“Nhân duyên Mèo định” - Tình yêu và sự chữa lành sẽ đến khi ta sẵn sàng đón nhận

VOV.VN - Câu chuyện tình yêu giữa hai người đang cố vượt qua vết thương lòng - nhờ vào sự xe duyên của… một chú mèo - hứa hẹn sẽ "đốn tim", kể cả những độc giả khó tính nhất.

Dù đang độc thân hay đang đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi, dù mới bước chân vào đời hay đã mang một trái tim với nhiều vết sẹo, người ta vẫn luôn mong muốn có được một câu chuyện tình yêu hạnh phúc của riêng mình. Rất nhiều người tin rằng cùng với thời gian, mọi vết thương sẽ được chữa lành và tình yêu sẽ đến khi ta sẵn sàng đón nhận. Đó cũng là thông điệp được truyền tải qua quyển sách “Nhân duyên Mèo định”.

“Nhân duyên Mèo định” là một câu chuyện xoay quanh hành trình tự chữa lành và đón nhận tình yêu của Jamie và David. Cả hai đều là những con người trẻ tuổi và từng trải qua biến cố trong đời: Jamie nhiều năm không may mắn trong tình yêu, đang cố vực dậy bản thân sau sự ra đi của người mẹ. Còn David thì đang trải qua năm thứ ba làm quen với cuộc sống không còn vợ ở bên. Mỗi khi đi ngang qua những nơi chứa đầy kỷ niệm của mình và người vợ quá cố, anh lại cảm thấy tim mình nhói đau.

Tất nhiên, Jamie và David không đơn độc trong hành trình đó. Jamie có mèo MacGyver, còn David có chó Diogee đồng hành, và xung quanh họ là những người hàng xóm trong khu phố Storybook Court.

Mèo Mac cho rằng chị của mình, Jamie, cần “chủ động ra ngoài tìm kiếm một người bạn cùng bầy cho riêng mình” bởi chú ngửi được “mùi cô đơn” trên người cô; và trùng hợp thay, David cũng tỏa ra mùi y hệt như thế. 

Thế là Mac quyết tâm thực hiện “phi vụ mai mối” có một không hai của mình: mỗi tối, chú sẽ lẻn ra khỏi nhà và tìm một món đồ của David mang về cho Jamie, những món đồ tỏa ra càng nhiều “mùi cô đơn” càng tốt. 

“Nhân duyên Mèo định” không kể câu chuyện của những người tuyệt vọng đi tìm tình yêu như một người sắp chết đuối với lấy chiếc phao cứu sinh. Ngược lại, trong quyển sách này, tác giả Melinda Metz miêu tả một câu chuyện tình yêu chín muồi theo thời gian của hai con người trưởng thành và biết cách yêu thương.

Jamie và David đều ý thức rất rõ rằng nếu bản thân mình chưa biết cách yêu thương bản thân thì cũng chưa thể yêu thương người khác. Chính vì lý do đó nên cả hai đều không vội vàng chạy theo tình yêu, thay vào đó, họ dành thời gian tận hưởng cuộc sống và yêu thương hai bé chó mèo của mình. 

Độc giả sẽ dễ đồng cảm với hành trình chữa lành của Jamie và David. Cả hai nhân vật đều nhận ra mình cần thời gian để nguôi ngoai, và trong lúc chờ điều đó xảy ra, họ vẫn nỗ lực từng ngày để tạo ra cho bản thân một cuộc sống tốt hơn. Và khi khoảnh khắc quan trọng đến, họ cần dũng cảm bước qua những ám ảnh cũ, để bước tới đón nhận lời yêu thương. 

Kế hoạch xe duyên của mèo Mac, dù trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm và có lúc tưởng như hoàn toàn thất bại, nhưng đã đem lại nhiều giây phút thú vị, ấm áp, đôi khi… thót tim cho Jamie, David và nhiều người khác trong khu phố Storybook Court, cũng như cho chính những người đọc. 

Ngoài chuyện tình yêu ngọt ngào, một điểm sáng khác cho “Nhân duyên Mèo định” là sự gắn kết giữa thú cưng và con người. Những pha hành động và tương tác vừa hài hước, vừa đáng yêu, sâu sắc của bộ tứ Jamie, MacGyver, David và Diogee hứa hẹn sẽ mang đến những tiếng cười sảng khoái. 

Không những vậy, độc giả sẽ bị thu hút bởi cuộc sống bình yên và mối quan hệ ấm áp tình người giữa những cư dân của khu phố Storybook Court, hoặc sẽ thấy hình ảnh của mình trong những nhân vật khác trong truyện như bà Marie, ông Al, bà Helen hay bà Ruby.

Với nội dung thú vị, độ dài vừa phải và thông điệp ấm áp, “Nhân duyên Mèo định” là một quyển sách thích hợp để bạn thưởng thức vào một dịp cuối tuần thư giãn.

“Với nhiều tình tiết lãng mạn và những trò nghịch ngợm đáng yêu, "Nhân duyên Mèo định" là một cuốn sách nhẹ nhàng và ấm áp, đặc biệt phù hợp để bạn cuộn mình đọc trong chăn, bên cạnh chú mèo cưng tinh nghịch của mình!” - Tạp chí Modern Cat./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Nhân duyên mèo định" - Chú mèo Mac và phi vụ se duyên
"Nhân duyên mèo định" - Chú mèo Mac và phi vụ se duyên

VOV.VN - Không cần một ứng dụng hẹn hò nào cả, chú mèo MacGyver vẫn có thể xe chỉ luồn kim, đi tìm một nửa hoàn hảo cho cô chủ của mình. Liệu bạn có muốn sở hữu một chú mèo như thế?

"Nhân duyên mèo định" - Chú mèo Mac và phi vụ se duyên

"Nhân duyên mèo định" - Chú mèo Mac và phi vụ se duyên

VOV.VN - Không cần một ứng dụng hẹn hò nào cả, chú mèo MacGyver vẫn có thể xe chỉ luồn kim, đi tìm một nửa hoàn hảo cho cô chủ của mình. Liệu bạn có muốn sở hữu một chú mèo như thế?

Vì sao "Đôi điều cần suy ngẫm" lọt vào 100 tựa sách tinh thần hay nhất thế kỷ 20?
Vì sao "Đôi điều cần suy ngẫm" lọt vào 100 tựa sách tinh thần hay nhất thế kỷ 20?

VOV.VN - “Điều tốt nhất đẹp nhất là khi bạn một mình. Điều đó không phải là bạn cô đơn - mà trí óc bạn không còn bị lệ thuộc hay ảnh hưởng bởi những gì đang xảy ra bên ngoài xã hội” là câu nói thiết thực của Krishnamurti rất phù hợp trong giai đoạn này.

Vì sao "Đôi điều cần suy ngẫm" lọt vào 100 tựa sách tinh thần hay nhất thế kỷ 20?

Vì sao "Đôi điều cần suy ngẫm" lọt vào 100 tựa sách tinh thần hay nhất thế kỷ 20?

VOV.VN - “Điều tốt nhất đẹp nhất là khi bạn một mình. Điều đó không phải là bạn cô đơn - mà trí óc bạn không còn bị lệ thuộc hay ảnh hưởng bởi những gì đang xảy ra bên ngoài xã hội” là câu nói thiết thực của Krishnamurti rất phù hợp trong giai đoạn này.

Ra mắt ấn bản đặc biệt "Muôn kiếp nhân sinh" tập 2
Ra mắt ấn bản đặc biệt "Muôn kiếp nhân sinh" tập 2

VOV.VN - “Muôn kiếp nhân sinh” của Nguyên Phong đã được First News - Trí Việt chuyển ngữ sang tiếng Anh, phát hành ở Việt Nam và trên thế giới với tựa đề “Many lives many times” - An untold story of why the pandemic and karma are happening in the world.

Ra mắt ấn bản đặc biệt "Muôn kiếp nhân sinh" tập 2

Ra mắt ấn bản đặc biệt "Muôn kiếp nhân sinh" tập 2

VOV.VN - “Muôn kiếp nhân sinh” của Nguyên Phong đã được First News - Trí Việt chuyển ngữ sang tiếng Anh, phát hành ở Việt Nam và trên thế giới với tựa đề “Many lives many times” - An untold story of why the pandemic and karma are happening in the world.

"Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương" - Khung trời hoa mộng của "Con đường ta đi"
"Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương" - Khung trời hoa mộng của "Con đường ta đi"

VOV.VN - Một sáng mùa hè, trời Sài Gòn đầy mây. Tôi đứng giữa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và khoa Dược (thuộc Đại học Y Dược) mà nghĩ về nơi từng là trường Văn khoa và trường Dược khoa trước năm 1975.

"Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương" - Khung trời hoa mộng của "Con đường ta đi"

"Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương" - Khung trời hoa mộng của "Con đường ta đi"

VOV.VN - Một sáng mùa hè, trời Sài Gòn đầy mây. Tôi đứng giữa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và khoa Dược (thuộc Đại học Y Dược) mà nghĩ về nơi từng là trường Văn khoa và trường Dược khoa trước năm 1975.