Cổ động viên quá khích lao vào sân đấm cầu thủ
VOV.VN - Trong trận đấu giữa Swindon Town và Leyton Orient (giải hạng hai Anh), một CĐV quá khích đã xông vào sân.
CĐV này nhảy qua hàng rào an ninh rồi chạy thẳng đến vị trí của thủ môn Jamie Jones. Quá bất ngờ, thủ môn của đội khách Leyton Orient đã lĩnh trọn hai cú đấm vào mặt. Chỉ sau khi Jamie Jones bị tấn công, lực lượng an ninh mới can thiệp và bắt giữ CĐV quá khích nói trên.
Dù bị dính hai cú đấm nhưng Jamie Jones không bị thương nặng. Không những thế, anh còn thi đấu xuất thần và giúp Leyton Orient giành chiến thắng 3-1 trước Swindon Town. Danh tính của CĐV quá khích chưa được tiết lộ. Lực lượng an ninh cho biết: “Chúng tôi đã bắt giữ một người đàn ông trong trận đấu giữa Swindon và Leyton vì hành vi quá khích và bạo lực. Ông ta vẫn đang bị giam giữ tại Sở cảnh sát Gablecross, Swidon để điều tra thêm. Chúng tôi cho rằng đây là hành vi hết sức nghiêm trọng và sẽ tiến hành xác minh rõ động cơ của ông ta.”
CĐV lao vào sân đấm thủ môn Jamie Jones. (ảnh: PA) |
Lực lượng an ninh đã bắt giữ CĐV quá khích này. (ảnh: PA) |
Chủ tịch Swindon – ông Jed McCrory đã gửi lời xin lỗi đến đội khách và cá nhân Jamie Jones: “Đây là hành động rất đáng lên án. Xin gửi lời cáo lỗi đến Jamie Jones và CLB Leyton Orient. Chúng tôi sẽ rà soát lại các vấn đề an ninh để ngăn cản những vụ việc đáng tiếc như vậy. Hành vi bạo lực trong bóng đá là không thể tha thứ. Các CĐV quá khích như vậy sẽ bị cấm đến sân suốt đời.”
HLV Slade của Leyton Orient tỏ ra rất bức xúc khi học trò bị đấm: “Thật không thể tin nổi, một CĐV lao vào đấm học trò của tôi 3 quả mà không ai can ngăn. Trận thắng của chúng tôi đã bị bao phủ một đám mây đen bởi hành động này. Tôi yêu cầu một hình phạt thích đáng cho những hành động như trên.”
Ngoài hình phạt cấm đến sân suốt đời, CĐV quá khích nói trên còn có thể bị truy tố vì hành vi tấn công người và gây rối trật tự công cộng./.
Xem clip CĐV đấm thủ môn: