Trung vệ trẻ người Bỉ qua đời đột ngột ở tuổi 24
VOV.VN - Trung vệ Gregory Mertens đã qua đời hôm qua sau ba ngày chống chọi với tử thần.
Trước đó, vào hôm thứ Hai vừa qua, trong trận đấu của đội dự bị Sporting Lokeren gặp đối thủ Genk, Gregory Mertens đã bất ngờ đổ gục xuống sân chỉ sau 15 phút thi đấu.
Ngay lập tức, đội ngũ y tế đã có mặt và tiến hành sơ cứu cho Gregory Mertens và chuyển anh đến bệnh viện đồng thời trận đấu đã bị hủy bỏ.
Tưởng như sau vài ngày nằm viện, tình hình của Gregory Mertens sẽ khá hơn thì bất ngờ vào hôm qua, các bác sĩ tuyên bố cầu thủ này đang ở trong tình trạng nguy kịch và ít giờ sau, anh đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 24.
Thông báo chính thức của CLB Lokeren cho biết: “Đội ngũ nhân viên y tế đã làm việc hết khả năng để cứu Gregory nhưng cuối cùng, họ vẫn phải bất lực. Gregory qua đời vào 16h30 phút (giờ địa phương). Toàn thể CLB xin gửi lời chia buồn tới gia đình của Gregory. Cầu mong anh yên nghỉ”.
Gregory Mertens từng được đánh giá là một trong những trung vệ triển vọng của bóng đá Bỉ. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Anderlecht và cũng đã từng nhiều lần khoác áo đội U21 Bỉ.
Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, bóng đá Bỉ đã phải chia tay hai tài năng trẻ. Còn nhớ năm ngoái, cầu thủ Junior Malanda (Wolfsburg) cũng đã qua đời vì tai nạn giao thông ở tuổi 20./.