Bị Ajax cầm hòa, Bayern tiếp tục chuỗi ngày thất vọng
Thứ Tư, 06:07, 03/10/2018
VOV.VN - Bayern Munich nối dài mạch trận không thắng lên con số ba sau trận hòa 1-1 với Ajax ở Champions League rạng sáng nay.
Có lợi thế sân nhà, Bayern Munich đặt mục tiêu có chiến thắng trước Ajax để tạm thời quên đi hai trận đấu tệ hại vừa qua ở giải quốc nội.
Ngay phút thứ 4, tỷ số đã được mở, Robben loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đội khách để Hummels thoát xuống đánh đầu dễ dàng. 1-0 cho Hùm xám
Thủng lưới sớm nhưng các cầu thủ Ajax gây bất ngờ khi không hề nao núng mà trái lại cực kì tự tin, sử dụng kĩ thuật cá nhân và khả năng chuyền bóng nhịp nhàng để dâng lên tìm bàn gỡ. Phút 23, Mazaroui phối hợp cùng Tadic trước khi thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội, dứt điểm hiểm hóc tung lưới Manuel Neuer.
Bayern đã có một trận đấu tệ hại. (Ảnh: Getty). |
Sau giờ nghỉ, tình hình không mấy tiến triển với Bayern. Chỉ trong vòng 3 phút đầu hiệp 2, các cầu thủ Ajax đã có 2 cơ hội cực kì rõ ràng để có thể ghi bàn. Tuy nhiên, những cú dứt điểm cuối cùng của họ lại thiếu đi chút lực cũng như độ hiểm hóc để có thể đánh bại Neuer. Thủ tồi nhưng hàng công Hùm xám cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đặc biệt là những pha xử lý “thảm họa” của Thomas Muller.
Điều đó khiến các nhà ĐKVĐ nước Đức bất lực trong việc ghi thêm bàn thắng dù James Rodriguez hay Gnabry đã được tung vào sân.
Hòa 1-1, Bayern đã kéo dài chuỗi trận không thắng của họ đã lên đến con số 3. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Ajax bạc nhược và thảm họa hơn rất nhiều 2 trận đấu trước. Nếu tình hình không sớm cải thiện, mọi thứ sẽ trở nên rất khó kiểm soát với đội bóng hàng đầu nước Đức./.
Đội hình Bayern Munich trận gặp Ajax: Đại tiệc ở Allianz Arena
VOV.VN - Đội hình dự kiến mạnh nhất của Bayern Munich ở trận gặp Ajax, loạt trận thứ 2 bảng E Champions League 2018/2019.
Đội hình thi đấu:
Bayern: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels (Sule, 90’), Alaba, Martinez, Thiago, Robben (James, 62’), Muller, Ribery (Gnabry, 74’), Lewandowski.
Ajax: Onana, Mazaroui, De Ligt, Blind, Tagliafico, Van de Beek (de Wit, 75’), Wober, Schone, Ziyech, Neres (Dolberg, 85’), Tadic.