Điện Kremlin phản ứng trước những đe dọa nhằm chiếm Pridnestovie

VOV.VN - Ngày 27/4, trả lời các phóng viên, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov coi việc Cố vấn văn phòng của Tổng thống Ukraine Alexei Arestovich đe dọa chiếm Pridnestovie là "khiêu khích".

Trước đó, cố vấn văn phòng của Tổng thống Ukraine Alekxei Arestovich đe dọa sẽ chiếm Pridnestovie, nếu Moldova đề nghị Ucraina.

Tình hình xung quanh Pridnestrovie đang trở nên căng thẳng trong vài ngày qua. Đã xảy ra 3 vụ tấn công khủng bố ở Pridnestrovie - trong tòa nhà của Bộ An ninh Nhà nước của nước cộng hòa không được công nhận Moldavian Pridnestrovian ở Tiraspol, gần một đơn vị quân đội ở làng Parkany và trên tháp của một trung tâm phát thanh và truyền hình gần làng Mayak. Mức độ đe dọa khủng bố “đỏ” đã được đưa ra ở nước cộng hòa này. Ủy ban Điều tra của Pridnestrovie đã khởi tố các vụ án hình sự theo điều "hành động khủng bố được thực hiện bởi một nhóm người sử dụng súng".

Ngày 27/4, Bộ Nội vụ Cộng hòa Moldavian Pridnestrovian không được công nhận xác nhận rằng, các phát súng đã được bắn từ phía Ukraine theo hướng làng Kolbasna, nơi có kho quân sự. Tổng thống của nước cộng hòa này, ông Vadim Krasnoselsky tuyên bố rằng, dấu vết của những kẻ tổ chức các vụ nổ ở Pridnestrovie dẫn đến Ukraine.

Đáng chú ý, các nhà kho ở Kolbasna chỉ cách biên giới Ukraine 2 km. Trong các kho đang lưu trữ tới 21.000 tấn đạn dược từ thời Liên Xô.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Điện Kremlin đang theo dõi tình hình ở Pridnestrovie rất chặt chẽ và những tin tức xuất phát từ đó gây ra lo ngại.

Ở Pridnestrovie, có 60% dân cư là người Nga và Ukraine, đã tìm cách ly khai khỏi Moldova ngay cả trước khi Liên Xô sụp đổ, vì sợ rằng trong làn sóng chủ nghĩa dân tộc, Moldova sẽ gia nhập Rumani. Năm 1992, sau một nỗ lực thất bại của chính quyền Moldova nhằm giải quyết vấn đề bằng vũ lực, Pridnestrovie gần như trở thành một lãnh thổ không do Moldova kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga dừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria và vụ cháy kho đạn của Nga gần biên giới Ukraine.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga dừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria và vụ cháy kho đạn của Nga gần biên giới Ukraine.

Ông Putin cảnh báo sẽ có phản ứng “nhanh như chớp” trước các mối đe dọa chiến lược với Nga
Ông Putin cảnh báo sẽ có phản ứng “nhanh như chớp” trước các mối đe dọa chiến lược với Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cảnh báo các lực lượng bên ngoài không nên can thiệp vào cuộc xung đột Ukraine.

Ông Putin cảnh báo sẽ có phản ứng “nhanh như chớp” trước các mối đe dọa chiến lược với Nga

Ông Putin cảnh báo sẽ có phản ứng “nhanh như chớp” trước các mối đe dọa chiến lược với Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cảnh báo các lực lượng bên ngoài không nên can thiệp vào cuộc xung đột Ukraine.

“Nga nối lại tấn công Azovstal”, Ukraine thừa nhận bị mất một số thị trấn trong giao tranh
“Nga nối lại tấn công Azovstal”, Ukraine thừa nhận bị mất một số thị trấn trong giao tranh

VOV.VN - Thị trưỏng thành phố Mariupol cho hay, quân Nga đã tấn công trở lại nhà máy thép Azovstal, nơi một số binh sĩ và chiến binh Ukraine đang cố thủ. Quân đội Ukraine cũng thừa nhận họ đã đánh mất một số thị trấn vào tay đối phương.

“Nga nối lại tấn công Azovstal”, Ukraine thừa nhận bị mất một số thị trấn trong giao tranh

“Nga nối lại tấn công Azovstal”, Ukraine thừa nhận bị mất một số thị trấn trong giao tranh

VOV.VN - Thị trưỏng thành phố Mariupol cho hay, quân Nga đã tấn công trở lại nhà máy thép Azovstal, nơi một số binh sĩ và chiến binh Ukraine đang cố thủ. Quân đội Ukraine cũng thừa nhận họ đã đánh mất một số thị trấn vào tay đối phương.