Mỹ, Israel tức giận khi địa danh của Palestine lọt vào danh sách Di sản Thế giới

Mỹ và Israel lập tức cho đây là quyết định mang động cơ chính trị.

Sau khi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) quyết định đưa thành phố Bethlehem và Nhà thờ Thiên chúa Giáng sinh tại khu Bờ Tây của Palestine vào danh sách Di sản Thế giới cần bảo vệ, Mỹ và Israel lập tức cho đây là quyết định mang động cơ chính trị.

Nhà thờ Giáng sinh ở thị trấn Bethlehem (Ảnh: Reuters)
Người Palestine đánh giá cao quyết định của UNESCO, coi đây là bước tiến trong việc vận động để cộng đồng quốc tế công nhận một nhà nước Palestine độc lập (trên các vùng lãnh thổ gồm Bờ Tây, Dải Gaza và Đông Jerusalem).

Nhà thờ Thiên chúa Giáng sinh đã có từ nhiều thế kỷ, được cho là nơi chúa Jesu ra đời. Chính quyền Palestine đã thông báo cho UNESCO về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng và đề nghị có hoạt động trùng tu tôn tạo công trình Nhà thờ Thiên chúa Giáng sinh, trong khi Mỹ, Israel cho rằng, nhà thờ này không có bất kỳ mối đe dọa nào.

Bộ trưởng Du lịch Palestine Rolly Ma'iy'aa hy vọng, nhà thờ sẽ thu hút thêm nhiều du khách sau khi được đưa vào danh sách Di sản Thế giới.

Ông Hanan Ashrawi, thành viên Ban Chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) cho biết:  “Chúng tôi tin rằng, đây là bước đi đầu tiên tiến tới bảo vệ di sản to lớn này của Palestine - một di sản mang tính chất văn hóa, nhân đạo, tôn giáo. Trong đó chúng tôi là những người bảo vệ và chúng tôi hy vọng có thể thực hiện quyền lợi này để bảo vệ văn hoá, lịch sử và bản sắc của chúng tôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên