Gương mặt thân quen: Hà Hồ phấn khích “kiểm tra” bản sao Thanh Thảo

VOV.VN - Trong tập 7 "Gương mặt thân quen" lên sóng tối 14/12, Hà Hồ phấn khích lên sân khấu "kiểm tra" cuống họng của Nhật Thủy vì hát quá giống Thanh Thảo.

“Gương mặt thân quen 2019” đã đi được nửa chặng đường với nhiều tiết mục hoành tráng đến từ các thí sinh cũng như những nhận xét đầy công tâm, dí dỏm của ban giám khảo. Trong tập 7 tuần này lên sóng tối 14/12, khán giả một lần nữa được thưởng thức chương trình nghệ thuật kết hợp cả ca múa lẫn nhạc kịch vô cùng đặc sắc. Bộ đôi nhà sản xuất Đức Thịnh – Thanh Thuý tiếp tục là giám khảo khách mời của show diễn này.

Tiết mục thứ hai và cũng ấn tượng nhất trong chương trình đến từ Nhật Thuỷ qua sự biến hoá thành Thanh Thảo với ca khúc “Có quên được đâu”. Vốn được biết đến là thí sinh bắt chước được nhiều giọng hát của các ca sĩ nữ thế nhưng đến phần trình diễn, ai nấy cũng phải ngạc nhiên khi Nhật Thuỷ có thể hát được giọng khàn đặc trưng của Thanh Thảo không sai chỗ nào. Ban giám khảo, đặc biệt là Hồ Ngọc Hà thì phấn khích đến nỗi phải lên sân khấu để kiểm tra xem thí sinh có bao nhiêu cuống họng mà giọng ai cũng giả được. Và cuối cùng, “nữ hoàng giải trí” hài hước kết luận rằng: “Nhật Thuỷ có 80 cái cuống họng, kinh hồn”.

Nhật Thủy

Trước phần thi quá xuất sắc của Nhật Thuỷ, giám khảo Quang Linh chia sẻ không biết phải nhận xét gì nữa vì “quá khủng khiếp”. Anh cho biết từ khi thí sinh cất giọng hát, từ vẻ bề ngoài cho lúc lên cao, lúc xuống thấp đều giống y chang bản chính. Cái Nhật Thuỷ làm được mà các thí sinh chưa làm được đó chính là chiều sâu mà theo Quang Linh, chỉ cần cô cất giọng là “hồn vía của người đó liền nhập vào”.

Giám khảo Thanh Thuý lại khuyên Nhật Thuỷ nên giữ những mảng miếng, chiêu trò như thế này sau khi kết thúc chương trình để đi làm nghề vì điều đó sẽ khiến khán giả thích thú, hào hứng hơn. Hồ Ngọc Hà hài hước "mách nước" cho Nhật Thuỷ một tuyệt chiêu đó chính là: “Ca sĩ nào bị hư giọng, chỉ cần nói "để em hát cho", rồi em lấy nửa tiền là được” khiến khán giả vỗ tay không ngớt vì quá duyên dáng.

Chiến thắng trong tập trước, Phan Ngọc Luân là thí sinh mở màn cho tập 7 với màn hoá thân thành Bruno Mars qua ca khúc đình đám “Uptown Funk”. Nam ca sĩ cho biết do mình và bản gốc có nhiều nét tương đồng nên sợ giám khảo sẽ soi kỹ từng chi tiết và không được điểm cao. Tuy nhiên, khi bước vào phần biểu diễn, anh cả “Gương mặt thân quen 2019” đã khiến cả khán giả lẫn ban giám khảo đều trở nên phấn khích với vũ điệu sôi động của ca khúc nổi tiếng.

Phan Ngọc Luân

Chia sẻ về phần thi của Phan Ngọc Luân, giám khảo Đức Thịnh cho rằng tiết mục này không có một lỗi nào và tràn đầy năng lượng, thoải mái. Tuy nhiên, bà xã của nhà sản xuất nổi tiếng lại cho rằng thí sinh chưa thật sự thoải mái trên sân khấu, có thể do vừa hát vừa nhảy. Với Hồ Ngọc Hà, cô cũng có ý kiến trái ngược với giám khảo Đức Thịnh. "Nữ hoàng giải trí" nhận xét tiết mục này chỉ ở mức vừa đủ; cô ước gì Phan Ngọc Luân có được thời gian tập luyện nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn mới thực sự giống Bruno Mars. 

Chưa chiến thắng tập nào trong “Gương mặt thân quen 2019” nên Trần Tùng Anh khá lo lắng. Chính vì vậy, trong tuần này, với màn hoá thân thành Khởi My, nam ca sĩ đã tập trung cao độ, nghiên cứu kỹ nhân vật để hoàn thành phần thi một cách tốt nhất. Có khả năng hát được giọng nữ, Tùng Anh dễ dàng lên được những nốt cao trong bài hát đình đám một thời “Vì sao” mà bản gốc từng thể hiện. Đó là điều mà ban giám khảo đánh cao Tùng Anh trong tiết mục này.

Trần Tùng Anh

Quang Linh chia sẻ diễn xuất của Tùng Anh thật sự tốt trong tập này. Thêm vào đó, những nốt cao của thí sinh gần như y hệt Khởi My, tuy nhiên lúc xuống thấp lại để lộ giọng của đàn ông. Hồ Ngọc Hà nhận xét Tùng Anh đã diễn thoải mái hơn so với những tập trước đây, đã nhập vào cuộc chơi. Đó là điều quan trọng để người xem cảm thấy thoải mái. 

Thí sinh tiếp theo biểu diễn trong tuần này là Emma Nhất Khanh cùng màn biến hoá thành Nguyễn Hưng. Chia sẻ khi bấm trúng nhân vật này, nữ ca sĩ trẻ cho biết ban đầu rất lo lắng vì ngoài đời rất bánh bèo nên đôi khi giả nam sẽ không được trọn vẹn. Nhưng cô cho đây là thử thách mà mình cần phải vượt qua để nâng cao khả năng của bản thân và khi suy nghĩ như vậy, Emma Nhất Khanh đã thực sự thoải mái khi giả nam nghệ sĩ nổi tiếng. Cô cũng cho biết do không có nhiều thời gian nên chỉ dành ra mỗi ngày 3 tiếng cho phần nhảy trong tiết mục của mình.

Emma Nhất Khanh

Trong khi giám khảo Thanh Thuý góp ý Emma Nhất Khanh nên để công việc khác sang một bên và dành toàn bộ thời gian để tập luyện khi tham gia chương trình vì cuộc thi chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn thì Quang Linh có ý kiến ngược lại. Nam giám khảo nửa đùa nửa thật rằng do Thanh Thuý đã có chồng con nên khi không làm gì có người để lo còn Emma Nhất Khanh một thân một mình, nếu không làm việc không có tiền để sống. 

Hai tuần liền giả nam nên MiA vô cùng hy vọng trong tuần này được giả nữ. Và đến khi bấm chọn, cuối cùng cô cũng được như ý muốn nhưng lại là một ca sĩ nhí – bé Xuân Mai. Điều này càng gây khó khăn hơn cho MiA vì giả người lớn đồng trang lứa đã khó thì giả trẻ em lại càng khó hơn. Đặc biệt, giọng hát của trẻ nhỏ không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật mà phải thật sự tự nhiên. Chính vì vậy, nữ ca sĩ sinh năm 1991 cũng không dám hy vọng quá nhiều vào phần thi của mình vì biết được mình không thể giả giống phiên bản gốc.

MiA

Tuy nhiên, với Hồ Ngọc Hà, cô đánh giá MiA đã thành công khi hoá thân thành bé Xuân Mai. “Nữ hoàng giải trí” hài hước cho biết rất may chương trình mời mình làm giám khảo chứ nếu mời làm thí sinh, chắc chắn sẽ không làm được như MiA. Từ đầu mùa cho đến nay, từ trẻ, già cho đến đàn ông, độ tuổi nào thí sinh cũng làm được, đó là điều Hồ Ngọc Hà vô cùng khâm phục. Còn với Quang Linh, anh đánh giá tiết mục này chỉ giống khoảng 70 – 75% phiên bản gốc.

Phần thi cuối cùng trong tuần này thuộc về Võ Tấn Phát với màn hoá thân thành NSƯT Hoài Linh qua trích đoạn “Vietnamese Idols”. Nam diễn viên hài hước chia sẻ suốt 6 tập vừa qua, anh chưa thắng được tập nào nên đã phải bỏ tiền túi ra đầu tư cho tiết mục và phải chịu lỗ. Nhưng tuần này, Tấn Phát quyết định “phục thù” cho bằng được dù bấm chọn nhân vật rất khó khi phải vừa diễn, vừa hát, vừa ca trù. Cuối cùng, anh đã khiến giám khảo lẫn khán giả phải “tâm phục khẩu phục” trước phần trình diễn đầy hài hước của mình trên sân khấu, làm ai nấy cũng cười không ngớt.

Võ Tấn Phát

Nhận xét về tiết mục, Đức Thịnh dành lời khen cho Tấn Phát khi thí sinh có “cái duyên trên sân khấu” và đó là điều quan trọng nhất đối với nghề diễn viên. Nam đạo diễn cho rằng Tấn Phát diễn rất chắc vai nhưng cách nhả chữ phải thong thả, chậm rãi hơn sẽ giống NSƯT Hoài Linh hơn nữa. Với Hồ Ngọc Hà, cô cho rằng tiết mục này Tấn Phát như “cá gặp nước” và thí sinh cũng đã nghiên cứu rất kỹ nhân vật. Để nói về sự giống nhau, nữ giám khảo chia sẻ cũng đã cảm nhận được NSƯT Hoài Linh ở trong Tấn Phát.

Cuối cùng, với số điểm 35 - cao nhất từ ban giám khảo, Võ Tấn Phát cũng đã có chiến thắng đầu tiên tại “Gương mặt thân quen 2019”. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của nam diễn viên trong suốt thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gương mặt thân quen: Hà Hồ xúc động trước “bản sao” ca sĩ Minh Thuận
Gương mặt thân quen: Hà Hồ xúc động trước “bản sao” ca sĩ Minh Thuận

VOV.VN - Hồ Ngọc Hà đã không kìm chế được cảm xúc, cô nức nở trước màn giả Minh Thuận của MiA trong tập 6 "Gương mặt thân quen".

Gương mặt thân quen: Hà Hồ xúc động trước “bản sao” ca sĩ Minh Thuận

Gương mặt thân quen: Hà Hồ xúc động trước “bản sao” ca sĩ Minh Thuận

VOV.VN - Hồ Ngọc Hà đã không kìm chế được cảm xúc, cô nức nở trước màn giả Minh Thuận của MiA trong tập 6 "Gương mặt thân quen".

Hồ Ngọc Hà thích thú với “bản sao” của Mỹ Tâm ở Gương mặt thân quen
Hồ Ngọc Hà thích thú với “bản sao” của Mỹ Tâm ở Gương mặt thân quen

VOV.VN - Thể hiện ca khúc "Đừng hỏi em", Võ Tấn Phát có màn nhái Mỹ Tâm đầy ấn tượng khi mang đồ nghề lên sân khấu xào rau giống bản chính.

Hồ Ngọc Hà thích thú với “bản sao” của Mỹ Tâm ở Gương mặt thân quen

Hồ Ngọc Hà thích thú với “bản sao” của Mỹ Tâm ở Gương mặt thân quen

VOV.VN - Thể hiện ca khúc "Đừng hỏi em", Võ Tấn Phát có màn nhái Mỹ Tâm đầy ấn tượng khi mang đồ nghề lên sân khấu xào rau giống bản chính.

Gương mặt thân quen: Hà Hồ cười “mất tiếng” vì màn giả diễn viên Ấn Độ
Gương mặt thân quen: Hà Hồ cười “mất tiếng” vì màn giả diễn viên Ấn Độ

VOV.VN - Trong tập 5 "Gương mặt thân quen", Hà Hồ đã cười đến mức "mất tiếng" vì màn giả diễn viên Ấn Độ do MiA thể hiện.

Gương mặt thân quen: Hà Hồ cười “mất tiếng” vì màn giả diễn viên Ấn Độ

Gương mặt thân quen: Hà Hồ cười “mất tiếng” vì màn giả diễn viên Ấn Độ

VOV.VN - Trong tập 5 "Gương mặt thân quen", Hà Hồ đã cười đến mức "mất tiếng" vì màn giả diễn viên Ấn Độ do MiA thể hiện.