Barca có chiến thắng đầu tiên dưới thời Martino
VOV.VN - Người hâm mộ Barca có thể thở phào khi cuối cùng đội bóng đã tìm ra con đường mới dưới thời tân HLV Martino.
Sau thất bại 0-2 trước Bayern trong trận đấu ra mắt người hâm mộ Barca, áp lực đã đè nặng lên vị tân HLV trưởng Tata Martino, vì thế trong chuyến làm khách đến Na Uy gặp Valerenga, yêu cầu phải chiến thắng được đặt lên cao hơn bao giờ hết. Ra sân với đội hình không có rất nhiều các trụ cột như Xavi, Iniesta, Pique, Valdes, Busquet, Alba hay Alves, tuy nhiên, nhà ĐKVĐ La Liga vẫn nhanh chóng giành được thế trận với những Messi, Alexis Sanchez hay Mascherano.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc lối chơi tiqui-taca đã cho thấy được sức mạnh của mình. Phút thứ 5, quan sát thấy Alexis Sanchez đang di chuyển thoải mái phía bên cánh phải, Messi đã thực hiện một pha chuyền bóng thuận lợi cho Sanchez phô diễn kỹ thuật loại bỏ một hậu vệ trước khi ra chân đánh bại thủ thành Lars Hirschfeld mở tỷ số cho trận đấu.
Tuy chỉ ghi 1 bàn nhưng Messi lại cho thấy vai trò kiến tạo tuyệt vời của mình trong hiệp thi đấu đầu tiên (ảnh: Getty) |
Chưa đầy một phút sau, đến lượt Tello trổ tài với cú sút cực mạnh không cho thủ thành đối phương một cơ hội nào. Tuy nhiên, công đầu trong bàn thắng này vẫn thuộc về Messi. M10 đã cho thấy khả năng quan sát và kiến tạo của mình tốt như thế nào, một đường chuyền vượt tuyến của anh đã loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Valerenga và đặt Tello vào thế đối mặt với thủ môn.
Phút 13, cuối cùng thì Messi đã có được bàn thắng cho riêng mình, một pha làm bàn mang thương hiệu M10 khi anh đi bóng kỹ thuật qua ba hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm cực khó và thủ thành Lars Hirschfeld không biết làm gì hơn là vào lưới nhặt bóng.
Các cầu thủ bên phía Valerenga cũng tỏ ra khá tự tin với những nhân tố mới vào sân, song, đứng trước sực mạnh của gã khổng lồ xứ Catalan đội bóng đến từ Na Uy không biết làm gì hơn gồng mình chống trả. Phút 85, cầu thủ trẻ mới vào sân bên phía Barca, Joan Ángel Román đã ghi bàn ấn định chiến thắng đậm đà 7-0.
Như vậy là cuối cũng Tata Martinho cũng có được chiến thắng đầu tiên với đội bóng mới, tuy không phải gặp một đối thủ mạnh nhưng ít nhất người ta cũng thấy được Barca đang trở lại với chính mình sau hàng loạt những biến cố vừa qua./.