U19 Việt Nam thua U19 Nhật Bản 7 bàn không gỡ
VOV.VN - Được kì vọng rất lớn, nhưng U19 Việt Nam đã sớm để mất thế trận và phải nhận trận thua đậm trước U19 Nhật Bản.
90'+3': Hết giờ! Cơn "ác mộng" của U19 Việt Nam kết thúc ở tỉ số 0-7. Các học trò của HLV Graechen đã nhập cuộc không tốt và để thủng lưới sớm. Sau đó, thế trận trên sân dễ dàng bị U19 Nhật Bản nắm bắt. Trận thua này cho thấy U19 Việt Nam vẫn còn nhiều điều cần cải thiện về kĩ năng phòng thủ và tâm lý thi đấu.
90'+1': Tỉ số là 7-0. Từ một pha phản công nhanh, Shuto thoát xuống đầy tốc độ. Anh lừa bóng qua cả Văn Trường để sút tung lưới trống.
85': Tamura nâng tỉ số lên 6-0! Hàng thủ của U19 Việt Nam có dấu hiệu xuống sức và không thể cản phá cú dứt điểm quyết đoán của tiền đạo người Nhật. Đây là một trận đấu đáng quên đối với U19 Việt Nam.
76': Ngay sau tình huống thay người của U19 Nhật Bản, Shuto đã có pha ngã rất khéo trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Mochizuki Reo nâng tỉ số lên 5-0 cho U19 Nhật Bản.
75': Ngôi sao Minamoto rời sân, vào thay anh là Miyaichi. Như vậy, Minamoto là cầu thủ lập cú đúp nhanh nhất tại giải đấu năm nay, với thành tích ghi 2 bàn trong 3 phút.
71': Bóng lộn xộn trước cầu môn U19 Nhật Bản. Công Phượng lao vào nhưng cú sút của anh không thể vượt qua được bức tường phòng ngự áo xanh. Sau đó, Văn Thiết lại lăn xả để cướp bóng nhưng không thành công. U19 Nhật Bản đang tỏ ra vượt trội về khả năng tranh chấp tay đôi.
65': Văn Thiết sút phạt đưa bóng lên khán đài. Mục tiêu thiết thực mà các cầu thủ chủ nhà đang hướng tới là một bàn thắng danh dự.
62': U19 Nhật Bản đã tính tới chuyện giữ chân trụ cột. Đội trưởng Miura được thay ra nghỉ, hậu vệ Hatanaka vào sân.
50': Văn Thanh tạt bóng tốt vào vòng cấm địa. Tuy nhiên, đội trưởng Miura đã có pha chọn vị trí rất tỉnh táo, phá bóng để chịu một quả phạt góc. U19 Việt Nam đang chơi khởi sắc hơn hiệp 1.
48': Minamino sút tung lưới Văn Trường. Nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.
U19 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong hiệp 2. (ảnh: Tri Thức) |
46': Hiệp 2 bắt đầu, U19 Nhật Bản giao bóng trước.
45'+1': Hiệp 1 kết thúc. Hai đội tạm nghỉ với tỉ số 4-0 nghiêng về U19 Nhật Bản. Những cầu thủ ghi bàn là Miura, Sekine và Minamino (cú đúp).
35': Với 4 bàn thắng làm vốn, U19 Nhật Bản đang "dạo chơi" trên sân Thống Nhất. U19 Việt Nam dù đã tăng cường hàng công bằng Lâm Ti Phông, nhưng thế trận vẫn bế tắc.
29': HLV Graechen có 2 sự thay đổi người liên tiếp. Lâm Ti Phông và Tiến Hoài vào sân, thay cho Văn Toàn và Đức Huy.
17': Tỉ số đã được nâng lên 3-0. Tiền vệ Sekine đi bóng kĩ thuật vào thẳng trung lộ. Anh đã vượt qua 3 cái bóng áo trắng trước khi đánh bại Văn Trường. U19 Việt Nam đang có dấu hiệu vỡ trận sớm.
Chỉ trong vòng ít phút đầu trận, U19 Việt Nam đã để thủng lưới 4 bàn. (ảnh: Tùng Lê) |
4': Rất khó tin! Minamino lại có một pha dứt điểm cận thành, nâng tỉ số lên 2-0. Cú đúp trong vòng 3 phút của cầu thủ mang áo số 13. Minamino cũng là người đã ghi bàn vào lưới M.U trong chuyến du đấu hè.
1': Trận đấu bắt đầu, U19 Việt Nam giao bóng trước.
0': Hơn 2 vạn khán giả đã lấp kín SVĐ Thống Nhất. Đội U19 Việt Nam sẽ xuất quân với trang phục áo trắng quần đỏ, còn U19 Nhật Bản ra quân với trang phục xanh truyền thống. HLV Graechen đã quyết định giữ nguyên 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát. Trong đó, Công Phượng và Văn Toàn là hai cầu thủ đá cao nhất trên hàng công. Trước trận đấu này, U19 AS Roma đã đánh bại U19 Tottenham với tỉ số 2-1. Với kết quả như vậy, đại diện đến từ Italia gần như đã nắm trong tay chức vô địch. Chỉ cần 1 trận hòa trong lượt đấu cuối là U19 AS Roma sẽ đăng quang. Ba đội bóng còn lại, trong đó có U19 Việt Nam sẽ cạnh tranh quyết liệt cho vị trí Á quân./.
Đội hình xuất phát:
U19 Việt Nam: Văn Trường; Hồng Duy, Văn Thiết, Đông Triều, Văn Sơn; Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng; Đức Huy, Công Phượng, Văn Toàn.
U19 Nhật Bản: Taguchi Junto; Hirose Rikuto, Miura Genta, Uchiyama Yuki, Uchida Yuto, Mochizuki Reo, Oyama Keisuke, Minamino Takumi, Sekine Takahiro, Ogawa Naoki, Marooka Yusuke.