Ngoại trưởng Mỹ lần đầu tiên thăm khu tưởng niệm Hiroshima

VOV.VN - Ông Kerry là quan chức cấp cao nhất của Mỹ từ trước đến nay tới thăm khu tưởng niệm những người Nhật bỏ mạng vì bom nguyên tử ở Hiroshima.

AP đưa tin ngày 11/4, các Ngoại trưởng của Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7), trong đó có Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, đã thực hiện chuyến thăm lịch sử tới khu tưởng niệm hòa bình ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản - địa điểm lưu giữ những ký ức của vụ tấn công hạt nhân đầu tiên trên thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đặt hoa viếng các nạn nhân của bom nguyên tử ở công viên Tưởng niệm Hòa Bình Hiroshima. (Ảnh: Reuters)

Như vậy, ông Kerry đã trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ từ trước đến nay có chuyến viếng thăm và đặt hoa tưởng niệm 140.000 người Nhật bỏ mạng vì bom nguyên tử.

Chuyến thăm lịch sử của ông Kerry được cho là động thái mang thông điệp hòa bình, hy vọng cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ không có phát biểu công khai nào khi có mặt ở khu tưởng niệm. Tuy nhiên, ông Kerry đã có cuộc trò chuyện thân mật,  cởi mở với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida - một người gốc Hiroshima.

Trong cuốn sổ lưu niệm tại công viên Tưởng niệm Hòa Bình Hiroshima, ông Kerry viết: “Mọi người trên thế giới nên được chứng kiến và cảm nhận sức mạnh của đài tưởng niệm này.

Nó là lời nhắc nhở nghiêm khắc không chỉ về nghĩa vụ của chúng ta để chấm dứt mối đe dọa của vũ khí hạt nhân mà còn phải dành tất cả nỗ lực để tránh mọi cuộc chiến”.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới công viên Tưởng niệm Hòa Bình Hiroshima được cho là động thái mang tính đột phá bởi từ trước đến nay, các nhà lãnh đạo Mỹ vẫn tránh đến thành phố Hiroshima vì lý do “nhạy cảm chính trị”.

Cho đến nay, vẫn chưa có một Tổng thống đương nhiệm của Mỹ nào tới thăm Hiroshima và cũng phải sau 65 năm sau sự kiện đau lòng ở thành phố này, một Đại sứ Mỹ mới tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử được tổ chức hàng năm ở đây.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida gọi chuyến thăm của ông Kerry tới khu tưởng niệm hòa bình ở thành phố Hiroshima là “lịch sử”; đồng thời cho rằng, qua chuyến thăm này Mỹ và Nhật Bản “muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ cho hòa bình thế giới”.

Ngoài Ngoại trưởng Mỹ, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond và Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault, cũng đã đến thăm công viên. Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng của quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có hành động như vậy.

“Khi đến đây, chúng tôi đã nhận ra và có hiểu biết sâu sắc hơn về trách nhiệm để tránh các cuộc chiến tranh trong tương lai, tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các vấn đề. Đó chính là những gì mà chúng tôi cam kết thực hiện”, ông Hammond nói với Kyodo News.

Đúng như tiết lộ của một quan chức ngoại giao Mỹ trước đó, không có lời xin lỗi nào được phía Mỹ đưa ra dành cho các nạn nhân của bom nguyên tử. Tuy nhiên, dường như điều này cũng không khiến nhiều người bận tâm.

“Tôi nghĩ rằng đó không phải là điều gì thực sự cần thiết. Đặc biệt là khi chúng ta nghĩ về tương lai của hòa bình thế giới và về các thế hệ tiếp theo”, Masahiro Arimai, một chủ nhà hàng ở Hiroshima nói.

Yoshifumi Sasaki, 68 tuổi, một cư dân Hiroshima cùng chung quan điểm: "Điều chúng ta cần là sự hiểu biết lẫn nhau".

Mặc dù vậy, các cư dân Hiroshima đều mong muốn Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng sẽ làm điều tương tự Ngoại trưởng Mỹ khi ông tham dự Hội nghị cấp cao thường niên của G7 tổ chức ở Nhật Bản vào tháng 5 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật kỷ niệm 70 năm ngày bị ném bom nguyên tử xuống Nagasaki
Nhật kỷ niệm 70 năm ngày bị ném bom nguyên tử xuống Nagasaki

VOV.VN - Tưởng niệm 70 năm ngày bom nguyên tử ném xuống Nagasaki, nhiều người sống sót vẫn vẹn nguyên ký ức kinh hoàng một thời.

Nhật kỷ niệm 70 năm ngày bị ném bom nguyên tử xuống Nagasaki

Nhật kỷ niệm 70 năm ngày bị ném bom nguyên tử xuống Nagasaki

VOV.VN - Tưởng niệm 70 năm ngày bom nguyên tử ném xuống Nagasaki, nhiều người sống sót vẫn vẹn nguyên ký ức kinh hoàng một thời.

Thế giới 24h: Xúc động ký ức về vụ ném bom nguyên tử thứ 2 ở Nhật Bản
Thế giới 24h: Xúc động ký ức về vụ ném bom nguyên tử thứ 2 ở Nhật Bản

VOV.VN - 70 năm đã trôi qua nhưng những ký ức về vụ ném bom nguyên tử kinh hoàng xuống Nagasaki vẫn còn in đậm trong tâm trí những người sống sót.

Thế giới 24h: Xúc động ký ức về vụ ném bom nguyên tử thứ 2 ở Nhật Bản

Thế giới 24h: Xúc động ký ức về vụ ném bom nguyên tử thứ 2 ở Nhật Bản

VOV.VN - 70 năm đã trôi qua nhưng những ký ức về vụ ném bom nguyên tử kinh hoàng xuống Nagasaki vẫn còn in đậm trong tâm trí những người sống sót.

Người Nhật kêu gọi Tổng thống Mỹ thăm những nơi bị ném bom nguyên tử
Người Nhật kêu gọi Tổng thống Mỹ thăm những nơi bị ném bom nguyên tử

VOV.VN - Những người tham gia lễ tưởng niệm vụ ném bom nguyên tử thứ 2 ở Nhật Bản đã kêu gọi Tổng thống Mỹ phải có trách nhiệm đối với vấn đề vũ khí hạt nhân.

Người Nhật kêu gọi Tổng thống Mỹ thăm những nơi bị ném bom nguyên tử

Người Nhật kêu gọi Tổng thống Mỹ thăm những nơi bị ném bom nguyên tử

VOV.VN - Những người tham gia lễ tưởng niệm vụ ném bom nguyên tử thứ 2 ở Nhật Bản đã kêu gọi Tổng thống Mỹ phải có trách nhiệm đối với vấn đề vũ khí hạt nhân.

Mỹ từng có ý định sử dụng bom nguyên tử chống Liên Xô
Mỹ từng có ý định sử dụng bom nguyên tử chống Liên Xô

Cơ quan quốc gia lưu trữ hồ sơ Mỹ lần đầu tiên công bố danh sách các mục tiêu tiềm năng các vụ đánh bom nguyên tử của Mỹ năm 1959.

Mỹ từng có ý định sử dụng bom nguyên tử chống Liên Xô

Mỹ từng có ý định sử dụng bom nguyên tử chống Liên Xô

Cơ quan quốc gia lưu trữ hồ sơ Mỹ lần đầu tiên công bố danh sách các mục tiêu tiềm năng các vụ đánh bom nguyên tử của Mỹ năm 1959.

Mỹ không xin lỗi Nhật vụ ném bom nguyên tử Hiroshima
Mỹ không xin lỗi Nhật vụ ném bom nguyên tử Hiroshima

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cho biết, việc ông đặt hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử ở Hiroshima “không phải chuyến đi quay lại quá khứ”.

Mỹ không xin lỗi Nhật vụ ném bom nguyên tử Hiroshima

Mỹ không xin lỗi Nhật vụ ném bom nguyên tử Hiroshima

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cho biết, việc ông đặt hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử ở Hiroshima “không phải chuyến đi quay lại quá khứ”.