Nhật Hoàng gửi thông điệp chúc mừng năm mới đến toàn thể người dân

VOV.VN - Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thông điệp năm nay được truyền tải bằng một video tới công chúng ngay ngày đầu tiên của năm mới.

Theo truyền thống, vào ngày 2/1 hàng năm, trong sự kiện chào mừng năm mới, Nhật Hoàng sẽ có bài phát biểu tại Cung điện Hoàng gia để trực tiếp gửi lời chúc năm mới tới toàn thể người dân. Tuy nhiên năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thông điệp này lại được truyền tải bằng một video tới công chúng ngay ngày đầu tiên của năm mới.

Mở đầu thông điệp, Nhật Hoàng Naruhito cùng Hoàng Hậu Masako đã gửi lời chào và chúc mừng năm mới tới toàn thể dân chúng. Tiếp đó, Nhật hoàng Naruhito gửi lời chia buồn sâu sắc tới những nạn nhân và các gia đình bị ảnh hưởng bởi trận mưa lũ vào tháng 7 vừa qua và đại dịch Covid-19.

Nhật Hoàng cho biết đang có những thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống khi nhiều người bị rơi vào tình cảnh khó khăn như mất việc làm, nhà cửa và để cân bằng được việc phòng chống lây nhiễm dịch và duy trì hoạt động kinh tế - xã hội là nhiệm vụ hết sức khó khăn.

Ông bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với các nhân viên y tế đang ngày đêm chiến đấu chống lại đại dịch và lo ngại gánh nặng ngày càng tăng đối với hệ thống y tế. Ngoài ra, ông nhấn mạnh trong quá khứ nhân loại đã vượt qua các bệnh truyền nhiễm và thiên tai bằng sự đoàn kết và lòng kiên nhẫn.

Cuối thông điệp của mình Nhật Hoàng Naruhito bày tỏ hy vọng đất nước sẽ có một năm bình an và cầu chúc hạnh phúc đến với người dân trên khắp thế giới.

“Chúng tôi đang mong chờ ngày dịch Covid-19 thuyên giảm và có thể gặp lại trực tiếp các bạn. Và tôi chân thành cầu chúc rằng năm nay sẽ là một năm tràn đầy hy vọng với tất cả chúng ta. Tôi cầu nguyện cho sự an lành, hạnh phúc và hòa bình cho người dân Nhật Bản cũng như người dân trên thế giới”, Nhật Hoàng Naruhito nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đô Moscow lung linh sắc màu chào năm mới 2021
Thủ đô Moscow lung linh sắc màu chào năm mới 2021

VOV.VN - Mặc dù phải duy trì các biện pháp hạn chế để ngăn ngừa dịch Covid-19, nhưng thủ đô Moscow-Nga vẫn có những màn pháo hoa rực rỡ, phố xá lung linh ánh đèn, những quả cầu, đường hầm ánh sáng, cây thông được trang hoàng rực rỡ để đón chào năm mới 2021.

Thủ đô Moscow lung linh sắc màu chào năm mới 2021

Thủ đô Moscow lung linh sắc màu chào năm mới 2021

VOV.VN - Mặc dù phải duy trì các biện pháp hạn chế để ngăn ngừa dịch Covid-19, nhưng thủ đô Moscow-Nga vẫn có những màn pháo hoa rực rỡ, phố xá lung linh ánh đèn, những quả cầu, đường hầm ánh sáng, cây thông được trang hoàng rực rỡ để đón chào năm mới 2021.

Năm mới 2021 “gõ cửa” thế giới theo một cách rất khác biệt
Năm mới 2021 “gõ cửa” thế giới theo một cách rất khác biệt

VOV.VN - Năm mới 2021 cũng là năm của hi vọng khi chứng kiến một thế giới đoàn kết hơn trong đối phó với thách thức chung do dịch Covid-19 gây ra.

Năm mới 2021 “gõ cửa” thế giới theo một cách rất khác biệt

Năm mới 2021 “gõ cửa” thế giới theo một cách rất khác biệt

VOV.VN - Năm mới 2021 cũng là năm của hi vọng khi chứng kiến một thế giới đoàn kết hơn trong đối phó với thách thức chung do dịch Covid-19 gây ra.

Năm mới 2021: Các nhà lãnh đạo thế giới gửi đi thông điệp về hi vọng và đoàn kết
Năm mới 2021: Các nhà lãnh đạo thế giới gửi đi thông điệp về hi vọng và đoàn kết

VOV.VN - Vào những thời khắc đầu tiên của Năm mới 2021, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chúc mừng tới người dân, khẳng định cam kết và quyết tâm đưa đất nước trở nên thịnh vượng, đều tin tưởng năm 2021 sẽ là năm khởi đầu cho niềm hi vọng mới sau một năm thế giới chìm trong “vũng lầy” đại dịch Covid-19.

Năm mới 2021: Các nhà lãnh đạo thế giới gửi đi thông điệp về hi vọng và đoàn kết

Năm mới 2021: Các nhà lãnh đạo thế giới gửi đi thông điệp về hi vọng và đoàn kết

VOV.VN - Vào những thời khắc đầu tiên của Năm mới 2021, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chúc mừng tới người dân, khẳng định cam kết và quyết tâm đưa đất nước trở nên thịnh vượng, đều tin tưởng năm 2021 sẽ là năm khởi đầu cho niềm hi vọng mới sau một năm thế giới chìm trong “vũng lầy” đại dịch Covid-19.