Thua đậm Nigeria 1-6, ĐT Tahiti vẫn tự hào
(VOV) – Ngày thi đấu thứ 3 của Confed Cup, ĐT gồm toàn các cầu thủ nghiệp dư của Tahiti đã trở thành “rổ đựng bóng” trước Nigeria.
Đối với Tahiti, đây là lần đầu tiên họ được thi đấu tại một sân chơi có tầm cỡ quốc tế như Confed Cup 2013. Ngoại trừ tiền đạo Alvin Tehau thì dàn cầu thủ của Tahiti toàn những tay nghiệp dư. Nghề nghiệp chủ yếu của họ là nhân viên kế toán, người hái dừa hoặc nhân viên bảo vệ.
Ngay từ phút thứ 5, Elderson đã tung cú sút xa. Bóng đi đập người một loạt hậu vệ của Tahiti rồi bay vào lưới. Hàng thủ của Tahiti tiếp tục thể hiện tính nghiệp dư bằng những pha bóng hài hước. Phút thứ 10, Oduamadi đi bóng vào vòng cấm Tahiti như chỗ không người rồi thoải mái dứt điểm tung lưới.
Chỉ ít phút sau, thủ môn của Tahiti có pha bắt bóng hụt. Tạo điều kiện cho Oduamadi hoàn thành cú đúp trong hiệp 1. Trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao, Nigeria đã dẫn trước 3-0.
Dù chỉ ghi được 1 bàn danh dự nhưng các cầu thủ Tahiti vẫn rất vui sướng. (ảnh: blogsport) |
Đầu hiệp 2, các cầu thủ nghiệp dư Tahiti bất ngờ có bàn thắng từ cú đánh đầu của Alvin Tehau. Lần đầu tiên ghi được bàn thắng ở sân chơi lớn khiến cho các cầu thủ Tahiti vô cùng vui mừng. Họ ăn mừng như thể đã thắng trận đấu.
Nhưng ngay khi vừa lập công, Alvin Tehau lại có pha đỡ bóng ngớ ngẩn, khiến bóng bay về lưới nhà. Những phút sau đó, Oduamadi hoàn thành cú hat-trick của mình và Elderson kịp thời ghi thêm một bàn thắng nữa. Chung cuộc, Nigeria đã biến Tahiti thành “rổ đựng bóng” với tỉ số 6-1.
Dù thua nhưng Tahiti vẫn tự hào bởi đây là lần đầu tiên họ được góp mặt ở một sân chơi lớn. Cầu thủ ghi bàn duy nhất của Tahiti – Alvin Tehau cho biết: “Dù thua đậm nhưng các cầu thủ đã rất cố gắng. Đội hình chúng tôi không có nhiều cầu thủ chuyên nghiệp nên thua trận là điều dễ hiểu. Cá nhân tôi vẫn tự hào khi ghi bàn danh dự cho đội tuyển.”
Còn HLV Eddy Etaeta (Tahiti) thì xúc động: “Tôi gần như đã khóc. Chúng tôi chỉ được xem World Cup trên TV nhưng hôm nay lại được góp mặt tại một trong những giải đấu uy tín nhất của FIFA. Tổng thống Tahiti cho biết: ông đã dừng một cuộc họp để xem chúng tôi thi đấu.”/.