“Người hùng tí hon” cứu cả gia đình khỏi hỏa hoạn

VOV.VN - Cậu bé Brandon ở Texas, Mỹ được ca ngợi là “người hùng tí hon” vì đã cứu cả gia đình khỏi hỏa hoạn.

Nathan và Kayla Dahl đang ngủ trong phòng thì cậu con trai Brandon 2 tuổi vỗ vào chân Kayla để đánh thức cô dậy.

“Thằng bé gọi “Mẹ ơi nóng, mẹ ơi nóng’, tôi nhìn xung quanh và phát hiện lửa đang bốc cháy ở gần cửa ra vào”, Kayla kể lại trong chương trình Good Morning America mới đây.

Cha mẹ cậu bé vừa khỏi Covid-19 và vẫn đang bị mất khướu giác và vị giác, triệu chứng phổ biến khi mắc căn bệnh này.

Gia đình 7 người, bao gồm cả Brandon đã nhanh chóng sơ tán chỉ với vài bộ quần áo trong balo.

“Thằng bé đã cứu cả gia đình tôi. Nó là người hùng tí hon của chúng tôi”, Kayla, 28 tuổi nói.

Họ cho rằng đám cháy bắt đầu từ phòng khách và do mất khướu giác nên cả 2 vợ chồng đều không ngửi thấy mùi dù khói đã lan khắp nhà.

Bằng cách nào đó Brandon đã đi qua được đám cháy để vào phòng bố mẹ.

“Đó thực sự là điều kỳ diệu”, Nathan, cha của Brandon nói.

Kayla đã gọi 911 và chạy khỏi nhà trong khi Nathan, một tình nguyện viên cứu hỏa 33 tuổi, đưa các con tới nơi an toàn.

Không ai bị thương, nhưng khôi nhà mà gia đình sống 6 năm qua đã cháy rụi hoàn toàn. Gia đình Dahl hiện đang sống trong một ngôi nhà thuê và bạn bè của gia đình đã lập quỹ GoFundMe để giúp họ trở lại cuộc sống.

“Tất cả mọi thứ bên trong ngôi nhà đều đã mất. Nhưng Brandon đã cứu chúng tôi. Thằng bé đã được Chúa bảo vệ để giúp đưa tất cả gia đình chúng tôi ra ngoài”, Kayla nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên