Brazil thua Bỉ: Điệu Samba lỗi nhịp và sai lầm đáng trách của HLV Tite

VOV.VN - Brazil thua Bỉ ở tứ kết World Cup 2018 vì thi đấu dưới sức, đồng thời nó đến từ sai lầm của HLV Tite, khi ông đặt niềm tin mù quáng vào Jesus.

Sau khi Đức, Tây Ban Nha và Argentina sớm bị loại, Brazil là ứng viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2018. Tuy nhiên, đội bóng 5 lần vô địch thế giới đã gục ngã trước tuyển Bỉ theo kịch bản ít ai ngờ tới.

Được đánh giá cửa trên, Brazil nhập cuộc đầy hứng khởi, họ dồn ép Bỉ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và nếu may mắn thì phút thứ 8, Brazil đã có bàn mở tỉ số, tiếc rằng pha dứt điểm cận thành của trung vệ Thiago Silva lại đập đúng cột dọc.

Với những người hâm mộ Brazil, 10 phút đầu tiên của trận đấu là màn trình diễn tốt nhất của  đại diện đến từ Nam Mỹ. Sau khoảng thời gian đó, nói chính xác hơn là từ bàn phản lưới của Fernandinho ở phút 13, Brazil đã biến thành một đội bóng khác.

Fernandinho phản lưới nhà ở phút 13 (Ảnh: Getty Images).

Đội bóng của HLV Tite không có thấy được bản lĩnh của ứng viên nặng ký nhất  cho chức vô địch. Lần đầu tiên bị dẫn trước ở World Cup 2018, Brazil loay hoay để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng không biết nên tấn công như thế nào và phòng thủ ra sao.

Fernandinho chơi hay trong màu áo Man City ở mùa giải 2017/2018 bao nhiêu thì khi được thay thế Casemiro (bị treo giò) đã thi đấu tệ bấy nhiêu. Trong suốt 90 phút thi đấu, tiền vệ này có vỏn vẹn 1 pha tắc bóng thành công.

Anh không đủ mạnh mẽ để ngăn cản đường phản công của Lukaku với Bruyne ở phút 33 khiến Selecao nhận bàn thua thứ 2. Ngoài ra, tiền vệ sinh năm 1985 còn nhiều lần chuyền sai địa chỉ một cách vô duyên, khiến Brazil khốn đốn trong những pha phản công nhanh.

Không chỉ Fernandinho, Marcelo hay Neymar đều thi đấu dưới sự kỳ vọng. Nếu như hậu vệ trái Marcelo thường xuyên dâng cao, để hở khoảng trống rất lớn ở phía sau để Hazard và Bruyne khai thác thì Neymar “vô hại” trên hàng công, khi bị Meunier cho “tắt điện”. Những gì Neymar làm được, đọng lại trong tâm chí người hâm mộ đó là ăn vạ.

Neymar "cắm đầu" rê bóng trước khối "bê tông màu đỏ" của tuyển Bỉ (Ảnh: Reuters).

Có thể nói, trận này các cầu thủ Brazil chơi bóng không đúng với phong độ, thiếu ý tưởng và tính đột biến. Selecao không triển khai những pha phối hợp nhỏ sở trường mà liên tục đẩy bóng ra hai cánh để hậu vệ căng ngang vào phía trong. Tất cả đều thất bại. Bàn thắng duy nhất của Brazil vào lưới Bỉ là pha phối hợp trung lộ, nhưng khi Selecao nhìn thấy ánh sáng trong đường hầm thì đã quá muộn.

Brazil thất bại là vì nhảy điệu Samba lỗi nhịp. Neymar, Coutinho, Paulinho khi có bóng không tìm phương án phối hợp với nhau để phá vỡ hàng thủ của Bỉ mà chọn phương án rê bóng cá nhân, sau đó tung cú sút từ xa. Riêng Coutinho, anh có 6 cú sút cầu môn, nhưng không mang về được bàn thắng.

Không thể phủ nhận là Bỉ chơi quá hay ở trận đấu này. Tuy nhiên, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của Brazil đến từ HLV Tite. Chiến lược gia này đã tự tin thái quá, khi công bố đội hình xuất phát trước trận đấu 1 ngày. Điều này giúp cho Bỉ rút ngắn được thời gian trong việc nghiên cứu và hóa giải lối chơi của Selecao.

Ngoài ra, HLV Tite cũng đặt niềm tin mù quáng vào tiền đạo Jesus. Trong lịch sử các kỳ World Cup, chưa tiền đạo cắm nào của Brazil (đá chính) lại không ghi bàn 4 trận liên tiếp, nhưng Jeusu đã làm được điều “xưa nay hiếm” này.

HLV Tite quá tự tin khi công bố đội hình xuất phát trước 1 ngày khi trận đấu diễn ra (Ảnh: Getty Images).

Có lẽ, HLV Tite muốn tận dụng kỹ thuật, nhanh nhẹn của Jesus để gây rối cho hàng thủ của tuyển Bỉ. Nhưng, ông đã bị phụ lòng, khi tiền đạo đang khoác áo Man City tiếp tục “vô hại”, chơi vật vờ, tung được 2 cú sút và đều không mấy nguy hiểm.

Nếu nhìn Douglas Costa thể hiện sau khi vào sân ở phút 58 thay Jesus thì HLV Tite cần phải thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình. Đa phần các chuyên gia bóng đá đều cho rằng nếu HLV Tite đặt niềm tin vào Firmino và Douglas Costa sớm hơn, có lẽ Brazil đã không bại trận, hoặc chí ít là không thi đấu nhạt nhòa đến vậy.

Là đội bóng đầu tiên vượt qua vòng loại để có mặt ở nước Nga sớm nhất. Nhưng, Brazil không hiện thực hóa được mục tiêu đến sớm về muộn mà phải dừng bước ngay ở vòng tứ kết. Đây là lần thứ 4 liên tiếp, Brazil bại trận trước các đội bóng châu Âu ở World Cup. Trước đó vào năm 2006 họ thua Pháp, 2010 (Hà Lan) và 2014 là trận thua đậm nhất lịch sử 1-7 trước Đức ngay trên quê nhà ở vòng bán kết.

Nhìn vào thất bại của Brazil ở World Cup 2018 và 3 kỳ đại hội trước đó. Có thể thấy Brazil chưa bao giờ khan hiếm tài năng, nhưng có vẻ như họ thiếu một huấn luyện viên tầm cỡ, biết gắn kết những ngôi sao, đọc trận đấu, xoay chuyển cục diện, để đưa họ bước lên ngôi vô địch.

Sau khi đã thất bại với Carlos Alberto Parreira, Mano Menezes, Dunga và Tite, có lẽ Liên đoàn bóng đá Brazil nên nghiêm túc nhìn lại chiếc ghế thuyền trưởng, tìm được người phù hợp để bổ nhiệm, giúp bóng đá nước này phát huy sức mạnh và trở lại đỉnh vinh quang, thay vì liên tục cay đắng rời cuộc chơi, khiến CĐV rơi lệ như ở 4 kỳ World Cup gần nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động với hình ảnh trợ lý HLV tuyển Bỉ an ủi tiền đạo Neymar
Xúc động với hình ảnh trợ lý HLV tuyển Bỉ an ủi tiền đạo Neymar

VOV.VN - Trợ lý HLV tuyển Bỉ, ông Henry đã gây xúc động mạnh khi tiến đến và dành cho Neymar cái ôm nhằm an ủi tiền đạo này sau khi Brazil để thua Bỉ.

Xúc động với hình ảnh trợ lý HLV tuyển Bỉ an ủi tiền đạo Neymar

Xúc động với hình ảnh trợ lý HLV tuyển Bỉ an ủi tiền đạo Neymar

VOV.VN - Trợ lý HLV tuyển Bỉ, ông Henry đã gây xúc động mạnh khi tiến đến và dành cho Neymar cái ôm nhằm an ủi tiền đạo này sau khi Brazil để thua Bỉ.

Đội hình tối ưu của Anh trước Thuỵ Điển ở vòng tứ kết World Cup 2018
Đội hình tối ưu của Anh trước Thuỵ Điển ở vòng tứ kết World Cup 2018

VOV.VN -Đội hình tối ưu của Anh trong cuộc đọ sức với Thuỵ Điển ở vòng tứ kết World Cup 2018 diễn ra vào lúc 21h ngày 7/7.

Đội hình tối ưu của Anh trước Thuỵ Điển ở vòng tứ kết World Cup 2018

Đội hình tối ưu của Anh trước Thuỵ Điển ở vòng tứ kết World Cup 2018

VOV.VN -Đội hình tối ưu của Anh trong cuộc đọ sức với Thuỵ Điển ở vòng tứ kết World Cup 2018 diễn ra vào lúc 21h ngày 7/7.

Thua đau Bỉ, Neymar trở thành đề tài “chế ảnh” của cư dân mạng
Thua đau Bỉ, Neymar trở thành đề tài “chế ảnh” của cư dân mạng

VOV.VN - Chuyến xe tình yêu chở Ronaldo, Messi, Ramos về nước nay đã có thêm thành viên mới là Neymar.

Thua đau Bỉ, Neymar trở thành đề tài “chế ảnh” của cư dân mạng

Thua đau Bỉ, Neymar trở thành đề tài “chế ảnh” của cư dân mạng

VOV.VN - Chuyến xe tình yêu chở Ronaldo, Messi, Ramos về nước nay đã có thêm thành viên mới là Neymar.

Đội hình dự kiến của Thụy Điển trước Anh: Lindelof “đóng băng” Kane?
Đội hình dự kiến của Thụy Điển trước Anh: Lindelof “đóng băng” Kane?

VOV.VN - Đội hình dự kiến mạnh nhất của Thụy Điển ở trận đấu với Anh ở tứ kết World Cup 2018 diễn ra vào lúc 21h ngày 7/7.

Đội hình dự kiến của Thụy Điển trước Anh: Lindelof “đóng băng” Kane?

Đội hình dự kiến của Thụy Điển trước Anh: Lindelof “đóng băng” Kane?

VOV.VN - Đội hình dự kiến mạnh nhất của Thụy Điển ở trận đấu với Anh ở tứ kết World Cup 2018 diễn ra vào lúc 21h ngày 7/7.

Chùm ảnh: Nước mắt người Brazil rơi như mưa sau trận thua Bỉ
Chùm ảnh: Nước mắt người Brazil rơi như mưa sau trận thua Bỉ

VOV.VN - Quá thất vọng vì việc Brazil bị loại ở vòng tứ kết, nhiều CĐV Brazil đã khóc nức nở trên khán đài.

Chùm ảnh: Nước mắt người Brazil rơi như mưa sau trận thua Bỉ

Chùm ảnh: Nước mắt người Brazil rơi như mưa sau trận thua Bỉ

VOV.VN - Quá thất vọng vì việc Brazil bị loại ở vòng tứ kết, nhiều CĐV Brazil đã khóc nức nở trên khán đài.