Chồng tôi luôn đứng về “phe” của cô giúp việc

VOV.VN - Từ khi có giúp việc mới, chồng tôi có vẻ thay đổi. Đầu tiên là việc chồng tôi không bao giờ về nhà ăn trưa nhưng từ ngày có giúp việc mới thì về liên tục, rồi quan tâm đến cả sinh nhật của giúp việc...

Nhà tôi mới sinh em bé nên phải thuê giúp việc. Chỉ trong vòng 3 tháng tôi phải đổi đến 3 lần giúp việc. Người đầu tiên là một người phụ nữ có tuổi gần 60 tuổi. Mới đầu tôi nghĩ người già sẽ cẩn thận và có kinh nghiệm trong việc chăm sóc em bé nhưng không phải vậy. Ở quê nấu bếp củi nên khi lên thành phố làm quen với bếp điện, chúng tôi phải dạy khá lâu mà bác giúp việc vẫn khó thích nghi. Vì thế khi nấu bột cho con tôi, bữa thì sống, bữa thì khê. Rồi khoản vệ sinh cũng khá lo ngại, tay đang băm thịt sống nhưng khi phai sữa cho bé, bác ấy chỉ lau qua loa vào khăn lau bếp mà không rửa tay xà phòng. Có lẽ vì thế nên từ ngày có giúp việc, con tôi bị tiêu hóa liên miên, chúng tôi đành phải cho nghỉ để tìm người khác. Sau bác này, vợ chồng tôi có thuê ở trung tâm thêm 2 người nữa nhưng cũng không chăm sóc được em bé theo ý của chúng tôi.

Vì thế cách đây hơn 1 tháng, khi thuê được cô giúp việc ngoài 30 tuổi ở quê chồng lại nhanh nhẹn, biết việc và chăm sóc trẻ con khá tốt, chúng tôi mừng lắm. Tôi nghĩ mình sẽ cố gắng chiều chuộng để họ ở chăm sóc con mình được lâu hơn, chứ mỗi lần thay giúp việc lại phải dạy họ thích nghi với công việc trong nhà, chăm sóc em bé rất mệt mỏi.

Nhưng từ khi có giúp việc mới, chồng tôi có vẻ khá thay đổi. Lúc đầu tôi cũng nghĩ đơn giản là chồng chiều cô ấy để họ chăm sóc tốt con mình nhưng dần dần sự nghi ngờ khiến tôi bất an. Đầu tiên là việc chồng tôi không bao giờ về nhà ăn trưa nhưng từ ngày có giúp việc mới thì về liên tục. Nhiều hôm trong bữa ăn, anh ấy còn không ngại chê món ăn tôi nấu không ngon bằng giúp việc. Khi tôi phải ứng anh ấy còn nói mẹ chồng đến chơi cũng nhận xét như vậy nên ý kiến của anh ấy là khách quan.

Mới đây chồng tôi còn biết cả ngày sinh nhật của giúp việc sắp đến, nói tôi mua quà gì có giá trị để tặng cô ấy trong khi có lần chồng còn quên cả ngày sinh nhật của tôi. Trong nhà, nhiều khi tôi thấy họ nhìn nhau khá ngượng ngùng. Tôi có nên thay cô giúp việc này không hay vì tôi lo lắng quá. Tôi thực sự mệt mỏi mỗi lần tìm giúp việc nhưng cứ để cô này trong nhà, lúc nào tôi cũng cảm thấy bất an.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sang nước ngoài được 4 năm, vợ đột nhiên đòi ly hôn
Sang nước ngoài được 4 năm, vợ đột nhiên đòi ly hôn

VOV.VN - Người đàn ông trong câu chuyện không biết nên làm gì khi vợ đòi ly hôn sau khi cô ấy sang nước ngoài được 4 năm. Các chuyên gia sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật trong câu chuyện.

Sang nước ngoài được 4 năm, vợ đột nhiên đòi ly hôn

Sang nước ngoài được 4 năm, vợ đột nhiên đòi ly hôn

VOV.VN - Người đàn ông trong câu chuyện không biết nên làm gì khi vợ đòi ly hôn sau khi cô ấy sang nước ngoài được 4 năm. Các chuyên gia sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật trong câu chuyện.

Đàn ông U70 quan hệ tình dục 15 lần/tháng
Đàn ông U70 quan hệ tình dục 15 lần/tháng

VOV.VN - Người đàn ông U70 trong câu chuyện có tần suất quan hệ tình dục là 15 lần/tháng, không biết tần suất này có bình thường đối với độ tuổi của ông hay không. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Đàn ông U70 quan hệ tình dục 15 lần/tháng

Đàn ông U70 quan hệ tình dục 15 lần/tháng

VOV.VN - Người đàn ông U70 trong câu chuyện có tần suất quan hệ tình dục là 15 lần/tháng, không biết tần suất này có bình thường đối với độ tuổi của ông hay không. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Tôi có nên "rổ rá cạp lại" với bạn thân của chồng cũ?
Tôi có nên "rổ rá cạp lại" với bạn thân của chồng cũ?

VOV.VN - Sau khi ly hôn với người chồng cũ, tôi cũng có tình yêu mới. Vì người yêu tôi là bạn thân của chồng cũ nên tôi phân vân không biết có nên kết hôn với anh hay không?

Tôi có nên "rổ rá cạp lại" với bạn thân của chồng cũ?

Tôi có nên "rổ rá cạp lại" với bạn thân của chồng cũ?

VOV.VN - Sau khi ly hôn với người chồng cũ, tôi cũng có tình yêu mới. Vì người yêu tôi là bạn thân của chồng cũ nên tôi phân vân không biết có nên kết hôn với anh hay không?

Sau khi sinh con, vợ tôi như biến thành một con người khác
Sau khi sinh con, vợ tôi như biến thành một con người khác

VOV.VN - Sau khi sinh con, vợ tôi như biến thành một người khác hẳn, lúc nào cũng cáu bẳn, lại không chịu chăm sóc bản thân. Tôi không biết nên làm gì để giải quyết tình trạng này.

Sau khi sinh con, vợ tôi như biến thành một con người khác

Sau khi sinh con, vợ tôi như biến thành một con người khác

VOV.VN - Sau khi sinh con, vợ tôi như biến thành một người khác hẳn, lúc nào cũng cáu bẳn, lại không chịu chăm sóc bản thân. Tôi không biết nên làm gì để giải quyết tình trạng này.

Đàn ông U50 mắc chứng tim đập nhanh sau khi quan hệ tình dục
Đàn ông U50 mắc chứng tim đập nhanh sau khi quan hệ tình dục

VOV.VN - Người đàn ông U50 trong câu chuyện lo lắng vì thường xuyên thấy tim đập nhanh sau khi quan hệ tình dục với vợ. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Đàn ông U50 mắc chứng tim đập nhanh sau khi quan hệ tình dục

Đàn ông U50 mắc chứng tim đập nhanh sau khi quan hệ tình dục

VOV.VN - Người đàn ông U50 trong câu chuyện lo lắng vì thường xuyên thấy tim đập nhanh sau khi quan hệ tình dục với vợ. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Người phụ nữ bực tức vì chồng cũ thường xuyên lén lút gặp con
Người phụ nữ bực tức vì chồng cũ thường xuyên lén lút gặp con

VOV.VN - Sau khi ly hôn, người phụ nữ trong câu chuyện vẫn bực tức vì chồng cũ thường xuyên lén lút gặp con mà không thông báo cho cô biết. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Người phụ nữ bực tức vì chồng cũ thường xuyên lén lút gặp con

Người phụ nữ bực tức vì chồng cũ thường xuyên lén lút gặp con

VOV.VN - Sau khi ly hôn, người phụ nữ trong câu chuyện vẫn bực tức vì chồng cũ thường xuyên lén lút gặp con mà không thông báo cho cô biết. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.