Đội trưởng Casillas tiếc cơ hội ở trận Dortmund - Real

VOV.VN - Dù bị loại nhưng các cầu thủ Dortmund vẫn được khen ngợi vì tinh thần chiến đấu, còn Real cần phải cảnh giác hơn ở bán kết.

Jurgen Klopp đã ca ngợi những người học trò của mình là “ đáng kinh ngạc” sau chiến thắng 2-0 vô cùng ấn tượng trước đội bóng Hoàng gia. Dù bị loại với tỷ số 2-3 chung cuộc nhưng vị chiến lược gia người Đức khẳng định đội bóng của ông đã chơi tốt hơn đối thủ.

Thua 3 bàn trắng ở trận lượt đi, đội bóng vùng Ruhr hiểu rõ nhiệm vụ khó khăn của mình khi trở về Signal Iduna Park. Công việc của Dortmund đã đơn giản hơn rất nhiều sau khi Reus, chỉ cần 37 phút đã đem về 2 bàn thắng cho đội nhà. Nhưng những nỗ lực tấn công dồn dập sau đó đã không thể giúp Dortmund có được bàn thắng thứ 3 và bị loại một cách đáng tiếc.
Dortmund đã thi đấu quả cảm (Ảnh: Getty)

Mặc dù đội bóng của Klopp không thể lách qua cánh cửa hẹp nhưng ông vẫn rất tự hào về tinh thần của các học trò và những gì họ đã thể hiện trên sân.

Subotic không thể ra sân vì chấn thương đã nói với tôi "Tôi tự hào vì tôi là 1 phần của đội bóng này", Klopp chia sẻ với các phóng viên.

"Đội bóng muốn đi tiếp, chúng tôi đã không thấy tia hy vọng này sau trận thua tuần trước. Nhưng hôm nay các cầu thủ của tôi đã thi đấu với hơn 100% phong độ và tôi không trách bất cứ ai sau trận đấu này. Họ đã làm quá tốt và đáng được khen ngợi”

Trung vệ Hummels cũng đã ca ngợi các đồng đợi sau màn trình diễn. “Đây là một buổi tối tuyệt vời” – Hummets nói trên website câu lạc bộ

"Tôi và các đồng đội đã cống hiến một trận đấu mà mọi người sẽ không thể quên nhanh chóng. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội ở nửa cuối hiệp 2, nếu có thêm bàn thắng thì đó sẽ làm một cảm giác tuyệt với nhất trong bóng đá”

“ Các CĐV của chúng tôi thật cuồng nhiệt, chúng tôi đã không thể nghe thấy nhau khi đứng gần. Những gì mà tôi có thể nói bây giờ là chúng tôi đã có một buổi tối tuyệt vời”.

Các cầu thủ của Klopp iếc nuối sau trận đấu (Ảnh: AFP)

Bên kia chiến tuyến,” hụt chết” tại Đức là bài học cho Ancelotti và các học trò. Họ có lợi thế lớn nhưng đã chủ quan với những sai lầm ở hàng phòng ngự dẫn đến 2 bàn thắng của đội chủ nhà.

Sau trận đấu HLV của Real cho biết: “Đây là một đêm đau khổ của chúng tôi, nhưng cuối cùng đội bóng vẫn giành quyền đi tiếp. Tôi hạnh phúc với kết quả này. Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn đặc biệt là ở nửa cuối hiệp 2. Trận đấu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu Di Maria thực hiện thành công quả 11m ở đầu trận”

 “Cristiano hoàn toàn bình thường, nhưng tôi không muốn mạo hiểm sử dụng cậu ta tối nay. Ronaldo sẽ hồi phục 100% thể lực cho trận bán kết. Ở giai đoạn này, mỗi đối thủ gặp phải đều là những rào cản khó khăn và tôi muốn cậu ta dưỡng sức” - vị chiến lược gia người Ý nói thêm khi được hỏi về chấn thương của Ronaldo.

Các cầu thủ Real hồi hộp theo dõi sự kịch tính trên sân  (Ảnh: Reuters)
Và vui mừng khi trọng tài cho trận đấu kết thúc (Ảnh: Getty)

Đội trưởng Casillas cũng cho rằng đội bóng đã trải qua 1 trận đi đấu tồi tệ khi mắc những sai lầm ngở ngẩn ở khâu phòng ngự và bỏ lỡ đáng tiếc những cơ hội. Thủ môn của Real cũng cảnh báo các đồng đội cần giảm thiểu tối đa những sai lầm trên trong trận bán kết sắp tới nếu như muốn đăng quang ngôi vô địch.

Real cùng Chelsea là 2 đội bóng đầu tiên góp mặt tại bán kết. 2 đội bóng còn lại sẽ được xác định trong 2 cặp đấu giữa Bayern-M.U và Barca – Atletico./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên