Bé trai bị bỏ trong khe tường chờ người thân đến nhận

Hiện tại, sức khỏe bé trai bị bỏ rơi đã ổn định, không phải nằm lồng kính và bé vẫn chưa có người thân đến nhận.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ đục tường  giải cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, tối ngày 19/8, trao đổi với báo Đất Việt, lãnh đạo thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết, hiện tại sức khỏe của cháu bé đã ổn định, không phải nằm lồng kính, tự thở được, các vết xước trên người cháu đã khô, chân tay cử động khỏe.

"Còn bước chụp sọ não nữa nhưng bác sĩ bảo chưa thấy cháu có biểu hiện gì lạ nên chưa muốn đưa cháu đi lại nhiều, sợ ảnh hưởng đến cháu nên chỉ cần theo dõi. Hiện cháu đã uống được sữa", lãnh đạo thị trấn Trâu Quỳ cho biết.

Theo vị lãnh đạo này, hiện vẫn chưa xác định được người thân của cháu bé là ai. Thị trấn đã thông báo đến các tổ dân phố để tìm người thân cho bé rồi.

Khu vực cháu bé bị bỏ rơi. Ảnh: VNN

"Quanh khu vực đó có camera hay không thì có lẽ công an đang làm, và xem xung quanh nhà dân ở đó có ai gắn camera để trích xuất không", lãnh đạo thị trấn Trâu Quỳ cho biết thêm.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 18/8, tại ngõ 174 Trâu Quỳ, người dân phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong khe nhỏ giữa hai tường nhà dân nên đã báo cho chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, do cháu bé nằm ở giữa 2 tường nhà dân trong một khe nhỏ nên người lớn không thể đi vào đưa cháu bé ra được. Sau đó, người dân phải khoan tường để đưa cháu bé ra ngoài rồi đưa ra trạm y tế thị trấn Trâu Quỳ cắt rốn, và đưa lên Bệnh viện Gia Lâm sơ cứu. Bé trai sơ sinh khoảng 2,2kg.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Kể lại sự việc, anh Phạm Thành Công (27 tuổi, ở đường Đào Nguyên A, thị trấn Trâu Quỳ) cho biết, vào khoảng thời gian trên,anh đang làm ở nhà thì thấy hàng xóm chạy sang hốt hoảng hỏi mượn máy khoan tường.

Hỏi ra mới biết, người dân phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường chưa rõ sống chết thế nào. Nghe vậy, anh Công cùng vợ vội vàng cầm khoan chạy sang. Khi một mảng tường được khoan thủng, mọi người nhìn thấy cánh tay cháu bé đang động đậy, kèm theo tiếng khóc to.

“Cháu còn sống, ai cũng thở phào, chúng tôi vội vã đục rộng bức tường rồi đưa cháu bé ra ngoài", anh Công kể.

Còn chị Nguyễn Kim Oanh (vợ anh Công) cho hay, khi đưa cháu bé ra ngoài chị cùng mọi người lấy khăn quấn lại cho cháu rồi cùng nhân viên y tế đưa cháu bé ra trạm y tế thị trấn Trâu Quỳ.

“Lúc này nhìn bé bị xước xát thương lắm, tôi khóc luôn, nghĩ tội con quá. Sao người mẹ lại bỏ cháu như vậy”, chị Oanh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên