Công Phượng ghi bàn và kiến tạo, HAGL vẫn thua Hà Nội T&T

VOV.VN -Công Phượng trực tiếp lập công và kiến tạo cho Đức Lương ghi bàn nhưng HAGL vẫn phải nhận thất bại 3-4 trước Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy.

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vòng 10 V-League 2015: Luận ngôi đầu ở xứ Thanh
Vòng 10 V-League 2015: Luận ngôi đầu ở xứ Thanh

VOV.VN -Thanh Hóa và B.Bình Dương sẽ gặp nhau trong trận “chung kết sớm” của lượt đi mùa giải năm nay khi 3 điểm sẽ quyết định ngôi đầu trên bảng xếp hạng.

Vòng 10 V-League 2015: Luận ngôi đầu ở xứ Thanh

Vòng 10 V-League 2015: Luận ngôi đầu ở xứ Thanh

VOV.VN -Thanh Hóa và B.Bình Dương sẽ gặp nhau trong trận “chung kết sớm” của lượt đi mùa giải năm nay khi 3 điểm sẽ quyết định ngôi đầu trên bảng xếp hạng.

Vòng 11 V-League 2015: Chờ B.Bình Dương thời “hậu” Lê Thụy Hải
Vòng 11 V-League 2015: Chờ B.Bình Dương thời “hậu” Lê Thụy Hải

VOV.VN -Người hâm mộ đang chờ đợi màn trình diễn của B.Bình Dương sau khi chia tay ông Lê Thụy Hải, còn ở Hàng Đẫy là “đại chiến” giữa Hà Nội T&T và HAGL.

Vòng 11 V-League 2015: Chờ B.Bình Dương thời “hậu” Lê Thụy Hải

Vòng 11 V-League 2015: Chờ B.Bình Dương thời “hậu” Lê Thụy Hải

VOV.VN -Người hâm mộ đang chờ đợi màn trình diễn của B.Bình Dương sau khi chia tay ông Lê Thụy Hải, còn ở Hàng Đẫy là “đại chiến” giữa Hà Nội T&T và HAGL.

Vòng 7 V-League 2015: “Nóng” ở top đầu
Vòng 7 V-League 2015: “Nóng” ở top đầu

VOV.VN -Ba đội bóng dẫn đầu trên BXH là B.Bình Dương, Than Quảng Ninh và Hải Phòng hứa hẹn gặp không ít khó khăn ở vòng 7 này.

Vòng 7 V-League 2015: “Nóng” ở top đầu

Vòng 7 V-League 2015: “Nóng” ở top đầu

VOV.VN -Ba đội bóng dẫn đầu trên BXH là B.Bình Dương, Than Quảng Ninh và Hải Phòng hứa hẹn gặp không ít khó khăn ở vòng 7 này.

Việt Nam trong tuần: Báo động bạo lực sân cỏ ở V-League 2015
Việt Nam trong tuần: Báo động bạo lực sân cỏ ở V-League 2015

VOV.VN -Mít tinh kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng; khai mạc Hội Báo Xuân Ất Mùi 2015; khánh thành cầu Năm Căn; tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội...

Việt Nam trong tuần: Báo động bạo lực sân cỏ ở V-League 2015

Việt Nam trong tuần: Báo động bạo lực sân cỏ ở V-League 2015

VOV.VN -Mít tinh kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng; khai mạc Hội Báo Xuân Ất Mùi 2015; khánh thành cầu Năm Căn; tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội...

Vòng 8 V-League 2015: Quyết giành 3 điểm đón Tết
Vòng 8 V-League 2015: Quyết giành 3 điểm đón Tết

VOV.VN - Tất cả các đội bóng đều muốn giành chiến thắng ở lượt đấu cuối cùng trong năm cũ Giáp Ngọ để đón Tết Ất Mùi đang về.

Vòng 8 V-League 2015: Quyết giành 3 điểm đón Tết

Vòng 8 V-League 2015: Quyết giành 3 điểm đón Tết

VOV.VN - Tất cả các đội bóng đều muốn giành chiến thắng ở lượt đấu cuối cùng trong năm cũ Giáp Ngọ để đón Tết Ất Mùi đang về.

“Mỗi trận đấu V-League 2015 sẽ là một ngày hội”
“Mỗi trận đấu V-League 2015 sẽ là một ngày hội”

VOV.VN - Theo Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn, mục tiêu lớn của VPF trong mùa giải mới là thu hút nhiều CĐV đến sân.

“Mỗi trận đấu V-League 2015 sẽ là một ngày hội”

“Mỗi trận đấu V-League 2015 sẽ là một ngày hội”

VOV.VN - Theo Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn, mục tiêu lớn của VPF trong mùa giải mới là thu hút nhiều CĐV đến sân.

Vòng 10 V-League: Cuộc đua vô địch ngày càng nóng bỏng
Vòng 10 V-League: Cuộc đua vô địch ngày càng nóng bỏng

VOV.VN - Sau vòng 10 V-League, có đến ba đội đang giành được 20 điểm, B.Bình Dương vẫn xếp đầu nhưng chỉ hơn nhóm bám đuổi 2 điểm.

Vòng 10 V-League: Cuộc đua vô địch ngày càng nóng bỏng

Vòng 10 V-League: Cuộc đua vô địch ngày càng nóng bỏng

VOV.VN - Sau vòng 10 V-League, có đến ba đội đang giành được 20 điểm, B.Bình Dương vẫn xếp đầu nhưng chỉ hơn nhóm bám đuổi 2 điểm.

Nhìn lại vòng 7 V-League 2015: Top đầu “ngã ngựa”
Nhìn lại vòng 7 V-League 2015: Top đầu “ngã ngựa”

VOV.VN - V-League vừa trải qua vòng đấu đầy biến động khi 2 đội dẫn đầu đều thua “vỡ mặt” trong khi công tác trọng tài lại “nóng” với pha bẻ còi ở Chi Lăng.

Nhìn lại vòng 7 V-League 2015: Top đầu “ngã ngựa”

Nhìn lại vòng 7 V-League 2015: Top đầu “ngã ngựa”

VOV.VN - V-League vừa trải qua vòng đấu đầy biến động khi 2 đội dẫn đầu đều thua “vỡ mặt” trong khi công tác trọng tài lại “nóng” với pha bẻ còi ở Chi Lăng.