đứa trẻ có tương lai tươi sáng hơn sau những trải nghiệm khó khăn của cuộc đời anh sống bó buộc trong gánh xiếc, tham gia những buổi biểu diễn trong vai trò người sói.

Cuộc sống đầy đau đớn và cực khổ của Jesus cùng những người thân trong gia đình được nhà làm phim Eva Aridjis mô tả trong bộ phim tài liệu "Chuy, The Wolf Man" (Chuy, Người sói) sắp được công chiếu ở Mexico tháng 9 này. (Chuy là biệt danh cho những người có tên thánh là Jesus trong cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha). 

Bé Derian (ảnh) là thế hệ thứ 5 trong gia đình sở hữu loại gen kỳ lạ. (Ảnh: Daily Mail)

Trong bộ phim của Aridjis, có một cảnh Jesus đến thăm vườn thú ở thủ đô Mexico, ngắm nhìn tận mắt những con sói mà cả đời anh bị so sánh với chúng.

Jesus cho rằng lũ sói và bản thân anh giống nhau ở chỗ mặt phủ đầy lông và đều bị giam giữ - lũ sói thì bị giữ trong vườn thú còn Jesus thì mắc kẹt với chính cơ thể mình. "Nhưng ít nhất lũ sói cũng coi tôi là con người như những người khác," Jesus nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ nữ Trung Quốc... nuôi lông nách để thể hiện bình đẳng giới!
Phụ nữ Trung Quốc... nuôi lông nách để thể hiện bình đẳng giới!

VOV.VN - Đỉnh điểm của cuộc đấu vì nữ quyền này là một cuộc thi... lông nách dành cho chị em người Hoa. Đương nhiên cuộc thi gây ra nhiều tranh cãi.

Phụ nữ Trung Quốc... nuôi lông nách để thể hiện bình đẳng giới!

Phụ nữ Trung Quốc... nuôi lông nách để thể hiện bình đẳng giới!

VOV.VN - Đỉnh điểm của cuộc đấu vì nữ quyền này là một cuộc thi... lông nách dành cho chị em người Hoa. Đương nhiên cuộc thi gây ra nhiều tranh cãi.

Thêm một phụ nữ mọc sừng tại Trung Quốc
Thêm một phụ nữ mọc sừng tại Trung Quốc

Một người phụ nữ đến từ làng Zhanggang, thành phố Đăng Châu, tỉnh miền trung Hà Nam, Trung Quốc chuẩn bị phẫu thuật cắt bỏ chiếc sừng trên đầu.

Thêm một phụ nữ mọc sừng tại Trung Quốc

Thêm một phụ nữ mọc sừng tại Trung Quốc

Một người phụ nữ đến từ làng Zhanggang, thành phố Đăng Châu, tỉnh miền trung Hà Nam, Trung Quốc chuẩn bị phẫu thuật cắt bỏ chiếc sừng trên đầu.

Mexico phát hiện đuôi khủng long hóa thạch 72 triệu năm
Mexico phát hiện đuôi khủng long hóa thạch 72 triệu năm

VOV.VN -Sau 20 ngày làm việc, các nhà khảo cổ đã khai quật được chiếc đuôi khủng long dài 5 m.

Mexico phát hiện đuôi khủng long hóa thạch 72 triệu năm

Mexico phát hiện đuôi khủng long hóa thạch 72 triệu năm

VOV.VN -Sau 20 ngày làm việc, các nhà khảo cổ đã khai quật được chiếc đuôi khủng long dài 5 m.

Cậu bé Mexico có khối u khổng lồ trên vai sẽ được chữa trị tại Mỹ
Cậu bé Mexico có khối u khổng lồ trên vai sẽ được chữa trị tại Mỹ

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đã gia hạn thời gian cư trú của cậu bé 11 tuổi người Mexico mắc u nang bạch huyết để cậu có thể điều trị bệnh lâu dài tại Mỹ.

Cậu bé Mexico có khối u khổng lồ trên vai sẽ được chữa trị tại Mỹ

Cậu bé Mexico có khối u khổng lồ trên vai sẽ được chữa trị tại Mỹ

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đã gia hạn thời gian cư trú của cậu bé 11 tuổi người Mexico mắc u nang bạch huyết để cậu có thể điều trị bệnh lâu dài tại Mỹ.

Kinh ngạc cụ bà Trung Quốc mọc sừng trên đầu
Kinh ngạc cụ bà Trung Quốc mọc sừng trên đầu

VOV.VN - Một cụ bà Trung Quốc đến từ thành phố Tử Dương, tỉnh Tứ Xuyên được mệnh danh là “cụ bà kỳ lân” vì một chiếc sừng bất thường mọc trên đầu.

Kinh ngạc cụ bà Trung Quốc mọc sừng trên đầu

Kinh ngạc cụ bà Trung Quốc mọc sừng trên đầu

VOV.VN - Một cụ bà Trung Quốc đến từ thành phố Tử Dương, tỉnh Tứ Xuyên được mệnh danh là “cụ bà kỳ lân” vì một chiếc sừng bất thường mọc trên đầu.