Lễ viếng, truy điệu và tiễn đưa 13 Liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

VOV.VN - Sáng 18/10, Bộ Tổng Tham mưu; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng gia quyến các liệt sĩ tổ chức trọng thể Lễ Viếng, Lễ Truy điệu và tiễn đưa 13 liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Tang lễ được tổ chức theo Nghi lễ Lễ tang cấp cao trong quân đội. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn dự Lễ viếng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ gửi vòng hoa đến viếng.

Đúng 7h15 phút, tại Hội trường nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Lễ viếng 13 liệt sĩ bắt đầu.  Đoàn Đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu vào viếng các liệt sĩ. Đoàn Quân uỷ Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phan Văn Giang, uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Quân ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.

Đoàn Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Lê Trường Lưu, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dẫn đầu vào viếng các liệt sĩ. Đoàn của Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Đỗ Căng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu; Đoàn của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu.

Dự Lễ viếng, Lễ Truy điệu còn có Lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Các quân binh chủng, các Tổng cục nghiệp vụ thuộc Bộ Quốc phòng; Đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam do ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN dẫn đầu dự Lễ Truy điệu. Hàng trăm đoàn đại diện các bộ, ban ngành, các địa phương đã vào viếng, dâng hương tri ân các liệt sĩ và động viên thăm hỏi các gia đình thân nhân của 13 liệt sĩ.

Đến viếng các liệt sĩ tại Lễ tang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ghi lại trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc các đồng chí đã hy sinh anh dũng khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn những người dân mất tích tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế… Sự hy sinh của các đồng chí là biểu tượng cao đẹp của truyn thống dân tộc, biểu hiện của tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, vì nước, vì dân. Những hành động quên mình cứu dân của các đồng chí là tấm gương sáng ngời và còn mãi với người dân và các thế hệ mai sau…” . 

Tại Lễ tang, rất nhiều hình ảnh xúc động của những đồng đội, đồng chí, thân nhân của các liệt sĩ từ khắp mọi miền quê xa cũng đã vượt đường sá xa xôi, thời tiết mưa lũ vào thành phố Huế tham gia tang lễ tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngay sau lễ viếng 13 liệt sĩ, diễn ra Lễ truy điệu. Điếu văn tại Lễ Truy điệu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 trình bày ôn lại quá trình công tác cũng như những đóng góp của các liệt sĩ trong công tác cứu nạn. Khẳng định, 13 đồng chí trong lễ Truy điệu hôm nay là những cán bộ cao cấp, tướng lĩnh, giữ những trọng trách cao trong lực lượng vũ trang quân khu, Bộ Tổng Tham mưu, UBND huyện, VP UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đã anh dung hy sinh cho sự bình yên của nhân dân trước thiên tai bão lũ.

Chúng ta đã, đang thực sự sống trong cuộc chiến đấu giữa thời bình, hành động phía trước là nhân dân với mệnh lệnh từ trái tim, luôn sẵn sàng có mặt ở nơi hiểm nguy để cứu giúp nhân dân là hành động cao đẹp, thể hiện bản chất sáng ngời và bản lĩnh Bộ đội cụ Hồ, của những công chức, viên chức mẫu mực trách nhiệm, tận tụy, thực sự là công bộc của nhân dân.

Bài Điếu văn nêu rõ: Đây là sự mất mát vô cùng to lớn  đối với chúng ta và thân thân các gia đình liệt sĩ; các đồng chí đã vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng để lại niềm tiếc thương vô hạn. Đảng ta mất đi những Đảng viên trung kiên; Quân đội mất đi những cản bộ ưu tú; Địa phương mất đi những cán bộ nòng cốt,trách nhiệm; các gia đình mất đi những người trụ cột kính yêu, đồng chí đồng đội và bạn bè mất đi những người bạn quý mến.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh khẳng định, lực lượng vũ trang quân khu thề nguyện học tập tinh thần cách mạng, hành động dung cảm, tinh thần không sợ hy sinh gian khổ để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân của các đồng chí; Cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam XHCH; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trước khi diễn ra Lễ tang, Bộ Quốc phòng gặp mặt động viên chia sẻ với nỗi mất mát của thân nhân các gia đình 13 liệt sĩ. Tại đây, Thượng tướng Phan Văn Giang bày tỏ lòng biết ơn các gia đình đã có công đào tạo, dưỡng dục những cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam bản lĩnh vững vàng và sẵn sàng xả thân khi thực hiện nhiệm vụ. Thượng tướng Phan Văn Giang thay mặt cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân của 13 liệt sĩ. Những mất mát này không gì bù đắp được nhưng mong tất cả cùng chung tay để đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết, hiện các lực lượng đang phải chia đôi lực lượng để vừa tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại ở Huế thì tiếp tục dồn lực ra Quảng Trị để tìm kiếm, hỗ trợ các lực lượng đang bị vùi lấp ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết:  Bộ Quốc phòng đã đồng ý và giao Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhận ngay vợ của 3 liệt sĩ có nguyện vọng vào làm việc trong các đơn vị quân đội:

“Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng với Quân khu 4 đã phối hợp giải quyết các chế độ, chính sách cho các liệt sĩ. Thứ nhất là truy thăng quân hàm, nâng lương cho các đồng chí đang phục vụ trong quân đội. Lần đầu tiên, quân đội truy thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho đồng chí Phó cục Trưởng Cục cứu hộ cứu nạn, Phó Chánh Văn phòng ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia Nguyễn Hữu Hùng, lần đầu tiên Quân đội làm việc này. Và trong 1 ngày, Quân ủy Trung ương báo cáo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã ký truy thăng quân hàm này cho đồng chí Nguyễn Hữu Hùng. Bộ Quốc phòng đã phải làm mọi cách mà tiền lệ chưa có để làm được để những liệt sĩ, gia đình liệt sĩ phần nào nguôi đi mất mát không bù đắp nổi này”, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Cụ Hoàng Anh Đề, 90 tuổi, ở phường Thuận Lộc, thành phố Huế, bố vợ Liệt sĩ Trần Minh Hải bày tỏ niềm tự hào khi có con rể được đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ cho biết, mất mát này không thể nào bù đắp, nhưng đó là việc không ai mong muốn và gia đình rất tự hào khi con mình đã dũng cảm hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cao cả. Bản thân gia đình cụ Hoàng Anh Đề và thân nhân các liệt sĩ bày tỏ sự cảm ơn đối với những sự chia sẻ kịp thời, nhanh chóng của quân đội và các địa phương, đơn vị.

“Thành thực mà nói mấy bữa nay rất đau buồn nhưng được sự tổ chức của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Tỉnh ủy, cho người ra tận nhà phục vụ tận gia đình từ việc nhỏ đến việc lớn thì chúng tôi vơi đi nỗi buồn. Chúng tôi đều là cựu chiến binh và các cháu là liệt sĩ, chúng tôi động viên con cháu sẽ tiếp tục học tập tốt, bảo vệ Tổ quốc”, cụ Hoàng Anh Đề nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động Lễ viếng và truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh khi tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3
Xúc động Lễ viếng và truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh khi tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3

VOV.VN - Sáng nay (18/10), Lễ viếng và truy điệu 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 diễn ra trọng thể tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, thành phố Huế.

Xúc động Lễ viếng và truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh khi tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3

Xúc động Lễ viếng và truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh khi tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3

VOV.VN - Sáng nay (18/10), Lễ viếng và truy điệu 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 diễn ra trọng thể tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, thành phố Huế.

Nghẹn ngào tiễn biệt 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Rào Trăng 3
Nghẹn ngào tiễn biệt 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Rào Trăng 3

VOV.VN - Lễ viếng và tiễn đưa 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 diễn ra trọng thể tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, thành phố Huế.

Nghẹn ngào tiễn biệt 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Rào Trăng 3

Nghẹn ngào tiễn biệt 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Rào Trăng 3

VOV.VN - Lễ viếng và tiễn đưa 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 diễn ra trọng thể tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, thành phố Huế.

Xúc động ca khúc về người lính hy sinh ở Thủy điện Rào Trăng 3
Xúc động ca khúc về người lính hy sinh ở Thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - "Về đi các anh ơi!" chạm đến tận cùng cảm xúc đau thương và khiến mọi khán giả xúc động.

Xúc động ca khúc về người lính hy sinh ở Thủy điện Rào Trăng 3

Xúc động ca khúc về người lính hy sinh ở Thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - "Về đi các anh ơi!" chạm đến tận cùng cảm xúc đau thương và khiến mọi khán giả xúc động.