Bố mẹ Văn Toàn dậy từ tờ mờ sáng lên Nội Bài đón con về nước
VOV.VN - Hồ hởi lên đường để đón những đứa con đã mang vinh quang về cho thể thao nước nhà, với người thân các cầu thủ, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm đáng nhớ.
Ngày 2/9, đội tuyển Olympic Việt Nam lên đường về nước sau khi kết thúc hành trình thi đấu tại Đại hội Thể thao châu Á – ASIAD 2018 ở Indonesia. Chào đón họ trở về trong niềm hân hoan vui sướng nhất có lẽ chính là gia đình và người thân của các cầu thủ.
Mẹ cầu thủ Văn Toàn dậy từ 5h sáng để đi đón con (Ảnh: VTC News) |
Khác với mọi ngày, hôm nay vợ chồng ông Nguyễn Văn Tạo và bà Tăng Thị Đua - bố mẹ của Văn Toàn thấp thỏm dậy sớm để chuẩn bị đi đón con trai và đội tuyển Olympic Việt Nam về nước.
Nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng và thu xếp nhà cửa bởi sau đó vợ chồng ông bà Tạo còn tiếp đón bố mẹ của cầu thủ Vũ Văn Thanh từ xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện lên thành phố Hải Dương để cùng di chuyển lên sân bay Nội Bài.
Ông Nguyễn Văn Tạo, bố cầu thủ Văn Toàn cho biết, mình đang rất háo hức chuẩn bị đi đón con trai. Vợ chồng ông dậy từ sáng sớm, đặt bó hoa tươi để tặng con và đội bóng. Lần này Toàn và cả đội đã đạt được kỳ tích, tuy có chút buồn khi Việt Nam thua UAE nhưng vẫn sung sướng vì Việt Nam đã vào 4 đội mạnh nhất châu Á. Ông Tạo không quên nói lời cảm ơn tới HLV Park Hang Seo, người đã mang đến niềm tự hào cho cả nước.
Nhớ lại khoảnh khắc con trai ghi bàn thắng quyết định vào lưới đối thủ Syria, đưa đội tuyển Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD, ông Nguyễn Văn Tạo vẫn chưa quên cảm xúc nghẹn ngào khi đó.
“Tôi cảm thấy rất tự hào về con trai mình. Lúc đấy hồi hộp lắm, tâm trạng lâng lâng, rất khó tả, vui vui mừng mừng, vỗ tay không biết gì nữa, cảm thấy tức ngực, nước mắt cứ thế ứa ra. Thực sự quá mừng!”, ông Tạo nhớ lại.
Vũ Văn Thanh và bố mẹ (Ảnh: Lao Động) |
Bà Lê Thị Lan, mẹ cầu thủ Duy Mạnh (Ảnh: Dân Việt) |
Làm người mẹ không nhớ con sao được khi con vì niềm đam mê của mình nên thường xuyên phải xa nhà. "Mạnh đi suốt, từ giải U23, mới về nhà được 2 lần, mỗi lần được 1 tiếng đồng hồ rồi lại đi. Chỉ có bù lại bằng cách hai mẹ con ngày nào cũng gọi điện nói chuyện qua zalo”, bà Lan kể.
Dù không giành được huy chương tại Á vận hội nhưng các cầu thủ của đội tuyển Olympic đã tạo nên những chiến tích mới, những dấu mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Và ngày hôm nay có những người cha, người mẹ hồ hởi lên đường để đón những đứa con đã mang vinh quang về cho thể thao nước nhà. Với họ, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm đẹp với những cảm xúc đáng nhớ. Họ vui không chỉ bởi những thành tích mà cầu thủ đạt được, mà còn vui vì sự đoàn viên dù ngắn ngủi, sau những nỗ lực rèn luyện và chiến đấu hết mình của những đứa con./.
Dàn sao Olympic Việt Nam nói gì trong lễ vinh danh đoàn thể thao Việt Nam?