Pháp chấn động bởi cuốn hồi ký của cựu người tình Tổng thống

 Cuốn hồi ký của cựu người tình Tổng thống Pháp Francois Hollande, bà Valerie Trierweiler, đang gây nhiều tranh cãi tại Pháp vì những tiết lộ "động trời" về ông chủ điện Elysee và cuộc tình của họ.

Cặp đôi hạnh phúc một thời Hollandel-Trierweiler.

Trong cuốn sách dài 320 trang có tựa đề "Merci pour le Moment" (Tạm dịch: "Cảm ơn thời ấy"), bà Trierweiler đã nhớ lại mối quan hệ kéo dài 9 năm với ông Hollande và quãng thời gian trở thành đệ nhất phu nhân không chính thức của nước Pháp. Cuốn sách hiện đang đứng tốp đầu bán chạy nhất tại Pháp ngay sau khi được ra mắt ngày 4/9 vừa qua.

Nữ nhà báo 49 tuổi cho hay bà viết cuốn sách vì bà muốn mọi người biết sự thật về ông Hollande và rằng bà không yếu đuối vì ông.

Cuốn hồi ký mới chính thức được ra mắt hôm qua 4/9 nhưng đã ngay lập tức đứng đầu danh sách những cuốn sách bán chạy của Amazon. Bà Trierweiler được cho là đã được trả 500.000 euro cho cuốn hồi ký.

Cuốn hồi ký viết về tính cách của nhà lãnh đạo Pháp, cuộc tình kéo dài 9 năm giữa ông Hollande và bà Trierweiler, về mối quan hệ bí mật giữa ông Hollande và nữ diễn viên Pháp Julie Gayet.

Chân dung của ông Hollande được miêu tả trong cuốn sách là một tổng thống lạnh lùng và thờ ơ, diễu cợt người nghèo.

Ngay trước khi ra mắt, các trích đoạn được báo chí Pháp trích dẫn đã gây xôn xao nước này. Khi chính thức lên kệ, những thông tin gây bất lợi về ông Hollande trong cuốn sách càng khiến chính trường Pháp chao đảo.

Cuốn sách ra đời vào thời điểm ông Hollande đang đối mặt với giai đoạn tồi tệ, khi tỷ lệ ủng hộ rơi xuống mức 13%, mức thấp chưa từng có.

Bà Trierweiler gặp ông Hollande vào giữa những năm 2000 và cặp đôi đã bên nhau kể từ đó cho tới đầu năm nay, khi Tổng thống Pháp tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với bà. Cái kết này diễn ra sau khi ông Hollande bị phát hiện qua lại với người tình mới.

Sau khi bị phản bội và bị bỏ rơi tàn nhẫn, bà Trierweiler đã trả đũa khi tung ra cuốn hồi ký gây sốc.

Ông Hollande được cho là rất thất vọng về cuốn sách, điều mà ông không hay biết gì cho tới tận ngày gần ra mắt.

Cuốn hồi ký của bà Trierweiler đang gây xôn xao tại Pháp.
Báo chí thế giới đã đăng tải một số trích đoạn ly kỳ nhất, vốn đang gây tranh cãi tại Pháp.
Mối quan hệ lén lút Hollande-Gayet

Trong cuốn hồi ký, bà Trierweiler đã miêu tả về thời điểm khó khăn bà biết về mối quan hệ lén lút giữa người bạn đời và nữ diễn viên Julie Gayet.

"Thông tin về Julie Gayet đang gây xôn xao. Tôi kiệt sức. Tôi không muốn nghe về điều này. Tôi chạy vào phòng tắm, vồ lấy một chiếc túi bóng nhỏ có chứa những viên thuốc ngủ. Francois bám theo và cố gắng giật chiếc túi bóng khỏi tay tôi. Tôi quay trở lại phòng ngủ, ông ấy cố gắng giật chiếc túi, khiến nó bị rách. Thuốc rơi xuống giường và sàn nhà".

"Tôi đã cố gắng nhặt được vài viên và nhét chúng vào miệng. Tôi muốn ngủ. Tôi không muốn trải qua những giờ sắp tới. Tôi cảm thấy một cơn bão đang ập đến và tôi không có sức mạnh để chiến đấu với nó. Tôi muốn chạy trốn. Tôi ngất đi".

Trierweiler khẳng định bà không có ý định tự sát, mà chỉ là muốn ngủ sau cú sốc lớn.

Những bình luận gây tổn thương

Bà Trierweiler đã nhớ lại những những bình luận "vô tâm" của ông Hollande khiến bà bị tổn thương.

Một lần, trước một quốc tiệc do điện Elysee tổ chức, Tổng thống đã có một bình luận khiến bà phật lòng.

"Em phải tốn nhiều thời gian để trở nên xinh đẹp như thế à?". Bà đáp: "Vâng, một chút". Ông Hollande sau đó lạnh lùng nói: "Dù sao chăng nữa không ai mong đợi ở em điều gì ngoài trở nên xinh đẹp".

Bà Trierweiler cũng cho biết, ông Hollande hay nói đùa về gia đình và lai lịch khiêm tốn của bà, thường gọi bà là "Cosette" (trẻ mồ côi nghèo trong một tác phẩm của nhà văn Victor Hugo).

Trierweiler nói bà cũng cảm thấy bị xúc phạm khi ông Hollande dùng cụm từ “pas jojo” (không tốt) để nói về gia đình bà. B à Trierweiler lớn lên tại một khu dân cư nghèo ở Angers, miền tây nước Pháp. Cha bà là một người tàn tật, trong khi mẹ làm nhân viên thu ngân tại sân trượt băng.

Không thích người nghèo

Bà Trierweiler cho hay ông Hollande không thích người nghèo.

"Ông ấy tự xây dựng mình là một người không thích người giàu. Nhưng trên thực thế, tổng thống không thích người nghèo. Người đàn ông này, một nhân vật cánh tả, gọi họ là "những người không có răng" và rất tự hào về sự so sánh hài hước này".

Rút lại lời cầu hôn một tháng trước Giáng sinh

"Chúng tôi đã lên kế hoạch kết hôn trước lễ Giáng sinh trong một bữa tiệc nhỏ ở Tulle (miền trung nước pháp), bà Trierweiler viết. "Nhưng ông Hollande đã rút lại lời cầu hôn chỉ một tháng trước ngày đó. Julie Gayet đã có mặt trong đời của ông ấy, nhưng tôi không hay biết về điều đó".

Cố gắng hàn gắn

Bà Trierweiler cho hay ông Hollande đã cố gắng thuyết phục bà hàn gắn sau khi chia tay.

"Ông ấy vẫn nói rằng ông ấy cần tôi. Hàng tối, ông ấy mời tôi đi ăn. Ông ấy nói muốn tôi quay lại, bằng bất cứ giá nào. Ông ấy nói về tình yêu, rằng tôi là tất cả cuộc sống của ông ấy, rằng ông ấy không thể tiếp tục sống mà thiếu tôi. Ông ấy nhắn tin, có khi 29 tin nhắn một ngày... Ông ấy nói muốn giành lại tôi, như thể tôi là một cuộc bầu cử khác".

Bà Trierweiler cho biết thêm, ông Hollande thậm chí còn mời bà "ở đêm cuối cùng bên nhau" thậm chí đã tuyên bố chia tay. "Chỉ vài tuần trước, ông ấy còn cầu hôn tôi. Đó là lần thứ 3". Nữ nhà báo cho biết thêm, vào dịp sinh nhật lần thứ 60 của ông hồi tháng trước, ông Hollande đã gửi cho bà một tin nhắn: "Tùy em quyết định có nói "đồng ý" với anh không".

Segolene Royal - tình cũ của ông Hollande

Sự ghen tuông giữa bà Segolene Royal, người bạn đời đầu tiên của ông Hollande, và bà Trierweiler đã được biết đến từ lâu. Và trong cuốn hồi ký, bà Trierweiler cũng nhắc tới điều này.

Mối quan hệ giữa ông Hollande và bà Royal đã kết thúc sau khi ông qua lại với bà Trierweiler. Để chứng tỏ bà Trierweiler đã phải khó khăn như thế nào khi chứng kiến tình cũ của chồng liên tục xuất hiện trên truyền thông, bà Trierweiler đã dán ảnh chồng cũ của mình lên tường cho tới ông Hollande khó chịu.

Bà Trierweiler cũng khẳng định rằng, bà Royal đã đề nghị không tranh cử tổng thống nếu ông Hollande hứa rời bỏ bà Trierweiler. Theo lời bà Trierweiler, vào năm 2012, bà Royal đã đồng ý ủng hộ ông Hollande tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sơ bộ để đổi lấy sự hỗ trợ tài chính.

"Michelle Obama cũng ghen, không riêng gì tôi"

Trong cuốn hồi ký, bà Trierweiler cho hay "tôi không phải là người duy nhất biết ghen", đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama cũng ghen.

Bà Trierweiler nói về khoảnh khắc Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp nữ Thủ tướng Đan Mạch Thorning-Schmidt tại lễ tưởng niệm cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

"Michelle Obama dường như buồn lòng. Nếu là bà ấy tôi còn buồn hơn. Tôi mừng vì không phải là người duy nhất biết ghen. Đúng, tôi rất ghen, ghen với tất cả những người đàn ông tôi yêu. Tôi không biết làm thế nào để có cảm giác khác đi"./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hollande có bồ, bà Trierweiler “sẵn sàng tha thứ”
Tổng thống Hollande có bồ, bà Trierweiler “sẵn sàng tha thứ”

VOV.VN - Bà Trierweiler hiện đang phải nằm viện vì “trầm cảm và kiệt sức”.

Tổng thống Hollande có bồ, bà Trierweiler “sẵn sàng tha thứ”

Tổng thống Hollande có bồ, bà Trierweiler “sẵn sàng tha thứ”

VOV.VN - Bà Trierweiler hiện đang phải nằm viện vì “trầm cảm và kiệt sức”.

Bà Trierweiler nhập viện khi nghe Tổng thống Pháp có bồ nhí
Bà Trierweiler nhập viện khi nghe Tổng thống Pháp có bồ nhí

VOV.VN - Hiện chưa rõ bà Trierweiler nhập viện có phải vì sốc hay không. Vụ việc một lần nữa cho thấy tính “lãng mạn” của dân Pháp.

Bà Trierweiler nhập viện khi nghe Tổng thống Pháp có bồ nhí

Bà Trierweiler nhập viện khi nghe Tổng thống Pháp có bồ nhí

VOV.VN - Hiện chưa rõ bà Trierweiler nhập viện có phải vì sốc hay không. Vụ việc một lần nữa cho thấy tính “lãng mạn” của dân Pháp.