Tình bạn bền chặt của Robin Williams và Christopher Reeve

VOV.VN - Những tình bạn trường trường cửu cửu luôn là một điều đáng ngưỡng mộ. Câu chuyện đáng ngưỡng mộ về tình bạn chân chính của bộ đôi Robin Williams và Christopher Reeve, những người đã đạt được danh tiếng và hỗ trợ nhau trong suốt cuộc đời, bất chấp nhiều khó khăn chính là minh chứng rõ nhất.

Nếu bạn có những người bạn tốt, hãy coi mình là người may mắn. Có những người mà bạn trân trọng tình bạn thực sự có thể làm phong phú thêm cuộc sống của bạn. Chắc chắn họ sẽ ở đó vào những lúc vui vẻ, nhưng họ cũng sẽ giúp bạn trong những lúc cần thiết. Christopher Reeve và Robin Williams chứng minh rằng một tình bạn tốt là điều mà trái tim cần để hướng tới.

Cùng học nghệ thuật

Trước khi trở nên nổi tiếng, Robin Williams và Christopher Reeve đều là những sinh viên. Không ai biết họ là ai, nhưng cả hai đã hạ quyết tâm phải trở nên thành công ở Hollywood. Năm 1973, họ gặp nhau và là hai trong số 20 sinh viên được nhận vào The Juilliard School. Khi đó cả hai còn rất trẻ, Robin 22 tuổi và Reeve mới chỉ 21 tuổi, mang trong mình niềm háo hức chinh phục thế giới.

Sự khởi đầu của một tình bạn đẹp

Christopher Reeve đã mô tả ngày anh gặp Robin trong cuốn sách của mình: “Người đầu tiên tôi gặp ở Juilliard là một sinh viên tiên tiến khác, một cậu bạn tóc dài, ngắn, chắc nịch đến từ Marin County, California, người mặc áo sơ mi nhuộm cà vạt với quần thể thao và nói chuyện nhanh nhảu. Tôi chưa từng thấy một người lại chứa đựng nhiều năng lượng đến vậy.”

Chris kể lại rằng anh đã rất ngạc nhiên về cách bạn học đó đi đi lại lại. Anh ấy nói thêm, “Chưa bao giờ có lúc nào anh ấy không lồng tiếng, bắt chước giáo viên và khiến khuôn mặt chúng tôi đau điếng vì những trò hề của anh ấy. Tên của anh ấy là Robin Williams.”

Một người bạn mới

Trong một cuộc phỏng vấn trên Reddit, Robin khi được hỏi kỷ niệm yêu thích với nam diễn viên Superman là gì, anh đã trả lời: “Anh ấy là một người bạn tuyệt vời đối với tôi ở Juilliard, cho tôi ăn theo đúng nghĩa đen vì tôi không nghĩ rằng mình thực sự có tiền để mua thức ăn. Anh ấy sẽ thường chia thức ăn của mình với tôi. Và rồi sau vụ tai nạn, chỉ cần nhìn nụ cười rạng rỡ của Chris, tôi đã biết anh ấy có ý nghĩa như thế nào với rất nhiều người.”

Trong thời gian học tại Juilliard, họ đã học hỏi và rèn luyện tình bạn kéo dài suốt đời. Như Chris đã nói, “Tôi rất biết ơn vì số phận đã đưa chúng tôi đến với nhau. Đôi khi Robin cần một cuộc trò chuyện nghiêm túc, và tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Robin có thể chia sẻ cảm xúc của anh ấy với tôi, và tôi cũng làm như vậy với anh ấy. Điều này đã kéo dài suốt 25 năm qua.”

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất

Sau khi tốt nghiệp, Reeve tham gia thử giọng cho A Matter of Gravity. Nữ diễn viên Katharine Hepburn đã xem và để anh đóng vai cháu trai của cô trong vở kịch. Reeve cũng đảm nhận một vai trong vở kịch truyền hình Love of Life của đài CBS với sự hỗ trợ của nữ diễn viên. Nam diễn viên khi ấy đã nhận được nhiều đánh giá tốt về diễn xuất của mình, và chuyển sang Hollywood để đóng vai phụ trong một số bộ phim.

Robin là một sinh viên rất xuất sắc tại Juilliard, nhưng vào năm 1976, anh đã bỏ học khi cảm thấy đã cống hiến hết mình. Nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một diễn viên hài độc lập, biểu diễn ở nhiều địa điểm khác nhau, nhưng đều không thành công. Vì vậy, sau một thời gian, anh quyết định đi đổi hướng và trở nên nổi tiếng nhờ Mork & Mindy, được mọi người đến với các buổi biểu diễn của anh. David Letterman đã xem buổi biểu diễn đầu tiên và mô tả nam diễn viên Robin giống như một cơn bão.

Sự nghiệp thăng hoa

Mỗi người trong số họ đều xây dựng sự nghiệp theo cách riêng của mình, nhưng cả hai đều thành công rực rỡ. Christopher Reeve đã đảm nhận vai Siêu nhân và nó đã đưa anh trở thành ngôi sao. Trong phút chốc, anh ấy được biết đến ở khắp mọi nơi. Trong khi đó, Robin đã thành công nhờ tài năng của mình chứ không chỉ với tư cách là một diễn viên hài. Nhờ Good Morning, Vietnam, anh đã có được đề cử Oscar và giành giải Quả cầu vàng.

Tình bạn của họ bền chặt hơn bao giờ hết. Chris chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn. “Một đêm, chúng tôi đến một nhà hàng tôm hùm, và bạn có thể thấy chúng trong bể. Tôi tình cờ hỏi những con tôm hùm sẽ tự hỏi điều gì. Anh ấy bắt đầu làm một thói quen về tôm hùm, và tôi phải xoa bóp má của mình vì chúng bị đau vì cười quá nhiều”, Chris chia sẻ về một lần Robin đến thăm nhà anh .

Sống sót sau một tai nạn

Christopher Reeve đã gặp một tai nạn hy hữu khủng khiếp khiến anh bị liệt từ cổ trở xuống trong khi đang tập cưỡi ngựa. Chris đã rất đau đớn và phải trải qua một cuộc phẫu thuật nguy hiểm. Càng đến gần ngày phẫu thuật, anh càng đau đớn và sợ hãi hơn khi biết mình có 50% cơ hội sống sót.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, anh nói, “Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc đồng phục và đội mũ phẫu thuật bước vào. Anh ấy nói anh ấy là bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng của tôi và anh ấy đến để kiểm tra tôi. Tôi đã nghĩ rằng mình đang bị tác dụng của thuốc giảm đau hoặc não của tôi bị hỏng, nhưng đó là Robin. Đó là lần đầu tiên kể từ sau vụ tai nạn, tôi cười. Người bạn cũ của tôi đã giúp tôi biết rằng bằng cách nào đó mọi thứ sẽ ổn”.

Mối liên kết không thể phá vỡ

Robin luôn ở bên và ủng hộ người bạn thân của mình. Chris thú nhận, “Anh ấy đã ở bên tôi một thời gian và nói rằng sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi. Tôi nghĩ, tôi không chỉ có vợ con mà còn có những người bạn như Robin, những người thực sự quan tâm tới tôi. Có lẽ tôi có thể ổn. Ý tôi là, mọi chuyện sẽ khác và là một thách thức lớn, nhưng tôi vẫn có thể cười và có một chút niềm vui”.

Christopher Reeve đã trở thành một nhà hoạt động, bằng cách lên tiếng về chứng liệt và ủng hộ việc nghiên cứu các chấn thương tủy sống, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người bị ảnh hưởng. Và tất nhiên Robin luôn có những lời ủng hộ anh, “Anh ấy sẽ có một cuộc sống của riêng mình, anh ấy sẽ không cần người khác giúp đỡ và nếu anh ấy làm vậy, tôi sẽ ở đó”.

Một tình bạn vượt lên tất cả

Vào tháng 10 năm 2004, Christopher Reeve qua đời. Robin nói: “Thế giới đã mất đi một nhà hoạt động vĩ đại, một nghệ sĩ và nguồn cảm hứng cho mọi người. Còn tôi thì đã mất một người bạn tuyệt vời”. Một năm sau, Robin Williams đã nhận được giải thưởng thành tựu trọn đời và quyết định dành tặng nó cho Chris Reeve.

10 năm sau sự ra đi của bạn mình, Robin cũng qua đời. Con trai của Chris đã nhớ đến anh ấy một cách trìu mến và nói “Robin là ánh sáng trong gia đình chúng tôi, cho tới khi nào còn nhớ được. Ông ấy và bố tôi đã làm cho nhau cười và ủng hộ nhau đến cùng”. Cả hai đều là những diễn viên tuyệt vời, và một trong những vai diễn hay nhất của cả hai không phải trên màn ảnh, mà là ở ngoài đời, khi họ là những người bạn thân nhất của nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên