CĐV cả nước tin tưởng ĐT Việt Nam chiến thắng tại AFF Cup 2018
VOV.VN - Dù kết quả trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia kết thúc với tỷ số 2-2, nhưng các CĐV cả nước tin Việt Nam sẽ vô địch
Tiếng còi chung cuộc trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia vừa kết thúc cũng là lúc hàng ngàn cổ động viên tại TP HCM toả ra khắp các tuyến đường trung tâm thành phố. Nét tiếc nuối đã xuất hiện trên nhiều gương mặt các cổ động viên.
Mặc dù đã có hai bàn thắng vào lưới đội bạn từ rất sớm, nhưng chung cuộc ĐT Việt Nam đã để ĐT Malaysia gỡ hoà 2-2. Cổ động viên tại TP HCM ai nấy đều tỏ ra tiếc nuối vì đội tuyển đã không giữ sạch được khung thành đến hết trận.
Các CĐV tại TP HCM đổ ra đường sau trận hòa 2-2 của ĐT Việt Nam. |
Còn nán lại để chờ dòng người vắng bớt lại, ông Huỳnh Thế Quang, người dân quận Bình Thạnh chia sẻ: "Tôi rất tiếc cho ĐT Việt Nam ở trận đấu này, chúng ta có quá nhiều cơ hội nhưng đã không tận dụng được”.
Tại Nhà văn hoá Thanh niên, Quận 1, những tấm poster đội tuyển Việt Nam vẫn được giương cao, hoà lẫn chung với dòng phương tiện đang chôn chân bên ngoài các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai,… Cờ hoa, kèn trống vẫn được gióng liên hồi.
Tiếng kèn vẫn vang lên như một lời động viên chân thành mà người hâm mộ TP HCM muốn gửi tới các cầu thủ. |
Dù không thể giành chiến thắng trong trận chung kết lượt đi, nhưng các cổ động viên TP HCM vẫn dành niềm tin tuyệt đối vào các cầu thủ Việt Nam và kỳ vọng vào một chiến thắng trong trận đấu lượt về tại sân vận động Mỹ Đình.
** Tại TP Vũng Tàu, hàng chục ngàn cổ động viên cũng đã đổ ra đường. Kết quả 2-2 đã làm cho người hâm mộ yên tâm hơn ở trận lượt về trên sân vận động Mỹ Đình.
Anh Nguyễn Thành Vinh, phường 3, TP Vũng Tàu chia sẻ: "Hôm nay đội bóng của chúng ta thi đấy rất kiên cường, các cầu thủ đã thi đấu một trận rất hay trên sân khách. Kết quả hòa 2-2 là một chiến thắng của ĐT Việt Nam".
** Mặc dù chỉ giành được một kết quả hòa nhưng đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt vời, cống hiến cho khán giả những giây phút tràn đầy cảm xúc - đó là chia sẻ của nhiều người hâm mộ bóng đá tại Hải Phòng.
Thời tiết rét lạnh không làm giảm đi độ “nóng”, lòng nhiệt huyết cũng như tình cảm dành cho các cầu thủ ĐT Việt Nam tại Hải Phòng. |
Dù có những tiếc nuối nhưng từng tốp cổ động viên tại Hải Phòng vẫn diễu hành xung quanh bờ hồ Tam Bạc và dải vườn hoa trung tâm thành phố, thể hiện tình cảm đối với thầy trò HLV Park Hang Seo, tình yêu với bóng đá và cùng chúc cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về.
** Tại Điện Biên, tối 11/12, đông đảo cổ động viên đã có mặt tại các quán cà phê, quảng trường Thành phố hồi hộp theo dõi diễn biến của trận chung kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia. Nhiều cổ động viên tiếc nuối khi nhiều cơ hội của các cầu thủ áo đỏ bị bỏ lỡ, và kết quả cuối cùng là 2 - 2.
** Sau khi kết thúc trận lượt đi chung kết bóng đá AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam, nhiều người dân, trong đó phần đông là giới trẻ ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ra đường biểu hiện niềm vui, tinh thần tự hào dân tộc.
Người hâm mộ tại Tiền Giang đổ ra đường. |
Anh Đặng Văn Lộc, một người dân thành phố Mỹ Tho sau khi xem trận chung kết phấn khởi cho biết: "Đội Việt Nam đá bên nước bạn mà hòa vậy là thắng rồi. Đá sân bạn mà vậy, mai mốt về sân nhà Mỹ Đình thì phải lợi thế hơn. Tôi thấy tối nay đội tuyển Việt Nam đá tốt, đội chủ nhà cũng quyết tâm. Lượt sau mình về sân nhà chắc là phải thắng".
** Tại các thành phố lớn như Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, trời vẫn đổ mưa nhưng hàng triệu trái tim hâm mộ bóng đá vẫn cùng chung nhịp đập, cổ vũ cuồng nhiệt cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi với ĐT Malaysia.
Khắp nhiều tuyến đường ở thành phố Huế, các điểm bán băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, kèn… nhộn nhịp người vào ra từ buổi sáng. Tối 11/12, tại các quán cà phê, nhà hàng, khách sạn… không khí cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam rất sôi động. Mặc dù hòa 2-2 đáng tiếc trên sân khách nhưng tất cả cổ động viên của đội tuyển Việt Nam đều tin đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch khi tiếp đội tuyển Malaysia lượt về trên sân nhà.
Nha Trang trời vẫn đổ mưa nhưng hàng triệu trái tim hâm mộ bóng đá vẫn cùng chung nhịp đập, cổ vũ cuồng nhiệt cho đội tuyển Việt Nam |
Bất chấp trời mưa, tối 11/12, người hâm mộ bóng đá bên bờ sông Hàn thành phố Đà Nẵng vẫn xuống đường ăn mừng kết quả của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu lượt đi trên sân khách. Sau khi trận đấu kết thúc, người hâm mộ mang áo mưa, tràn ra các đường phố chính như Bạch Đằng, Trần Phú, Lê Duẩn, Quang Trung chung vui cùng bữa tiệc bóng đá.
Ông Trần Mạnh Tân, một cổ động viên ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng hy vọng: "Mặc dù đá trên sân khách với lượng cổ động viên đông như vậy nhưng chúng ta có một lợi thế cực kỳ quý giá trong hiệp một, nhưng để tuột mất trong hiệp 2. Lượt về với một niềm tin mãnh liệt là Việt Nam vô địch. Chúng ta đã cầm chân được trên sân của họ thì chắc chắn về sân của mình thì chúng ta sẽ làm được điều đó. Chúng ta sẽ có tự tin hơn và quyền tự tin trong chiến thắng".
Sau khi đường sắt Bắc-Nam thông tuyến trở lại vào ngày hôm 11/12, các chuyến tàu đã nối lại bình thường. Nhiều hành khách đi tàu cùng nhau xem đội tuyển thi đấu qua màn hình điện thoại bằng sóng 3G. Hành khách Dương Văn Bôn, ở thành phố Huế đi tàu SE 22 từ ga Sài Gòn về Huế cho rằng, xem bóng đá bằng điện thoại trên tàu Thống Nhất, cảm giác hồi hộp hơn mỗi khi mạng di động chập chờn, sóng yếu.
"Rất là hay, rất là xúc động vì 20 phút đã được 2 quả. Tôi đi trên tàu mà muốn đi bão trên tàu luôn. Qua điện thoại tuy màn hình nó nhỏ nhưng tình cảm của người Việt Nam rất là rộng lớn" - ông Dương Văn Bôn chia sẻ.
** Sau khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia hòa 2 – 2 trên sân vận động Bukit Jalil của Malaysia, hàng ngàn cổ động viên Cần Thơ đã xuống đường để chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Một số tuyến đường như Đại lộ Hòa Bình, Nguyễn Trãi, đường 30/4 các cổ động viên mặc áo đỏ ra đường trật kín. Mặc dù không giành chiến thắng nhưng trận hòa cũng là lợi thế lớn khi trận chung kết lượt về được đá trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Cổ động viên Cần Thơ đã xuống đường để chúc mừng đội tuyển Việt Nam. |
Ngay sau khi kết thúc trận đấu, hàng ngàn người đã đổ ra Đại lộ Hòa Bình, đường Nguyễn Trãi, đường 30/4 của TP Cần Thơ chúc mừng đội tuyển đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, và kết quả hòa vẫn là lợi thế lớn khi tới đây được đá trên sân nhà.
Với muôn kiểu chúc mừng đội tuyển, đến thời điểm gần 23 giờ đêm, dòng người vẫn tiếp tục đổ về các tuyến đường chính của thành phố để cổ vũ cho đội tuyển thi đấu tốt ở lượt trận trên sân nhà Mỹ Đình.
Các cửa hàng bán cờ Tổ quốc vẫn tấp nập người mua, người bán để nhanh chóng hòa mình vào dòng người tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết trên sân nhà Mỹ Đình. Ai cũng vui mừng và hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng khi tiếp đội tuyển Malaysia trên sân nhà tới đây.
Mặc dù dẫn trước đội tuyển Malaysia 2 – 0 và trước sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên chủ nhà nhưng các tuyển thủ vẫn thi đấu hết mình. Khi trận đấu lượt về tới đây, với lợi thế sân nhà thì chiếc cúp vô địch sẽ không còn xa với đội tuyển Việt Nam - đây là những chia sẻ của nhiều cổ động viên tại Cần Thơ.
Cổ động viên Võ Văn Hải chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam thi đấu rất hay, mặc dù thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ đã cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Đã có những pha bóng đẹp, đường chuyền hay để lại những ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ. Với lối chơi và chiến thuật của HLV Park Hang Seo, chắc chắn năm nay đội tuyển sẽ vô địch AFF Cup 2018".
Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát 113 Công an thành phố Cần Thơ cũng được điều động để bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn an ninh trật tự trên một số tuyến đường, tránh những cổ động viên quá kích gây mất trật tự công cộng.
** Hòa chung niềm vui và tự hào của người dân cả nước, tối 11/12, hàng nghìn cổ động viên ở Yên Bái đã tập trung về khu vực Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái để tham gia các hoạt động giao lưu, văn hóa văn nghệ và cùng cổ vũ trận Chung kết lượt đi giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và ĐT Malaysia tại giải AFF Suzuki Cup 2018.
Trời rét đậm, song không khí nhanh chóng được hâm nóng bởi những tiếng hò reo vang dội. Kết quả hòa 2 - 2 khá tiếc nuối, nhưng những cổ động viên tại Yên Bái vẫn tràn đầy niềm tin, kỳ vọng vào các cầu thủ của đội tuyển nước nhà ở trận chung kết lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Ông Lê Văn Quyết, ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết: "Tôi thấy kết quả trận đấu như thế này sẽ có lợi cho đội tuyển Việt Nam khi đã trận lượt về trên sân nhà. Đội tuyển Việt Nam chơi trên sân khách với áp lực của lượng khán giả nhà rất là đông, nhưng thầy trò ông Park Hang Seo đã chơi một trận rất tự tin và có 2 bàn dẫn trước, sau đó với quyết tâm đội bạn cũng gỡ hòa. Chúng ta sẽ hứa hẹn về sân Mỹ Đình, với lực lượng khán giả nhà, đá trên sân nhà thì sẽ giành kết quả tốt và giành vô địch"./.
CĐV đốt pháo sáng ăn mừng như thể ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup
Clip: Trận hòa quả cảm của ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia