Ảnh: Nữ điệp viên người Triều Tiên làm nổ tung máy bay Hàn Quốc 1987

VOV.VN - Nữ điệp viên người Triều Tiên Kim Hyon-hui đã gài bom trên một máy bay chở khách của Hàn Quốc, làm cho máy bay phát nổ khiến hơn 100 người chết.

Chân dung nữ điệp viên người Triều Tiên Kim Hyon-hui, trong bức ảnh được trưng bày tại Bảo tàng Tưởng niệm Chiến tranh Triều Tiên (ở Seoul, Hàn Quốc). Ảnh: AP.
Phía Hàn Quốc khẳng định, nữ điệp viên Kim Hyon-hui là 1 trong 2 thủ phạm thực hiện đặt bom trên một máy bay chở khách của hãng hàng không Hàn Quốc (Korean Air), khiến máy bay nổ tung trên không trung vào ngày 29/11/1987, ngay trước thềm Thế vận hội 1988 tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP.
Cơ quan điều tra của Bahrain đã nhanh chóng bắt được nghi phạm Kim Hyon-hui (đứng giữa 2 đặc vụ Hàn Quốc) trong vụ làm nổ phi cơ số hiệu 858 phía trên vùng biển Andaman ở Ấn Độ Dương, nhờ phát hiện ra việc cô dùng hộ chiếu giả. Phi cơ xuất phát từ Baghdad (Iraq) để bay tới Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: AFP.
Kim Hyon-hui bị bịt miệng bằng băng dính và được đặc vụ Hàn Quốc dẫn độ về Hàn Quốc. Hyon-hui trước đó định tự sát bằng thuốc độc cực mạnh giống đồng đội nam khi bị phát hiện nhưng cảnh sát Bahrain đã kịp ngăn chặn hành động này của cô và cứu sống cô. Ảnh: AP.
Kim Hyon-hui (khi đó 25 tuổi) đã cùng “đồng nghiệp” gài bom (giấu trong radio) vào ngăn đựng hành lý phía trên chỗ ngồi trong khoang máy bay. Họ thoát khỏi máy bay tại một điểm trung chuyển. Ảnh: AP.
Kim Hyon-hui bị đưa ra tòa và nhận bản án tử hình vì đánh bom máy bay. Sau đó Tổng thống Hàn Quốc khi ấy là Roh Tae-woo đã ân xá cho cô, với lý do cô làm vậy vì bị “tẩy não” và cô là nhân chứng duy nhất còn sống của vụ đánh bom thảm khốc. Ảnh: Wordpress.
Cận cảnh dung nhan của nữ điệp viên xinh đẹp Kim Hyon-hui thời còn trẻ. Khi gây án, cô đã đóng giả là một cô gái Nhật (còn đồng đội cô đóng vai người cha). Ảnh: Daily mirror.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan an ninh Hàn Quốc đã khiến cô gái Triều Tiên tự nguyện thừa nhận hành vi đánh bom của mình, cũng như khai ra tổ chức tình báo và kế hoạch đánh bom. Theo lời khai của Kim Hyon-hui, động cơ vụ đánh bom là để phá hoại Olympic Seoul 1988. Ảnh: Tyden.

Chân dung Kim Hyon-hui ngày nay. Bà vẫn còn giữ lại nét xuân sắc. Hiện Kim Hyon-hui nằm trong diện bảo vệ đặc biệt của Hàn Quốc nhằm đề phòng bà bị cơ quan tình báo cũ thủ tiêu hoặc bị người thân của các nạn nhân trên chuyến bay 858 sát hại. Ảnh: Japan forward.

Kim Hyon-hui và cuốn sách do bà viết. Sau vụ đánh bom, bà tỏ ra rất hối hận và ám ảnh về hành động của mình đã cướp đi sinh mạng của toàn bộ 115 người trên máy bay, trong đó đa phần là người Hàn Quốc. Ảnh: New york times.
Thời trẻ, Hyon-hui nổi tiếng thông minh và xinh đẹp. Nữ sinh viên 19 tuổi nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của một cơ quan tình báo quân sự nọ và được họ tiếp cận rồi tuyển dụng. Ảnh: AbcNews.
Hyon-hui (người được khoanh đỏ) tại một cơ sở đào tạo tình báo. Cô đã được huấn luyện trong nhiều năm trước khi thực hiện phi vụ đánh bom máy bay vào năm 1987. Ảnh: AbcNews.
Hyon-hui đã được học võ thuật, thủ thuật tình báo, và ngoại ngữ (tiếng Nhật và tiếng Hán) để hoạt động ở nước ngoài. Cô nói thành thạo tiếng Nhật và hiểu sâu về văn hóa Nhật. Ảnh: AbcNews.
Bà Hyon-hui trong một lần trả lời phỏng vấn của đài BBC hồi năm 2013. Với giọng nói nhỏ nhẹ, bà cho biết, mình được hướng dẫn thực hiện đánh bom với mục tiêu góp phần “thống nhất bán đảo Triều Tiên” và làm các vận động viên sợ đến Hàn Quốc dự Olympic. Ảnh: BBC.
Bà Hyon-hui sinh năm 1962. Các điệp viên đặc biệt như bà thường lựa chọn phương án cắn thuốc độc khi bị bại lộ và bị bắt, để tránh phải khai và nguy cơ bị xử tử. Ảnh: Nbcnews.
Sau khi bị bắt, Kim Hyon-hui được đưa tới một boong-ke dưới lòng đất để thẩm vấn. Sau hơn 1 tuần thẩm vấn, bà thú tội. Ảnh: Telegraph.
Năm 1989, bà bị tòa án Hàn Quốc kết án tử hình nhưng sau đó đã được Tổng thống Hàn Quốc thời đó tha bổng. Ảnh: Alcheron (ảnh chụp sau này).
Bà Kim Hyon-hui xúc động trong một lần gặp gỡ một người Nhật bị bắt cóc, hồi năm 2009. Ảnh: Zimbio.
Năm 1997 bà Kim đã kết hôn với một cựu nhân viên tình báo Hàn Quốc (người từng làm vệ sĩ cho bà). Hai người sinh hạ được 2 người con. Ảnh: Nbcnews.
Mặc dù Kim Hyon-hui đã thú tội và giới chức Hàn Quốc đã đưa ra bằng chứng khẳng định Kim Hyon-hui là người của cơ quan tình báo Triều Tiên, Triều Tiên đã phủ nhận tất cả. Ảnh: Daily Mail.

Phía Triều Tiên cho rằng trường hợp Kim Hyon-hui là một mưu đồ hoàn toàn do Hàn Quốc dựng lên để chống lại Triều Tiên. Ảnh: Getty.
Mới đây trước việc Triều Tiên chủ động tham gia Thế vận hội mùa Đông 2018 ở Hàn Quốc, bà Kim Hyon-hui đã lên tiếng cảnh báo Hàn Quốc hãy cảnh giác với các ý đồ ngầm của Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ hình ảnh các quan chức hàng đầu Triều Tiên trong diễu binh 8/2
Hé lộ hình ảnh các quan chức hàng đầu Triều Tiên trong diễu binh 8/2

VOV.VN - Các cuộc diễu binh của Triều Tiên giúp chúng ta nhận biết không chỉ sức mạnh quân sự của họ mà còn cả các quan chức cấp cao của quốc gia khép kín này.

Hé lộ hình ảnh các quan chức hàng đầu Triều Tiên trong diễu binh 8/2

Hé lộ hình ảnh các quan chức hàng đầu Triều Tiên trong diễu binh 8/2

VOV.VN - Các cuộc diễu binh của Triều Tiên giúp chúng ta nhận biết không chỉ sức mạnh quân sự của họ mà còn cả các quan chức cấp cao của quốc gia khép kín này.

“Công chúa” Triều Tiên Kim Yo-jong áp đảo Mỹ bằng “tấn công quyến rũ”
“Công chúa” Triều Tiên Kim Yo-jong áp đảo Mỹ bằng “tấn công quyến rũ”

VOV.VN - Cô Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã áp đảo đại diện Mỹ tại Hàn Quốc bằng chiến dịch “tâm công” thân thiện và tươi cười.

“Công chúa” Triều Tiên Kim Yo-jong áp đảo Mỹ bằng “tấn công quyến rũ”

“Công chúa” Triều Tiên Kim Yo-jong áp đảo Mỹ bằng “tấn công quyến rũ”

VOV.VN - Cô Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã áp đảo đại diện Mỹ tại Hàn Quốc bằng chiến dịch “tâm công” thân thiện và tươi cười.