Hồi ức về Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo 

VOV.VN - Tiểu đoàn trưởng Đỗ Văn Mến - người nổi danh với lời thề quyết tử “K3 Tam Đảo còn - Thành cổ Quảng Trị còn” cũng được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi ơn là một người anh hùng xuất sắc trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

 

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong Chiến dịch giải phóng Quảng Trị và 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ, Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Tiểu đoàn trưởng Đỗ Văn Mến - người nổi danh với lời thề quyết tử “K3 Tam Đảo còn - Thành cổ Quảng Trị còn” cũng được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi ơn là một người anh hùng xuất sắc trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Nhưng, thật xúc động thay, ông đã hiến tặng Bằng Tổ quốc ghi công Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của mình cho Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, dành tặng vinh dự này cho những người lính  K3 Tam Đảo anh hùng - những đồng đội của ông đã ngã xuống trên mảnh đất thiêng Quảng Trị.

Trong căn nhà 2 tầng, khang trang, ấm cúng ở tổ 1, khu 4, phường Giếng Đáy, (thành phố Hạ Long), chúng tôi được bà Đỗ Thị Minh Tua (79 tuổi) vợ đại tá Đỗ Văn Mến kể những câu chuyện mang đầy cảm xúc về người chồng thân yêu, đại tá Đỗ Văn Mến, linh hồn của tiểu đoàn K3 - Tam Đảo.

Rót chén trà nóng, bà kể: Ông đi B năm 1963. Sau 3 chục năm dọc ngang các chiến trường ác liệt, ông trở về bên bà với mái tóc pha sương. Nghỉ hưu được 2 năm, ông bị tai biến mạch máu não tưởng chừng như không qua khỏi: "Cả thời gian đó ông bà chăm nhau trong bệnh viện. Lúc đó dìu ông đi được. Rồi ông cháu còn tán: bây giờ tôi với bà mới được khoác vai nhau đi du lịch ở công viên. Lúc đó mới có thời gian trò chuyện, chuyện cũ chuyện mới, mới kể nhau nghe. Nhưng ông rất kiên cường. Khi một tay không hoạt động được, ông cầm bao diêm đổ ra rồi nhặt từng que diêm vào. Ban đầu không cầm được nhìn rất là khổ, rồi tóm được một cây, rồi 2 cây... về sau cứ nhanh lên nhanh lên...rồi hoàn chỉnh hẳn, cầm được cả bút viết nữa cơ mà."    

Năm 2009, đại tá Đỗ Văn Mến được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chỉ huy chiến đấu và trực tiếp chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Nhưng CCB Đỗ Văn Mến đã trao lại danh hiệu cao quý này cho Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam.

"Ông ấy nói với tôi rằng: Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang là Đảng và Nhà nước giao cho tôi. Nhưng công lao và những thành tích này là của tất cả anh em trong tiểu đoàn làm nên chứ không phải một mình anh. Anh là người chỉ huy, Đảng và Nhà nước phong tặng cho anh cũng như là phong tặng cho cả tiểu đoàn. Thế bây giờ, nếu viện bảo tàng cần đến cứ gửi vào đó để ai đến thăm viện bảo tàng hay có sự kiện gì tất cả đều biết đến K3 - Tam Đảo".

Tháng 7 âm lịch năm 2017, ông rời cõi tạm, trở về với tiên tổ, với đồng đội đã nằm lại bên dòng Thạch Hãn... Thứ duy nhất ông để lại cho bà là chiếc cặp táp nhỏ gói ghém những bức ảnh đã úa vàng, ngả màu thời gian, những quyết định thăng quân hàm từ những năm 1969, 1971, 1973...

"Ông Mến mất để lại cái cặp cho tôi và dặn tôi rằng: Đây là cả cuộc đời tôi, tôi gói ghém lại những trang sách, trang giấy này,  tôi ghi lại vào đây thì sau này bà đưa cho các con các cháu đọc...".    

Những nhành tường vi, loài hoa ông yêu thích vẫn nở bung bên nhà... Tất cả được chăm chút như cách những người thân trông gia đình luôn nhớ về ông, người lính kiên cường vượt qua mưa bom bão đạn nơi thành cổ Quảng Trị suốt 81 ngày đêm lịch sử./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Thành Cổ Quảng Trị
Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Thành Cổ Quảng Trị

VOV.VN - Tối 24/7, tất cả 72 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đồng loạt thắp nến trên phần mộ liệt sĩ, tưởng niệm tri ân các Anh hùng Liệt sỹ.

Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Thành Cổ Quảng Trị

Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Thành Cổ Quảng Trị

VOV.VN - Tối 24/7, tất cả 72 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đồng loạt thắp nến trên phần mộ liệt sĩ, tưởng niệm tri ân các Anh hùng Liệt sỹ.

Lần trở về sau 50 năm của những chiến sĩ cuối cùng rời Thành cổ Quảng Trị
Lần trở về sau 50 năm của những chiến sĩ cuối cùng rời Thành cổ Quảng Trị

VOV.VN - 50 năm trôi qua, rêu phong đã phủ dày những vết đạn loang lổ trên những bức tường Thành Cổ. Những ngày tháng 7 này, tại Thành Cổ Quảng Trị, nhiều người cùng tìm về, nhắc lại một thời hào hùng.

Lần trở về sau 50 năm của những chiến sĩ cuối cùng rời Thành cổ Quảng Trị

Lần trở về sau 50 năm của những chiến sĩ cuối cùng rời Thành cổ Quảng Trị

VOV.VN - 50 năm trôi qua, rêu phong đã phủ dày những vết đạn loang lổ trên những bức tường Thành Cổ. Những ngày tháng 7 này, tại Thành Cổ Quảng Trị, nhiều người cùng tìm về, nhắc lại một thời hào hùng.

Gặp nhau dưới chân Thành Cổ Quảng Trị
Gặp nhau dưới chân Thành Cổ Quảng Trị

VOV.VN - Chiều nay (13/7), tại Thành Cổ Quảng Trị, thị xã Quảng Trị đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị và 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Gặp nhau dưới chân Thành Cổ Quảng Trị

Gặp nhau dưới chân Thành Cổ Quảng Trị

VOV.VN - Chiều nay (13/7), tại Thành Cổ Quảng Trị, thị xã Quảng Trị đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị và 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.