Bốn lý do khiến Tây Ban Nha phải ôm hận ở Euro 2012

Tây Ban Nha được đánh giá rất cao ở giải đấu năm nay, nhưng những vấn đề bên trong và ngoài sân cỏ có thể sẽ khiến cho các Nhà ĐKVĐ phải ôm hận rời Ba Lan và Ukraine mùa hè này.

Với một đội hình bao gồm nhiều ngôi sao đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, ĐT Tây Ban Nha hiện được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Euro mùa hè này. Tuy nhiên, những yếu tố dưới đây đã chỉ ra rằng, Euro 2012 không phải là giải đấu của những người Tây Ban Nha.

Họ có còn cùng chung chí hướng?

Nội bộ thiếu đoàn kết.

Mặc dù HLV Del Bosque đã lên tiếng phủ nhận không khí căng thẳng trong phòng thay đồ của  La Furia Roja nhưng bất kỳ ai cũng hiểu rằng những bất đồng giữa những tuyển thủ Tây Ban Nha hiện đang khoác áo hai đội bóng Real Madrid và Barcelona đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết kể từ mùa giải trước. Họ đều là những trụ cột của đội bóng và điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính hiệu quả trong lối chơi của Tây Ban Nha vốn đã dựa nhiều vào những tình huống phối hợp ăn ý giữa những cầu thủ.

Trong quá trình tập trung cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho kỳ Euro sắp tới dưới sự dẫn dắt của vị HLV có tính cách ôn hòa Del Bosque, tưởng như những bất đồng giữa các cầu thủ đã lắng xuống để phục vụ lợi ích chung của quốc gia. Nhưng mới đây, phát biểu của Xavi nhằm vào những cầu thủ Real Madrid đã khiến cho sự căng thẳng trong phòng thay đồ của Tây Ban Nha càng trở nên ngột ngạt hơn. Tuy ngoài mặt không nói ai nói ra, nhưng có thể thấy rằng, nội bộ đội bóng đang có những bất ổn nghiêm trọng mà nếu BHL không thể giải quyết, đây sẽ là mầm họa rất lớn trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương của La Furia Roja.

Hàng thủ chắp vá

Sự thiếu vắng của trung vệ thép Carles Puyol đã khiến cho HLV Del Bosque phải đau đầu về vấn đề hàng thủ của đội tuyển Tây Ban Nha. Hiện tại, trong đội hình của Ngài râu kẽm không thiếu những cầu thủ có thể đá thay vị trí mà Puyol để lại nhưng sự thiếu vắng của “Tarzan” đã khiến cho hàng phòng thủ vốn đã mỏng lại càng thiếu đi sự cân bằng.

Không có người đội trưởng của Barcelona, nhiều khả năng Raul Albiol hoặc Javi Martinez sẽ được đá cặp cùng với Gerard Pique. Tuy nhiên, hai cầu thủ này đều chưa có nhiều kinh nghiệm trong những giải đấu đỉnh cao và là điểm yếu chết người của các nhà ĐKVĐ.

Ngoài ra, Del Bosque còn có một phương án khả thi khác đó là kéo Ramos vào giữa để đá ở vị trí trung vệ. Ở mùa giải vừa qua, ở CLB Real Madrid, Ramos đã thi đấu rất thành công ở vị trí này. Tuy nhiên, giữa Ramos và Pique đã xảy ra rất nhiều xung đột mỗi khi hai cầu thủ này đối đầu với nhau ở cấp CLB, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến sự chắc chắn trước khung thành thủ môn Casillas. Ngoài ra việc kéo Ramos vào trong đồng nghĩa với việc Arbeloa sẽ được đá ở vị trí hậu vệ cánh phải mà Ramos để lại. Điều này khiến cho hành lang cánh phải tiếp tục sẽ là điểm yếu mà các đối thủ có thể khai thác do Arbeloa là mẫu hậu vệ hay dâng cao tấn công và không chắc chắn trong khâu phòng thủ - điều đã khiến cho hàng thủ Real Madrid nhiều phen chao đảo trong mùa giải vừa qua.

Phong độ yếu kém của hàng tiền đạo

Ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của Puyol, chấn thương của– David Villa đã khiến cho hàng công Tây Ban Nha mất đi chân sút tốt nhất của mình. Hơn nữa, việc tiền đạo đang có phong độ cao trong màu áo Valencia Soldado bị loại khỏi đội tuyển đã khiến cho người hâm mộ cảm thấy lo lắng về sự hiệu quả hàng tiền đạo của nhà ĐKVĐ.

Hiện tại, dường như HLV Del Bosque đang đặt hết niềm tin vào chân sút Fernando Torres – người hùng Euro 2008. Mặc dù mới vừa cùng với Chelsea dành chức vô địch Champions League mùa giải qua, nhưng phong độ phập phù của tiền đạo số 9 không thể khiến cho người Tây Ban Nha có thể yên tâm.

Ngoài ra, trên hàng công của Bò tót còn có sự xuất hiện của Alvaro Negredo và Llorente. Mặc dù có đang có phong độ cao trong màu áo CLB nhưng đẳng cấp cũng như sự hiệu quả của những cầu thủ này trong một giải đấu lớn khó có thể khiến cho Ngài râu kẽm đặt niềm tin.

Dù có một hàng tiền vệ mạnh đến như thế nào đi chăng nữa nhưng không thể có một cầu thủ biết cách tận dụng cơ hội và ghi bàn đều đặn thì rất khó để có thể giúp La Furia Roja bảo vệ thành công ngôi vô địch trong mùa hè này.

Lời nguyền từ lịch sử

Cũng giống như Champions League, suốt 48 năm với 13 kỳ Euro đã qua, chưa có một đội bóng nào có thể bảo vệ thành công chức vô địch Euro của mình dù đã có đội bóng lọt được vào đến tận trận chung kết. Kỳ Euro 1976 được tổ chức tại Nam Tư (cũ), ĐKVĐ khi đó là CHLB Đức đã tiến vào trận chung kết nhưng đã không thể vượt qua được sức mạnh lịch sử khi để thua Tiệp Khắc (cũ) trên chấm penalty đầy nghiệt ngã. Để rồi 4 năm sau đó tại Ý, họ lại lên ngôi ở đấu trường danh giá nhất châu Âu này bằng trận thắng 2-1 trước ĐT Bỉ.

Mặc dù không thể giải thích được hiện tượng siêu nhiên này nhưng nó đã tồn tại gần một nửa thế kỷ qua và rất khó có thể xóa bỏ được. Đã bao nhiêu đội bóng với những hy vọng làm nên lịch sử để rồi phải ôm hận trở về. Có thể bước lên đỉnh vinh quang đã khó nhưng giữ được thành công đó còn khó hơn.

Ở mùa giải vừa qua, CLB Barcelona – đội bóng được coi là nền tảng của ĐT Tây Ban Nha cũng đã không thể vượt qua được số phận nghiệt ngã ở Cúp C1 khi vấp ngã trước một đội bóng Anh Chelsea – đội bóng không được đánh giá cao ở giải đấu này.

ĐT Tây Ban Nha đang được kỳ vọng trở thành đội đầu tiên có thể phá bỏ được quy luật bất thành văn này nhưng điều đó còn phụ thuộc rất nhiều vào sự trợ giúp của thần may mắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên