Phụ nữ đứng ở tuyến đầu chống IS Syria và Iraq

VOV.VN - Một nữ chiến binh dũng cảm ở lại giam chân địch; khi bị bao vây, cô đã cho kích hoạt khối thuốc nổ buộc quanh mình.

Chỉ hơn một năm trước, Afshin Kobani còn là một giáo viên. Giờ thì người phụ nữ Kurd Syria này đã bỏ dạy để ra mặt trận đánh IS ở Kobani, một thị trấn bị lực lượng chiến binh Nhà nước Hồi giáo cực đoan bao vây.

Các nữ chiến binh Kurd thuộc 1 đơn vị tinh nhuệ đang huấn luyện ở đông bắc Baghdad (ảnh: AP)
Sử dụng bí danh, người nữ chiến binh 28 tuổi cho biết cô quyết định tham gia trận chiến ở ngay quê nhà khi cô chứng kiến đà tiến quân của lực lượng IS ở Syria.

“Tôi đã mất nhiều người bạn vì chúng, và tôi quyết định tòng quân,” Kobani nói. “Đây là đất đai của chúng tôi, thị trấn của chúng tôi, nếu tự mình không tham gia chiến đấu thì còn ai sẽ làm hộ chứ?”

Nằm ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, thị trấn Kobani của người Syria đã bị IS tấn công dữ dội trong hơn một tháng ròng. Thị trấn đang bị IS bao vây ở cả 3 mặt đông, nam và tây và đang được các lực lượng người Kurd bảo vệ.

Trong số lực lượng phòng thủ đó có hàng ngàn phụ nữ - một hiện tượng hiếm thấy trong thế giới Hồi giáo mà việc binh đao vốn chủ yếu dành cho nam giới.

Hồi tháng 4/2014, các chiến binh người Kurd đã lập ra các đơn vị chiến đấu gồm toàn phụ nữ - những đơn vị này đã phát triển với quân số lên đến hơn 10.000 thành viên. Một quan chức quân sự ở khu vực Kurd của người Syria, Nasser Haj Mansour, cho hay, những nữ chiến binh này đã đóng vai trò lớn trong các trận chiến chống IS.

Giờ đây những phụ nữ Kurd đứng trong trận tuyến chống lại các chiến binh theo đuổi chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan yêu cầu phụ nữ chỉ được ra khỏi nhà trong trường hợp cực kỳ cần thiết. Hồi đầu tháng 10, Đài Quan sát Nhân quyền Syria đưa tin rằng các chiến binh IS đã chặt đầu 9 chiến binh người Kurd, bao gồm 3 phụ nữ, bị bắt trong các cuộc đụng độ gần biên giới Kurd.

Sau hơn 1 năm chiến đấu, cô Kobani đã được chỉ định làm chỉ huy một đơn vị nam-nữ hỗn hợp. Cô nói: “Chúng tôi được coi như nam giới, không có khác biệt gì ở đây… Chúng tôi có thể làm bất cứ việc gì, trong đó có cả triển khai vũ trang”.

Không có gì lạ về chuyện phụ nữ Kurd tham gia chiến tranh. Họ vốn đã sát cánh cùng nam giới trong cuộc chiến tranh du kích nhằm xây dựng một quốc gia người Kurd độc lập bao gồm các vùng lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq và Iran. Phong trào độc lập cho người Kurd chủ yếu được đẩy mạnh bởi các nhóm vũ trang cánh tả cổ xúy cho bình đẳng giới như là Đảng Công nhân người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Không những vậy, đánh bom liều chết còn là một truyền thống của các nữ chiến binh người Kurd.

(ảnh: AP)
Mới đầu tháng này, một phụ nữ tên là Deilar Kanj Khamis đã đánh bom cảm tử bên ngoài thị trấn Kobani làm cho 10 lính IS thiệt mạng. Theo quan chức quốc phòng người Kurd Haj Mansour, các lực lượng người Kurd buộc phải rút lui khỏi một quả đồi chiến lược nằm về phía nam thị trấn này. Khamis có nhiệm vụ ở lại giam chân phiến quân IS bằng hỏa lực súng và lựu đạn. Khi bị quân địch bao vây, cô đã anh dũng cho nổ tung khối thuốc nổ buộc quanh mình.

Ở Kobani, cô con gái Rukan của Sheikh Ahmad Hamo đã đầu quân chiến đấu cho nền độc lập của người Kurd khi mới 18 tuổi. Rukan nhanh chóng được gửi tới vùng người Kurd ở phía bắc Iraq. Đấy là 8 năm về trước. Trong 6 năm qua, cô đã không liên lạc với cha mẹ hay các anh chị em.

Mẹ cô, Salwa Moussa, đã đi lên miền bắc Iraq hồi tháng 3/2013 để tìm con gái trong vô vọng. Năm tháng sau đó, cô gọi điện về nhà. “Khi con bé gọi về, nó nói giọng miền sơn cước. Mẹ nó chả nhận ra nó nữa,” ông Hamo nói. “Khi chúng tôi nói chuyện với con bé, chúng tôi vừa mừng vừa khóc”.

Em trai Ferman 23 tuổi của Rukan đã tử trận ở Kobani trong tháng này.

Tại một nghĩa trang đầy bụi của thị trấn Suruc thuộc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, một góc được dành riêng cho những người Kurd Syria hy sinh tại Kobani. Trong số 30 tử sĩ người Kurd có 10 phụ nữ.

“Không có gì lạ khi phụ nữ tham chiến cả,” bà Wahida Kushta, một người đứng tuổi cho biết. Mới đây bà giúp khâm liệm một nữ chiến binh mới 20 tuổi tên là Hanim Dabaan. “Không có gì khác biệt giữa một chú sư tử và một cô sư tử”, bà nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia nhập IS, sợ bị hành quyết, các cô gái phương Tây không dám về nhà
Gia nhập IS, sợ bị hành quyết, các cô gái phương Tây không dám về nhà

VOV.VN - Người anh trai đã tìm thấy em gái nhưng cô không dám về vì sợ bị hành quyết.

Gia nhập IS, sợ bị hành quyết, các cô gái phương Tây không dám về nhà

Gia nhập IS, sợ bị hành quyết, các cô gái phương Tây không dám về nhà

VOV.VN - Người anh trai đã tìm thấy em gái nhưng cô không dám về vì sợ bị hành quyết.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Người Kurd tại Iraq quyết định gửi quân tăng viện đến Kobani
Người Kurd tại Iraq quyết định gửi quân tăng viện đến Kobani

VOV.VN - Diễn biến mới này đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo

Người Kurd tại Iraq quyết định gửi quân tăng viện đến Kobani

Người Kurd tại Iraq quyết định gửi quân tăng viện đến Kobani

VOV.VN - Diễn biến mới này đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn
Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

VOV.VN - Một nữ chiến binh cho hay các tay súng IS ngại đối đầu với các chị em vì sợ bị chết dưới bàn tay “đàn bà”.

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

VOV.VN - Một nữ chiến binh cho hay các tay súng IS ngại đối đầu với các chị em vì sợ bị chết dưới bàn tay “đàn bà”.

Người Kurd ở Syria kêu gọi thêm viện trợ để chống IS
Người Kurd ở Syria kêu gọi thêm viện trợ để chống IS

VOV.VN -Việc tiếp tế dân sự và quân sự đã tạo ra ảnh hưởng tích cực, giúp tăng cường quyết tâm của người Kurd trong cuộc chiến chống IS.

Người Kurd ở Syria kêu gọi thêm viện trợ để chống IS

Người Kurd ở Syria kêu gọi thêm viện trợ để chống IS

VOV.VN -Việc tiếp tế dân sự và quân sự đã tạo ra ảnh hưởng tích cực, giúp tăng cường quyết tâm của người Kurd trong cuộc chiến chống IS.

Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay  phiến quân IS
Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay phiến quân IS

VOV.VN - Một số gói hàng viện trợ mà quân đội Mỹ sử dụng máy bay thả cho chiến binh người Kurd ở Kobani đã rơi vào tay phiến quân IS.

Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay  phiến quân IS

Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay phiến quân IS

VOV.VN - Một số gói hàng viện trợ mà quân đội Mỹ sử dụng máy bay thả cho chiến binh người Kurd ở Kobani đã rơi vào tay phiến quân IS.